– Chuyện cậu và anh chàng nhà giàu mới quen đến đâu rồi?
– Thôi rồi.
– Sao vậy? Hôm qua hai người còn đi xem phim với nhau mừ.
– Ừ, nhưng lúc trong rạp mất điện, chân anh ta cứ quờ quạng mãi…
– Anh ta sàm sỡ cậu hả?
– Được thế thì tốt. Đằng này, anh ta cứ quờ quạng sợ mất đôi dép tổ ong cũ rích.
Nếu bạn thấy hay hãy bấm LIKE nhé. Nếu bạn thấy không được hay lắm hãy bấm G+ để phản hồi truyện
Cuộc sống giống như bông hoa hồng
Vẽ đẹp luôn đi cùng với gai.
Facebook: Nguyenhien
Gmail: nguyenhienduong2k@gmail.com