Hôm nay vừa ăn sáng xong , đang pha trà , thì ông hàng xóm già sang , mình rót nước mời , lão xua tay :
-Ông sang nhà tôi nhờ chút việc , rồi sấp ngửa đi về ?
Mình ngạc nhiên , bụng bảo dạ :
- Quái ! Lão này hôm nay làm sao vậy ta ?
Vừa bước qua cổng , ông hàng xóm kéo mình vào , nói thầm :
- Đây là địa chỉ mới của tôi , “ Tỉnh X ...Huyện Y... Bản Z ...”
Mình sững người :
- Lão bán nhà à ?
Ông hàng xóm lắc đầu :
- Tôi cho thuê - mỗi tháng 5 triệu . Mẹ con nó về quê với bà ngoại , tôi lên Mù căng chải khai hoang - lập ấp .Hic.
Hàng tháng lão thu tiền thuê nhà , gửi theo địa chỉ cho tôi .
Mình cười buồn :
- Lão chu đáo ghê ... Nhưng coi chừng lên đó gặp Hồ ly tinh là hết đường về quê đó .
Lão hàng xóm đáp :
- Bọn nó biết tỏng mình là Nguyễn Tiến Tùng ...nên mới bỏ phố lên rừng ...làm chó có đứa nào bén mảng đến mà lo !
Còn lão phải coi chừng : chủ thuê nhà là một tay lái xe đường dài , vắng nhà liên tục ...vợ hắn phốp pháp ...máu lắm đấy ...Lão coi chừng - Lửa gần rơm , lâu ngày cũng bén .?
Mình đỏ mặt chống chế :
- Thì tôi cũng đang muốn cho nó bén luôn ...” Thăng sớm ...mau đầu thai ... Chứ mình xuống dưới ấy muộn , Trâu chậm uống nước đục . Lão Diêm vương bổ nhiệm hết chỗ ngon ... Lại làm cái anh Phó - Thường dân -Dự khuyết như ở trên này ...thì chán ...Chẳng buồn ...Chết . Hic.
Nguồn: batdongsanbim.com/cuoi
" Học vấn là quá khứ, năng lực là hiện tại và chỉ nỗ lực học hỏi mới quyết định tương lai "
Nguyễn Văn Tư_k20TPM
Mọi thắc mắc liên lạc link fb : https://www.facebook.com/nguyenvan.tu.hackerc50