Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/02/2015 14:02 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Hóa ra là chữ in


Một ông nhà giàu có đứa con trai, nhưng nó ham chơi vô cùng. Ông bắt nó vào “Thư phòng” đọc sách, rồi ông rình ở bên ngoài.

Một lát nó vỗ đùi một nhát rồi nói: - Hay thật! Hiểu rồi.

Ông rất mừng, bước vào và hỏi: - Con hiểu câu nào trong sách mà nói rằng hay? Chỉ cho tía xem.

Cậu công tử đáp: - Thưa tía, con thiết nghĩ đọc sách thật là bổ ích. Nó mở mang trí óc rất nhiều. Bấy lâu nay con tưởng người ta viết chữ vào sách, nhưng hôm nay đọc mới thấy toàn chữ in.

Nguồn: zing.vn

 



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024