3 con ma cà rồng(truyện này hơi tế nhị)
con ma cà rồng bước vào quán. Con thứ 1 kêu : -cho tao 1 bát máu nóng. Con thứ 2 kêu : - Cho tao 1 bát máu lạnh. Con thứ 3 kêu :- Cho tao 1 bát nước sôi ! -Gì kì vậy pa? - 2 con kia và chủ quán hỏi : sao mày kêu nước sôi hả? -Ơ bọn này láo - Con thứ 3 móc ra 1 gói "K.... xì tin - tràn đầy tự tin" : -Thế bố mày ko đc phép uống trà hả ? <- lâu lâu nghĩ bậy cũng vui , nhưng đừng nghĩ bậy hoài nhé)
nguồn: sưu tầm
I also tend to be much more positive, energetic and happy..
Gmail: Mylien126@gmail.com