Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/09/2010 23:09 # 1
Genghis_Khan91
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 96/120 (80%)
Kĩ năng: 82/130 (63%)
Ngày gia nhập: 30/03/2010
Bài gởi: 756
Được cảm ơn: 862
Hài vãi chưởng :))...!!!


Một lần, cô thư ký thấy giám đốc quên kéo khóa quần, liền nhắc khéo:
- Thưa ông! Ông có biết rằng trại lính của mình đang mở cửa không!

Giám đốc không hiểu ngay nhưng sau đó, ông ta tình cờ nhìn xuống và thấy khóa quần mình mở toang hoác. Lấy làm thú vị về tính hài hước của cô thư ký, ông giám đốc quyết định trêu cho cô ......một mẻ. Gọi cô vào phòng, ông hỏi:

- Tiện đây, tôi muốn hỏi, khi trại lính của tôi mở cửa, cô có thấy một anh lính đứng nghiêm trong đó không?

Cô thư ký nhanh trí đáp:

- Tất cả những gì tôi thấy là một cựu chiến binh già nua, thương tật đầy mình đang ngồi ủ rũ trên công sự
 
Trên một chuyến tàu nọ , có 1 nhà sư và một cô gái chân rất dài nhưng nhà lại nghèo . Cô gái mới lại gần nhà sư và hỏi :
- Thưa thầy cho con hỏi thầy , giữa 2 chân thầy có gì ?.
- Lúc này thầy thấy xấu hổ quá nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cái của thầy mất hết chức năng roài còn gì , có mỗi một chức năng mono đấy thôi , thầ......y liền trả lời : Giữa 2 chân thầy là xác chết .
- Cô gái liền ngại ngùng đỏ mặt , thầy thấy lạ liền hỏi lại , Vậy của cô có gì ?
- Bẩm thầy . . . Bẩm thầy giữa 2 chân con có . . cái quan tài ạ
 
 
vợ chồng đang cãi nhau kịch liệt thì con két bên cạnh khoái chí la tóang lên cãi nhau đi ,cãi nhau đi .tức mình ông chồng quăng con két một cái rầm vào tolet làm đầu nó tét một đường nhỏ và chãy máu và bất tỉnh .hai vợ chồng cãi nhau xong người vợ mới vào tolet đi tiểu thì đúng lúc con két tỉnh lại .nó nhìn người vợ 1 ...cach kho hiu..ngi thầm sao ki vat ta mik tét co chut xíu chảy máu wa chưng..seo ng nay tét dai ma ko co gi hêt..:):)
 
 
tìnNgày hôm sau, FBI của Mỹ vào cuộc. Đúng theo
Interpol tổ chức cuộc thi cho cảnh sát các nước trên
thế giới. Sau các vòng loại, cuối cùng chọn được 3 nước vào chung kết bao gồm
Anh, Mỹ và Việt Nam.
Ban tổ chức chọn một khu rừng rậm rạp thả vào đó 1 con thỏ trắng và yêu cầu 3
đội lần lượt tiến hành điều tra truy tìm tung tích con thỏ. Scotland Yard của
...Anh thi đầu tiên. Họ tổ chức đội điều tra gần một trăm
người, xục xạo khắp khu rừng suốt cả ngày, lật từng bụi cây ngọn cỏ để tìm kiếm
mà vẫn không bắt được thỏ. Đến chiều, họ viết 1 bản phân tích và kết luận rằng
con thỏ đã chạy thoát khỏi khu rừng.
 
phong cách Mỹ, họ dùng dây thép gai quây kín khu rừng lại rồi phóng hỏa đốt.
Đến chiều, họ viết một bản phân tích và kết luận
rằng con thỏ đã bị chết cháy trong rừng.Ngày cuối cùng, cảnh sát điều tra PC14
của Việt Nam
...vào cuộc. Năm cảnh sát đi vào rừng. Đúng 5 phút sau, mọi ...người đã thấy họ đi
ra dẫn theo 1 con gấu đen rất to, 2 tay bị còng, trong
h trạng bị đánh tả
tơi bầm dập, mồm không ngớt van xin: "Em xin các anh đừng đánh em nữa. Em
chính là thỏ đây ạ
 
 
 
Có anh lính đi nhậu về khuya , gặp chỉ huy trong tình trạng chân nọ xọ chân kia . chỉ huy hỏi :
mày bik tao là ai ko ?
anh lính cừi hô...hô :
ê tụi bay ra koi thằng đần này nó ko bik nó là ai nữa kìa !!!
 
 
Một vị giáo sư thông minh nhưng
nhà nghèo sống cạnh một anh nhà giàu. Anh nhà giàu kém thông minh, nhưng lại
hay cười nhạo sự nghèo khó của giáo sư.

Một hôm, vị giáo sư khóc lóc về gia cảnh. Bụt hiện lên hỏi:
...
- Tại sao con khóc?

Giáo sư trả lời:

- Đời bất công quá, láng giềng của con nó ngu nhưng giàu trong khi con lại
nghèo...

Bụt liền nói:

- Ta ban cho con 3 điều ước với điều kiện, con mà ước cái gì là láng giềng của
con sẽ được gấp đôi!

Vị giáo sư liền nhanh nhạy:

- Con muốn 1 cô gái trẻ đẹp!

Một cô gái xuất hiện. Bên kia, anh chàng nhà giàu có tới 2 cô.

- Con muốn mình mất đi 1 tay và 1 chân.

Lập tức vị giáo sư chỉ còn 1 tay 1 chân, còn anh nhà giàu thì... chẳng còn tay
chân nào.

- Điều ước thứ 3, con muốn số tay và chân hiện tại của mình gấp đôi lên!
 
 
 
‎1 bà lão 70 tuổi đi về nhà thấy trong fòng của đứa con mơí cưới vợ đang mở cửa, bà
mở cửa vào thì thấy 2 vơ chồng đang trần như nhộng, bà liền hỏi:
- 2 đứa làm gì mà k mang áo quần thế
- Dạ, đây là mốt của giới trẻ gọi là "bộ đồ tình yêu" - Ng con đáp
Đến tối về bà lão cũng k mang áo quần nằm tren giuong doi ong lao ve`.... Khi ong lão buoc vào phong thi moi giat minh va hoi:
- Ba lam gi ma an mac ki cuc vay
- Day la mốt cua gioi tre goi la "bo do tinh yeu"
Ong lao dap:
- Uhm, ba muon mac gi thi mac nhung fai ủi ao quan cho thang. De no nhăn nheo nhìn kinh quá
 
 
Một người khai hoang đến thăm 1 trại thổ dân da đỏ để học cách trồng trọt của dân bản xứ. Suốt cả ngày các trai tráng da đỏ làm việc đào những dãy hố , cứ 1 hố nhỏ lại đến đến 1 hố to hơn 1 chút. Hố nhỏ họ bỏ hạt giống, hố to họ bỏ cá vụn làm phân bón. Tối đến khách được mời ngủ với 1 cô gái dễ thương của bộ lạc. Cứ mỗ...i lần anh ta ấn ... anh ta vào da thit ấm áp của cô gái cô ta lại kêu Yahoo!!! Anh chàng thích thú với cảm giác đó và làm đi làm lại trò đó nhiều lần trong đêm.
Sáng hôm sau anh ta trở lại cánh đồng, cứ mỗi khi anh ta bỏ 1 khúc cá vào 1 hố nhỏ thì 1 chiến binh da đỏ lại làm anh giật mình bằng tiếng hét Yahoo!!! Cười thích thú anh khai hoang hỏi : Chữ Yahoo nghĩa là gì vậy ?
Người da đỏ nói : Nhầm lỗ!!!
 
 
 
Mike Tyson vào quán bia và gọi một cốc uống, chưa kịp uống thì anh ta buồn tè nên vô toilet.
Anh ta ghi một mẩu giấy đặt dưới cốc: "Đây là cốc bia của vô địch quyền anh Mike Tyson".
Đi tè về Mike thấy cốc bia bị uống mất và dưới cốc bia là mẩu giấy khác ghi: "Vô địch điền kinh đã uống cốc bia này
 
 
 
Có 3 bà sơ sau khi chết được lên thiên đàng.
+Chúa hỏi bà thứ 1: Con thấy cái đó của đàn ông chưa ? Dạ rồi ! - Cầm chai V-roto này nhỏ mắt, rồi đi đầu thai đi.
+Chúa nhìn bà thứ 2: Còn con, đã thấy chưa ? Dạ ... con lỡ cầm luôn rồi ! - Thôi được rồi, cầm cục Lifeboy này đi rửa tay rồi đầu thai đi !
+Chúa quay s...ang... bà thứ 3: Còn con thì sao ? – Vị sơ thẹn thùng : Dạ ! Cho con ... chai Listerin !!!!
 
 
Tại một gia đình của 1 bộ tộc người da đỏ .Thằng bé hỏi bà mẹ
-Mẹ ơi !Tại sao anh cả có tên là bình minh vậy mẹ ?
-Vì mẹ thụ thai anh con lúc bình minh .Người mẹ trả lời
-Thế tại sao chị ba lại có tên là trăng rằm ?
-Vì mẹ thụ thai chị con lúc trăng rằm. Người mẹ trả lời
...-Thế vì sao anh ....Vừa nói đến đó thì bà mẹ quát
-Thôi im đi "Thăng bao cao su rách" ,nhiều chuyện quá
 
 
 
Cô vợ nghi ngờ chồng mình lăng nhăng với cô giúp việc nên đã nghĩ ra một kế hoạch để bắt quả tang anh chồng ham của lạ. Một hôm cô bí mật cho cô giúp việc nghỉ một ngày rồi tối đó vào phòng của cô giúp việc, tắt hết đèn đóm trong phòng và lên giường nằm. Nửa đêm hôm đó có tiếng bước chân và một bóng người mở cửa bước v...ào phòng rồi leo lên giường của cô giúp việc. Đợi đến lúc anh chàng làm xong cái việc không nói ra thì ai cũng biết, cô vợ bất ngờ vừa bật đèn lên vừa hỏi:
- Ngạc nhiên không?
- Ngạc... nhiên... quá! - Anh chàng lái xe cho gia chủ lắp bắp
 
 
Ba
anh Mỹ Nhật và Việt Nam bị lạc trên một hoang đảo.Ngày qua ngày không
có gì ăn, đói quá nên cả 3 anh quyết định mỗi ngày một người sẽ cắt 1 bộ
phận thân thể của mình để ăn cho qua cơn đói.Ngày thứ nhất anh Mỹ quyết
định cắt cái chân của mình.Ngày thứ 2 anh Nhật quyết định cắt đi cánh
...tay của mình.Đến ngày thứ 3,anh VN mới nghĩ:"Nếu mình cắt đi một cái
chân phải nhảy lò cò ức chế lắm,cắt cái tay thì khi đi lại nó lại mất
thăng bằng,hay là ...".
Sau một hồi suy nghĩ anh quyết định vạch quần ra, 2 anh kia thấy thế reo lên:
-Hurahh, hôm nay có xúc xích VN nướng để ăn rùiAnh VN:
-Chúng mày đừng có mơ, hôm nay tao chỉ cho chúng mày ăn sữa chua thôi
 
 
 
Một tên lính bị xử tử vì tội bỏ phiên gác. Hắn thanh minh :
Tâu bệ hạ, hạ thần không hề có ý đó. Khi chỉ còn 5 phút nữa là hết phiên bỗng có hai con sóc từ đâu xuất hiện. Nó gặm ống quần của thần nhưng thần vẫn đứng yên. Nhưng khi nghe chúng kháo nhau : “ăn quả nào trước nhỉ” thì thần bỏ chạy.
 
 
thấy con trai đi học về,mặt buồn rười rượi, người cha hỏi:
- Có chuyện j vậy con?
- Hôm nay thầy giáo hỏi cả lớp ai lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương, con đã nói là cả lớp không ai lấy mà thầy không tin còn bắt con chép phạt 100 lần chuyện nỏ thần j đó nữa.
Hôm sau người cha đến gặp thầy giáo:
- Thưa thầy dù sao chuyện c...ũng đã rồi, thôi thì cái nỏ thần đó giá bao nhiêu tôi đền, chứ bắt cháu chép fat tới 100 lần thì tội cho cháu quá...những 100 lần cơ đấy.Mà cháu An Dương Vương đi học sao còn mang theo nỏ thần,tôi thấy không nên tí nào.
                                                           
 
 
 
Một anh chàng vào bệnh viện thăm bạn.

Đứng bên giường nhìn bạn mình ngậm ống thở oxy thì đột nhiên anh bạn lên cơn hấp hối ra hiệu lấy giấy viết, anh ta liền đưa giấy viết cho bạn.

Anh bạn viết xong đưa lại, nghĩ là trăn trối của người bạn nên anh chàng xếp mảnh giấy lại và cất vào túi.
...
Người bạn trút hơi thở cuối cùng ngay khi bác sĩ và y tá đến.

An táng xong xuôi, lúc đó anh chàng nhớ lại mảnh giấy, lấy ra thì thấy ghi đúng 1 câu:

- "Tránh ra, mày đang dẫm lên ống dẫn Oxy
 
 
 
 
Tháng nào phụ nữ nói ít nhất?

- Tháng 2 (ít ngày nhất).

- Vậy lúc nào thì họ im lặng tuyệt đối?
...
- Hồi trẻ là lúc trả bài trên lớp, về già là... soi gương!
 
 
 
 
Gửi vợ yêu! Em đuổi anh ra khỏi nhà vì tội “này nọ” với cô thư ký. Tội cho anh em ơi. Em biết không, cái gì em cũng hơn nó hết, nhà to em ở với anh cả đời, nó chỉ ở với anh phòng khách sạn mấy chục mét vuông có vài đêm mỗi tuần...

Tiền lương anh đưa em hết, chỉ đưa nó vài vé thôi. Em hàng trăm bộ quần áo, nó nghèo lắm q...uần áo không đủ mặc đâu, có vài mảnh che thân. Còn về nhan sắc thì nó phải kêu em bằng... cụ, chấp nó làm gì!
 
 
 




TẠI SAO BIẾT LÀ SẼ KẾT THÚC MÀ VẪN CỨ BẮT ĐẦU...!!!
Ung dung tự tại giữa đời
Phiêu du một cõi đất trời trong tay
Nhân gian dẫu lắm đổi thay
Độc hành vẫn bước tháng ngày mình ta.!


 
Các thành viên đã Thank Genghis_Khan91 vì Bài viết có ích:
20/09/2010 20:09 # 2
PsKloveP
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 28/04/2010
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Hài vãi chưởng :))...!!!


Hic dài quá đọc mệt :))


[url=http://www.marginup.com/products/33094/glassware--candleholder-candlestick.html][COLOR="White"]candleholder candlestick[/COLOR][/url]
[url=http://www.weddingdressb2c.com/sheath-wedding-dresses_c7][COLOR="White"]Sheath Wedding Dresses[/COLOR][/url]


[url=http://www.truckdriving-cdltraining.com]truck driving training[/url]
[url=http://www.searchacar.co.uk/]Used Cars[/url]

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024