Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/01/2010 19:01 # 1
hoahongtrang91
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 47/70 (67%)
Kĩ năng: 29/80 (36%)
Ngày gia nhập: 16/12/2009
Bài gởi: 257
Được cảm ơn: 309
Đi lừa đảo vì... bị bệnh tim


TTC - Là phận nữ nhi, lại khá xinh xắn, nhưng Lê Thị Thu Hoài (23 tuổi) rất mê đề đóm bài bạc. Chê chân thư ký mức lương còi cọc không sống nổi, Hoài bèn chọn lừa đảo là cách kiếm tiền để thỏa máu đỏ đen.

Hoài lên mạng internet đọc thấy có công ty rao bán nguyên liệu hạt nhựa, trong khi công ty khác lại rao mua. Thế là, cô cử nhân kinh tế liền giả làm nhân viên của bên cần bán đến bên cần mua chào hàng với giá rẻ mạt. Sau đó, Hoài lại xưng là người của công ty cần mua nguyên liệu đến đặt hàng công ty bán. Khi hai đối tác đang bận giao - nhận hàng theo hợp đồng, Hoài liền đến lấy tiền rồi ẵm gọn số tiền thanh toán theo hợp đồng chuồn thẳng.

Các công ty giao nhận xong xuôi mới ngã ngửa vì có người đã lấy tiền rồi, đành trình báo công an. Tổng cộng, Thu Hoài thực hiện được 4 phi vụ, ẵm hơn 1 tỉ đồng của các nạn nhân thì bị bắt.

Tại Tòa phúc thẩm tháng 11-2009, Thu Hoài xin Tòa giảm án vì cho rằng mức 7 năm tù là nặng quá. Tòa hỏi:

 

- Bị cáo có trình độ sao không kiếm việc đàng hoàng mà làm, lại đi lừa đảo?

 

- Hic, hic... Lúc trước bị cáo có làm thư ký cho công ty TNHH nhưng họ trả lương bèo quá, có 2 triệu bạc 1 tháng làm sao mà sống nổi!

 

- Sao không đi tìm chỗ khác lương cao hơn mà làm?

 

- Thì bị cáo cũng có ý đó nên vào mạng tìm hiểu. Nhân thấy mấy công ty họ đăng quảng cáo mua bán hàng hóa, bị cáo muốn đi buôn kiếm ít tiền xài. Nhưng do không có vốn nên... mới làm vậy đó.

 

- Trong 1 năm bị cáo lừa 4 vụ lấy hơn 1 tỉ bạc, bị cáo chưa có chồng con làm gì hết số tiền ấy?

 - Thì bị cáo chỉ xài thôi... Hổng biết sao lại hết nữa.

 

- Bị cáo không biết mà cơ quan điều tra biết đó! Bị cáo chơi bài bạc hết chứ còn sao nữa. Tuổi còn nhỏ mà trí không nhỏ chút nào, nhưng mà lại dùng trí thông minh của mình để lừa đảo. Nếu bị cáo áp dụng trí tuệ của mình vào việc học hay làm việc chính đáng thì tốt biết chừng nào. Tại sao bị cáo làm như vậy?

 

- Dạ... Tại bị cáo bị... đau tim nên hổng có làm được mấy việc khác.

 

- Trời đất, bị đau tim lại đi làm chuyện phạm pháp? Bị cáo đau tim mà sao lừa đảo ngon lành vậy? Chứng tỏ lúc thực hiện hành vi, bị cáo chẳng thấy gì hồi hộp, sợ hãi gì hết đúng không?

 

- Dạ... bị cáo sợ lắm chứ!

 

- Vậy thì đi lừa đảo không ảnh hưởng đến bệnh tim à?

 

- Dạ... dạ...
==========>pó tay






 
Các thành viên đã Thank hoahongtrang91 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024