Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/06/2016 04:06 # 1
lien7h30
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 158/220 (72%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 23/03/2013
Bài gởi: 2468
Được cảm ơn: 539
Có thể bạn không bao giờ để ý, bố của chúng ta cũng rất thiệt thòi...


Có thể bạn không bao giờ để ý, bố của chúng ta cũng rất thiệt thòi...

Sắp tới Ngày của bố rồi, thế nên hôm nay hãy dành một khoảng không gian để nói về những ông bố nhé! 

Đầu tiên, hãy dành sự tập trung để nghĩ tới bố của mình. Ông ấy là người như thế nào vậy? Bạn và bố có hay trò chuyện với nhau không? Tình cảm giữa cả hai vẫn tốt đẹp chứ? Và quan trọng nhất là bạn có tự tin rằng mình đã yêu bố đủ nhiều?

Không biết đã bao giờ bạn nghĩ rằng, trong gia đình, ngoài những hi sinh và vất vả của mẹ, thì bố cũng đã chịu không ít những thiệt thòi? Có những chuyện bé nhỏ vặt vãnh thôi, nhưng khi gộp lại và kể chung một lượt thì chắc bạn cũng sẽ giật mình!

[​IMG]
Thật đấy, về nhà có trông thấy bố thì cũng hỏi luôn "mẹ đâu bố ơi", mà không trông thấy ai thì chắc chắn sẽ "mẹ ơi, mẹ ơi", hiếm khi nghĩ tới bố lắm...

[​IMG]
"Ăn cũng mẹ, ở cũng mẹ, có chuyện gì cũng mẹ, mẹ, mẹ. Sao cũng là phụ huynh của nó nhưng chả bao giờ thấy nó tìm mình?" - chắc là ông bố nào cũng từng thắc mắc như thế này.

[​IMG]
Bố lạnh lùng, nghiêm khắc, ít nói, khó tính - trong mắt con thì bố lúc nào chả đóng vai xấu như thế cơ chứ. Cũng vì suy nghĩ đó mà khoảng cách giữa bố và con lúc nào cũng xa xa, vì ai cũng cho rằng càng ít nói chuyện với bố, càng để bố biết ít chuyện thì sẽ tốt hơn...

[​IMG]
Những việc bố âm thầm làm thì chả bao giờ thấy được nêu gương đâu, nhưng hễ động tay chút vào việc nhà (vốn là những việc mẹ con vẫn làm) thì kiểu gì cả gia đình cũng được dịp trêu cho thối mũi!

[​IMG]
"Ôi nói chuyện với bố làm gì, bố con có hợp nhau đâu, kiểu gì lại chẳng cãi nhau tung toé", "Ôi bố cũng là đàn ông con trai, cần gì câu nệ tình cảm cơ chứ", "Ôi bố chẳng cần cái nọ cái kia đâu...", "Thôi bố khó tính lắm, cứ kệ bố đi..." - Có lẽ ai cũng từng một lần "bỏ mặc" việc phải quan tâm, chuyện trò với bố bằng những lý do này đúng không?

[​IMG]
Bố mà - người đàn ông lớn của gia đình, bao nhiêu trọng trách đều trên vai bố hết. Mệt mỏi là vậy nhưng bố sẽ chỉ giấu cho riêng mình thôi...

[​IMG]
Đùa mà cũng là thật đấy! Thực ra những ngày lễ cũng chẳng mấy quan trọng, bố cũng không so đo gì đâu. Nhưng thay vì cứ phải đợi một dịp gì đó mới nhộn nhịp nghĩ về bố, thì hãy làm điều đó mỗi ngày! Chẳng có ngày kỷ niệm nào ý nghĩa như việc mỗi ngày đều được nhận những tình cảm đẹp đến từ người mình yêu thương!

Dĩ nhiên là bố sẽ không bao giờ nói ra những sự thiệt thòi của mình, bố cũng chẳng bao giờ nhận rằng mình cũng có những khổ tâm riêng... Nhưng vì chúng ta là con, và vì trong chúng ta ai cũng rất yêu và thương bố, nên hãy bớt vô tâm đi, quan tâm tới người đàn ông lớn của gia đình nhiều hơn! Bạn biết mà, bố mạnh mẽ, gánh gồng, cứng rắn bao nhiêu thì cũng cần được hạnh phúc chứ!

Theo T.D - Tranh: Quỳnh Aka / Trí Thức Trẻ

 



I also tend to be much more positive, energetic and happy..

Gmail: Mylien126@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024