Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/05/2011 20:05 # 1
prokill92
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 38/110 (35%)
Kĩ năng: 3/90 (3%)
Ngày gia nhập: 01/08/2010
Bài gởi: 588
Được cảm ơn: 363
Gặp lại – Marc Levy ( phần 2 Nếu em không phải một giấc mơ )


Phần 2″. Chỉ cần thấy chữ này thôi thì suy nghĩ về 1 quyển sách ăn theo rõ ràng làm ta không hào hứng lắm. Đó có lẽ là lý do chính khi ta biết “Nếu em không phải là một giấc mơ” đã có phần 2, đã thấy bản “Gặp lại” nhưng ta vẫn không hào hứng tìm đọc. Gì chứ chi cho xa, gần đây nhất là “Trăng non”, phần 2 của “Chạng vạng” thực sự quá chán ngắt. Thực ra “Chạng vạng” phần 1 ta cũng không thấy hay huống chi là phần 2 với cách dẫn chuyện lòng vòng, lặp lại, có lẽ hình ảnh anh chàng ma cà rồng điển trai gây tò mò nên truyện mới đình đám như thế.
Thế nhưng “Gặp lại” đã lôi cuốn ta theo hết trang này đến trang khác và cuối cùng là dừng lại ở “Đoạn kết” vào lúc 2h30 sáng.

Hoàn toàn không phải là sự kể lể lại một cách nhàm chán diễn biễn của phần trước, tác giả thực sự khéo léo dẫn dắt người đọc đi theo từng sự việc, diễn biến tâm trạng nhân vật để có thể hiểu “chuyện gì đã xảy ra”. Truyện như một cuộc phiêu lưu mạo hiểm thú vị với những tình tiết đầy bất ngờ.
Nổi bật có thể cảm nhận lòng yêu nghề cuồng nhiệt quên mình của cô bác sỹ trẻ Lauren và anh chàng kiến trúc sư Arthur cũng như tình yêu cháy bỏng của họ mặc dầu xuyên suốt truyện, cả hai chẳng hề nói cho đối phương nghe tình cảm của mình. Arthur đã sắm trọn vai của mình cho đến phút cuối chỉ để mong người mình yêu thật sự hạnh phúc. Hình ảnh một anh chàng lịch lãm sẵn sàng chờ người yêu trong vô vọng chỉ mong cô hạnh phúc, một mối tình 04 tháng chỉ có thể quên đi sau vài năm đã cho thấy rằng, anh không phải là chàng trai tệ.
Ta thích sự xuất hiện của nhân vật “bạn gái già” của Arthur, một người phụ nữ thật thú vị và hơi bất ngờ với chi tiết Lauren đi ăn cua với Arthur. Cái cách anh bồi bàn phục vụ cô chuyển từ ngạc nhiên sang rất khó chịu, khinh khỉnh khiến ta nghi ngờ. Cuối cùng ta cũng hài lòng với phát hiện của mình. Ít ra, Arthur cũng có một khoảng thời gian sống giống như Lauren sống trong mấy tháng kỳ lạ của đời cô: 1 hồn ma chỉ có Lauren nhìn thấy.
Truyện kết thúc như mong đợi của người đọc Một sự “gặp lại”, “trùng phùng”. Marc Levy quá tài tình khi sắp đặt các tình huống cho nhân vật của mình. Không cái nào là thừa, không cái nào là thiếu. Tuy nhiên, chính sự sắp đặt quá hoàn hảo của ông về từng cặp đôi, từng nhân vật khiến ta cảm thấy cứ như xem xong một vở diễn và người ta buông màn. Mọi thứ đã được sắp đặt, không gần thực tế. Đây là điểm duy nhất ta không thích không chỉ riêng ở tác giả mà các tác giả khác cũng thế. Ta không thích mô tuýp này.
Ngoài ra truyện có nhiều đoạn các nhân vật trở thành các nhà triết lý gia như giáo huấn. Tuy nhiên ta vẫn thích câu nói của ông giá sư già Feirntein dành cho cô học trò cưng của mình:
“Hãy thanh thản chấp nhận điều mà ta không thể thay đổi được, hãy dũng cảm thay đổi cái mà ta có thể thay đổi được, và nhất là, hãy tỉnh táo phân biệt sự khác nhau giữa 2 cái đó”.
Lòng yêu nghề. Tận tụy như hơi thở của chính mình.
Tình mẹ con. Luôn bao la rộng lớn. Dù có mâu thuẫn như thế nào, mối liên hệ máu mủ vô hình không thể nào cắt lìa hai tâm hồn được. Đó là tình thương. Đó là sự đồng cảm.
Tình bạn. Hết mình như những người ruột thịt.
Tình yêu. Yêu không hẳn là phải sở hữu người ấy mà chỉ cần người ấy hạnh phúc. Tình yêu còn cần sự cảm thông, sẻ chia, hy sinh & chung thủy.
Password download: linkMF.com
DOWNLOAD

nguồn: sưu tầm



YH: vietdinh_264992
Gmail: prokill92@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank prokill92 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024