Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/11/2012 20:11 # 1
Akuma
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 53/190 (28%)
Kĩ năng: 72/160 (45%)
Ngày gia nhập: 25/09/2010
Bài gởi: 1763
Được cảm ơn: 1272
Ichi Ritoru no Namida / 1 Litre Of Tears - 1 lít nước mắt


(Nguồn: http://forum.playpark.vn/showthread.php?t=371398)

Ichi Ritoru no Namida / 1 Litre Of Tears - 1 lít nước mắt
 





[ Movie Title ]....[ 1 Litre Of Tears - Ichi Rittoru no Namida ]
[ Release Year ]...[ December 20, 2005 ]
[ Audio ]..........[ Japanese ]
[ Subtitle ].......[ Vietnamese ] JPN fansub (http://www.japanest.com/forum)
[ Director ].......[ Murakami Masanori ]
[ Writer ].........[ Kito Aya ]
[ Episode ]........[ 11 ]

Nội dung tóm tắt


Câu truyện về một cô gái tên Aya bị bệnh hiểm nghèo (thoái hóa dây sống tiểu não), nhưng cô đã sống thật hết mình cho đến khi rời xa thế giới vào tuổi 25. Những câu chuyện nhỏ hết sức cảm động và ý nghĩa trong cuốn nhật ký của Aya đã được viết ra cho đến khi cô không thể cầm nổi cây bút.

Cuốn nhật ký sau đó có được biết đến ? Một lít nước mắt đã bán được 1.1 triệu bản khi phát hành.
Điều mà bộ phim muốn chuyển tải nhất đó là : " By carefully depicting Aya's earnest desire to live, and the love of her family, friends, and lover, the drama, "One Liter of Tears" wishes to deliver her simple but strong message: Just being alive is such a lovely and wonderful thing."

Một lít nước mắt, tên tiếng Anh là A litre of tears, một bộ phim truyền hình Nhật do hãng Fuji sản xuất.

Bộ phim xoay quanh cuộc sống của gia đình Ikeuchi, một gia đình Nhật Bản trung lưu, trong đó, cô con gái lớn, Aya Ikeuchi là nhân vật trung tâm. Aya là một cô bé có ngoại hình dễ thương, tính tình hòa đồng, không những chơi thể thao hay mà còn học rât giỏi. Cô đã thi đỗ vào trường cấp 3 Higashouku danh giá sau những nỗ lực của bản thân. Những tưởng cuộc đời đã mỉm cười với cô khi chính ngừoi cô thầm thương bao lâu nay, người đàn anh trong đội bóng rổ lớp trên cũng có tình cảm chính thức nhưng thật đáng tiếc, đó là cũng lúc cô biết rằng mình mắc 1 căn bệnh nan y: thoái hóa dây thần kinh tủy não (Spinocerebellum degeneration disease).

Căn bệnh này không như các căn bệnh khác như ung thư, gây cho bệnh nhân một sự hành xác đau đớn về thể chất mà căn bệnh này sẽ dần dần bòn rút những chức năng cơ bản của cơ thể như khả năng đi lại, khả năng nhận biết vị trí đồ vật, khả năng giao tiếp (nói và viết) rồi đến mức, người mắc bệnh này, có thể sẽ chết vì nghẹn thức ăn (cơ thể không hoạt động theo ý muốn -> không nuốt được những thức ăn to cho dù đó là một điều rất đơn giản đối với ng` bình thường). Nói chung là mất dần các chức năng tối thiểu của cơ thể

Vậy là ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, 15t, cô bé Aya đã mắc phải một chứng bệnh rất hiếm gặp và hiện tại chưa có thuốc chữa. Xem phim, ta mới biết rằng cha mẹ thương con cái ra sao và sẽ cảm nhận được tinh thần kiên cường của cô gái bé nhỏ, luôn có niềm tin vào một thứ ánh sáng mà nơi, có lẽ phải rất rất rất lâu nữa, các bác sĩ mới có thể tìm ra (thuốc chữa).



Episode 01 : The Beginning of my Youth (ある青春の始まり)

MF


Episode 02 : 15 years old, sickness that steals up (15才、忍びよる病魔)

MF


Episode 03 : Why did the illness choose me? (病気はどうして私を選んだの)

MF


Episode 04 : The Loneliness of Two (二人の孤独)

MF


Episode 05 : A disabled person's notebook (障害者手帳)

MF


Episode 06 : Heartless glances (心ない視線)

MF


Episode 07 : The place where I am (私のいる場所)

MF


Episode 08 : 1 Litre of Tears (1リットルの涙)

MF


Episode 09 : I live now (今を生きる)

MF


Episode 10 : Love Letter (ラブレター)

MF


Episode 11 (End) : Faraway, to the place where tears are exhausted (遠くへ、涙の尽きた場所に)

MF

End..



I'm Akuma ... And I will teach you the meaning of pain !!!
               


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024