Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/10/2018 23:10 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Bạn còn nhớ 4 ca khúc hiện tượng đi đâu cũng nghe từ đầu năm 2018 tới nay?


 

Với giai điệu bắt tai, dễ nghe, ca từ dễ nhớ, cả 4 ca khúc "Người lạ ơi", "Người âm phủ", "Bùa yêu" và "HongKong1" đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía người hâm mộ tới mức trở thành hiện tượng Vpop.

 

 
 

"Người lạ ơi" - Karik x Orange x Superbrothers

 

Còn nhớ thời điểm tháng 1/2018, khi Karik vừa cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nhất của mình mang tên "Người lạ ơi" kết hợp cùng Superbrothers và Orange, ca khúc này nhanh chóng bật lên thành "hiện tượng" trên mạng xã hội. Những thành tích mà "Người lạ ơi" có được sau khi ra mắt nhanh chóng "công phá" mọi kỉ lục về lượt xem mà Vpop từng thiết lập trước đó: 4 triệu lượt xem sau 2 ngày ra mắt, 50 triệu lượt sau 13 ngày, 100 triệu sau 38 ngày và 150 triệu chỉ cần đúng nửa năm. Tính tới thời điểm hiện tại, MV này đang giữ 163 triệu lượt xem trên Youtube.

Có thể thấy, "Người lạ ơi" hội tụ đủ các yếu tố để bật lên thành hit bự giữa thị trường âm nhạc thời điểm đó như giai điệu + ca từ dễ nghe, dễ thuộc và dễ gây nghiện với cụm từ "Người lạ ơi" được lặp đi lặp lại xuyên suốt toàn bài. Đặc biệt, câu hát giàu hình tượng: "Người lạ ơi xin cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã, vì mệt mỏi quá" đã đánh trúng vào tâm trạng của nhiều người khi yêu, và xuất hiện trên status, caption ảnh và khá nhiều ảnh quotes trên Facebook, Instagram…

Thêm vào đó, mặc dù viết về đề tài không mới là sự cô đơn, loay hoay trong tình yêu nhưng ca khúc này lại không mang nặng màu sắc ảm đạm, quá buồn bã mà ngược lại, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, yên bình từ những người trẻ như Karik hay Orange. Âm nhạc bắt tai từ bộ đôi NSX tài năng Châu Đăng Khoa và Nemo, lời rap đầy tính tự sự được Karik chắt lọc từ trải nghiệm của cuộc tình đã qua cùng giọng hát "lạ" của tân binh Orange được cho là cú bắt tay hoàn hảo để làm nên ca khúc thành công nhất nửa đầu năm 2018 của làng nhạc. 

Bạn còn nhớ 4 ca khúc hiện tượng đi đâu cũng nghe từ đầu năm 2018 tới nay? - Ảnh 2.

Thành công của "Người lạ ơi" đã giúp cát-xê của Orange tăng 30 lần còn Karik tăng hơn 3 lần, tạo nên những bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cả hai.

"Người âm phủ" - OSAD

 

Tháng 4/2018, qua phần cover của cô bé nói 7 thứ tiếng Khánh Vy, "Người âm phủ" của OSAD bất ngờ viral khắp mạng xã hội, được khán giả yêu mến tới mức trở thành hiện tượng Vpop thời điểm đó. Không quá cầu kì về mặt âm thanh, các bản rap của Osad đều có cấu trúc đơn giản: phần nhạc nền là tiếng piano nhẹ nhàng, mộc mạc cộng hưởng cùng ca từ dễ nghe, được lấy cảm hứng từ những cụm từ, câu nói được giới trẻ sử dụng hàng ngày.

Với nội dung thay lời chàng trai bày tỏ tình cảm tới người mình "thầm thương trộm nhớ", "Người âm phủ" được OSAD khoác lên tấm áo khá dễ thương, được giới trẻ xem là bí kíp "thả là dính". Bởi nếu khán giả tách bất cứ câu hát nào trong bản rap của Osad đều có thể trở thành một status thú vị trên facebook hay dễ dàng cover để tỏ tình với người mình thích với mức độ "hạ gục" cao.

Thêm vào đó, dù giọng hát của Osad chưa thực sự được đánh giá cao nhưng anh lại ghi điểm nhờ sự tự nhiên, mộc mạc, chân thành, được xem là làn gió mới lạ thổi vào playlist của người nghe. Đây cũng được xem màu sắc riêng của Osad để người hâm mộ dễ dàng nhận ra anh này giữa rất nhiều những tác giả Underground khác trong làng nhạc chung hiện nay.

Bạn còn nhớ 4 ca khúc hiện tượng đi đâu cũng nghe từ đầu năm 2018 tới nay? - Ảnh 4.

OSAD

"Bùa yêu" - Bích Phương

 

Giữa tháng 5 "đại chiến" của Vpop, Bích Phương cũng góp mặt với MV mới mang tên "Bùa yêu" đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ của mình. Trái ngược với sự lo lắng của khán giả vì ra mắt cùng ngày với "Chạy ngay đi" của Sơn Tùng M-TP, "Bùa yêu" đã nhanh chóng trở thành "hiện tượng" Vpop thời điểm đó với lượng tương tác ấn tượng, viral mạng mẽ MXH.

"Bùa yêu" là sáng tác của 3 nhà sản xuất âm nhạc bao gồm Tiên Cookie , Phạm Thanh Hà, DươngK thuộc thể loại Pop. Đây là ca khúc đầu tiên ở Việt Nam được sản xuất theo mô hình nhóm - cả 3 nhạc sĩ cùng tham gia vào tất cả các khâu như lên ý tưởng chủ đề, sáng tác nhạc, lời và phối khí. Không chỉ sở hữu giai điệu bắt tai, "Bùa Yêu" còn gây ấn tượng với ca từ mới mẻ cùng cách luyến láy đặc biệt, kĩ thuật nhả chữ hợp với xu hướng âm nhạc quốc tế của Bích Phương. Câu hát "Yêu hay không yêu nói một lời" nhanh chóng được dân mạng sử dụng làm status trên facebook hay instagram cá nhân nhiệt tình thời điểm đó.

Bên cạnh việc kết hợp các âm thanh từ nhạc cụ dân tộc đầy bắt tai, "Bùa Yêu" còn được Bích Phương lồng ghép các nét văn hoá của người Việt Nam một cách vô cùng khéo léo, từ trang phục cho tới hoạt động thường ngày. Với những yếu tố kể trên, "Bùa yêu" không chỉ từng giữ vị trí #1 trên Top Trending Youtube Việt Nam mà còn lan toả #32 Top Trending Nhật Bản, #9 trong BXH Video được xem nhiều nhất thế giới với hơn 5 triệu lượt xem sau 1 ngày ra mắt. Đây được xem là thành công của Bích Phương với sự trở lại đầy mạnh mẽ trên đường đua Vpop.

Bạn còn nhớ 4 ca khúc hiện tượng đi đâu cũng nghe từ đầu năm 2018 tới nay? - Ảnh 6.

Bích Phương

"HongKong1" - Nguyễn Trọng Tài

"HongKong1" của Nguyễn Trọng Tài cũng là ca khúc được ủng hộ nhiệt tình tới mức trở thành hiện tượng trên mạng xã hội ngay cả khi chưa ra mắt bản audio chính thức. Xuất phát từ một video ghi lại phần hát ngẫu hứng một đoạn ca khúc của Nguyễn Trọng Tài cùng những người bạn vào giữa tháng 9/2018, "HongKong1" nhận được nhiều sự quan tâm và lượt chia sẻ lớn. Những bản cover từ cộng đồng mạng liên tục xuất hiện, nhiều clip còn chạm mốc trên 2 triệu lượt xem trên Youtube.

Sức hút của "HongKong1" được gói gọn bằng từ "đơn giản" - từ âm nhạc cho tới ca từ, giọng hát của Nguyễn Trọng Tài. Bởi ca khúc thuộc dòng nhạc Lofi (Low fidelity - tạm dịch: Bản nhạc được tạo nên từ những âm thanh chất lượng thấp, ít trau chuốt). Dòng nhạc này có nhịp điệu chậm rãi, mang hơi hướng của Jazz và Soul, dễ thuyết phục người nghe ngay từ lần đầu bằng cảm xúc đơn giản.

Không chỉ sở hữu giai điệu gây nghiện, nghe một lần là ngấm, "HongKong1" còn gây ấn tượng bởi ca từ mộc mạc và hết sức chân tình với những câu hát như “Nếu đóa hoa hồng trước kia chưa về, nhánh hương tình thắm thêm câu thề, anh ước rằng/ Rằng một mai anh đến, anh đón em vào sớm mai trong lành, nhưng đó mãi là giấc mơ không thành. Vì ai vì ai?”.

Gây bão mạng xã hội chỉ bằng một clip ngẫu hứng mộc mạc nhưng bản chính thức của "HongKong1" mới ra mắt tối 5/10 với sự kết hợp thêm của San Ji và Double X lại có không ít ý kiến trái chiều. Nhiều người bày tỏ họ thích sự mộc mạc, nhẹ nhàng như những bản cover xuất hiện trên MXH từ trước tới nay hơn là việc có beat nhạc được mix mang đậm màu sắc retro những năm 90s như bản chính thức. Đồng thời, giọng hát ngẫu hứng, "say rượu" của Nguyễn Trọng Tài và những người bạn Double X cũng tạo cảm giác chân thực, gần gũi hơn hẳn.

Bạn còn nhớ 4 ca khúc hiện tượng đi đâu cũng nghe từ đầu năm 2018 tới nay? - Ảnh 9.

Nguyễn Trọng Tài (giữa) và hai thành viên của nhóm Double X.

 

 

 



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024