Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/01/2017 23:01 # 1
tuthithuygiang
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 180/190 (95%)
Kĩ năng: 16/30 (53%)
Ngày gia nhập: 30/05/2016
Bài gởi: 1890
Được cảm ơn: 46
Con gái có công việc, nhà gia giáo, biết chăm sóc bản thân thì không việc gì phải nhẫn nhịn cảnh bạn trai "say nắng"!


 

Câu chuyện cùng những lời khuyên hết sức thẳng thắn của cô gái mạnh mẽ này đang thu hút sự chú ý của rất đông đảo cư dân mạng. "Trái tim anh 1 lần thay lòng, thì anh mãi là đồ bỏ đi".

Bạn là con gái, đang có người yêu, và nếu một ngày phát hiện ra bạn trai mình "say nắng" người khác, bạn có sẵn sàng tha thứ, bỏ qua rồi yêu lại từ đầu không? Rơi vào hoàn cảnh này, có lẽ mỗi người sẽ có cho mình một quyết định riêng. Không ai dám khẳng định lựa chọn nào là tốt nhất, thế nhưng nếu bạn đọc hết câu chuyện dưới đây - được kể từ một cô gái cũng vừa rơi vào hoàn cảnh đó, chắc chắn bạn sẽ muốn suy nghĩ thêm về tình huống này.

Đây là câu chuyện được đăng tải trên trang NEU Confessions. Chỉ sau 1 ngày đăng tải, dòng tâm sự này đã nhận về hơn 34k lượt thích cùng hơn 6k lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng - một con số cực "khủng"! Điều gì đã khiến nó gây chú ý đến thế? Hãy cùng đọc hết dòng tâm sự này!

Con gái có công việc, nhà gia giáo, biết chăm sóc bản thân thì không việc gì phải nhẫn nhịn cảnh bạn trai "say nắng"!

"Tin em đi, anh chỉ đang say nắng thôi

Mình và anh yêu nhau đã được 2 năm. 2 năm trôi qua rất êm đềm và hạnh phúc. Chưa 1 lần nào cãi nhau đến mức chia tay. Cả 2 đứa đều là công chức nhà nước, công việc khá ổn định, 2 gia đình đã qua lại và dự định sau tết sẽ kết hôn. Nhưng cuộc đời đúng ko hề êm đềm như mình nghĩ. 

Hôm tết dương vừa rồi, cơ quan anh có ăn tất niên, giao lưu giữa các huyện trong ngành. Anh đã làm quen và xin số điện thoại 1 cô gái ở huyện khác. Mình phát hiện ra khi 2 đứa đi ăn, mình cầm điện thoại anh. Vào mục tin nhắn và thấy anh nhắn tin với cô ấy khá quan tâm, nào là chúc ngủ ngon, rồi ốm thì nhớ giữ gìn sức khoẻ, gọi bằng tên bé yêu... Anh lưu số điện thoại cô ấy với cái tên "T ngốc". Mình cười, trước đây khi mới yêu nhau, anh ấy cũng lưu mình như thế. 

 

Con gái có công việc, nhà gia giáo, biết chăm sóc bản thân thì không việc gì phải nhẫn nhịn cảnh bạn trai "say nắng"!

Anh không biết gì cả, mình vẫn tỏ ra bình thường. Ăn xong mình bảo anh chở về luôn vì mệt. Về đến nhà, mình chạy lên phòng và khóc như mưa. Nhớ lại những kỉ niệm 2 đứa bên nhau, đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn. Mình đã bên anh trong suốt giai đoạn lập nghiệp, luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau. Mới đi làm mình cũng có nhiều người tán tỉnh, mình từ chối, 1 lòng 1 dạ với anh. Rồi mỗi lần đi với cơ quan về, anh say rượu gọi điện nói nhớ mình. 1 đêm thức trắng để suy nghĩ xem quyết định như thế nào mới là đúng đắn nhất. Hôm sau mình gọi điện hẹn gặp anh ở quán nước. Không như những lần trước, mình tự đi ra quán nước chờ anh. Mình nhìn thẳng vào anh và nói:

- Anh quen T ở huyện... lâu chưa?

- Ôi, đứa đấy làm cùng ngành anh thôi, có gì đâu hả em. 

- À. Thế làm cùng ngành thì ai anh cũng nhắn tin quan tâm, hỏi han rồi chúc ngủ ngon thế nhỉ.

- Em đang nói gì thế. Anh nhắn tin với nó bao giờ ?

- Anh đừng cố nữa. Em biết cả rồi. Thà anh nhận sai, anh xin lỗi em, còn hơn là anh chối như thế này. Em nghĩ mình nên chia tay thì tốt hơn. Về 2 gia đình, mọi người có hỏi em sẽ bảo 2 đứa có nhiều chuyện không hoà hợp nên chia tay. Về anh, em tin chắc anh chỉ say nắng thôi. Nhưng em không níu giữ người phản bội. Trước đây em đã từng nói nếu có ngày anh phản bội em, thì em sẽ từ bỏ.

Mình không để anh ấy nói nữa, mình ra khỏi quán nước. Về nhà mình lại khóc 1 lần nữa, mình khóc không phải vì chia tay anh mà vì mình tiếc nuối lòng tin của mình.

Con gái có công việc, nhà gia giáo, biết chăm sóc bản thân thì không việc gì phải nhẫn nhịn cảnh bạn trai "say nắng"!

 Anh gọi và nhắn tin cho mình rất nhiều, mình không trả lời. Khi đã bị phản bội thì mình không cần nghe lời giải thích, tất cả đều là giả dối. Lòng tin đã bị vò nát, chính anh đã đạp đổ tất cả. Hôm sau mình đi làm, vẫn vui vẻ bình thường, mình không rên rỉ u sầu trên Facebook. Mấy ngày sau, mình gặp bạn thân anh. Cậu ấy nói hôm trước anh buồn rủ cậu ấy đi uống rượu, anh nói hối hận nhiều lắm, hỏi cậu ấy xem làm thế nào mới được tha thứ. Mình cười rồi bảo với cậu ấy: cậu bảo với M là cô gái ở huyện ý có người yêu rồi, hôm nọ tớ quên chưa nói cho M biết. Tối hôm qua, trời mưa lất phất, anh đứng dưới cổng đợi mình. Mẹ mình bắt mình xuống nói chuyện với anh cho rõ ràng. 

- Gặp em có chuyện gì ?

- Anh xin lỗi, thực sự anh chưa có gì với nó cả. Đừng bỏ anh.

- Thế anh nghĩ em đợi khi nào anh có gì với nó thì mới bỏ anh à?

- Em đừng nói như thế. Chỉ 1 lần anh say nắng thôi. Anh không muốn mất em được.

- Nếu không muốn mất, ngay từ đầu đừng làm gì có lỗi. Em tha thứ cho anh nhưng em không thể quay lại được. Em sao yêu được khi lúc nào cũng phải sống trong nghi ngờ. 

Mình là vậy, khi yêu ai thì hết lòng với người đó, nhưng 1 khi đã không biết trân trọng những gì mình xây đắp thì có hối hận cũng không còn đường quay lại. Có thể anh buồn 1 thời gian rồi anh lại quen và yêu 1 người khác, nhưng với mình, sự thanh thản mới là điều bình yên nhất. 

Con gái có công việc, nhà gia giáo, biết chăm sóc bản thân thì không việc gì phải nhẫn nhịn cảnh bạn trai "say nắng"!

Con gái 24 tuổi. Có công việc, biết chăm sóc gia đình và bản thân, giao tiếp tốt, gia đình gia giáo no đủ thì không việc gì phải nhẫn nhịn những thứ không xứng đáng. Trái tim anh 1 lần thay lòng, thì anh mãi là đồ bỏ đi."

Cô gái trong câu chuyện này thực sự rất mạnh mẽ và quyết đoán, đúng không? Phía dưới dòng tâm sự này là rất rất nhiều những bình luận ủng hộ cho cô gái, thậm chí còn cho rằng con gái bây giờ nên học tập sự quyết đoán dứt khoát như thế này để về sau đỡ khổ.

Tuy nhiên bên cạnh đó là một vài ý kiến cho rằng cô gái này có phải quá cứng nhắc không, nếu cho nhau một cơ hội thì biết đâu chàng trai sẽ sửa sai được thì sao, bản thân anh chàng cũng đã nhận ra lỗi của mình nữa.

Còn bạn, bạn nghĩ sao?

T.D

Theo: Trí Thức Trẻ

 
 


Hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng ta sống


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024