Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/11/2016 19:11 # 1
datspider
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 141/160 (88%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 14/04/2014
Bài gởi: 1341
Được cảm ơn: 67
Khi một người đàn bà hút thuốc...


Hút thuốc

"Một đứa con gái hút thuốc thì có gì hay ho?"

"Con gái mà ngồi hút thuốc phì phèo như đàn ông, đúng là chẳng ra làm sao!"

"Con gái thì không được hút thuốc, như thế là không tốt."

...

Khi một người đàn bà hút thuốc...

Tôi luôn được nghe những câu đại loại như vậy, dù là không tốt, chả có gì hay ho, hay chẳng ra làm sao, thì tôi vẫn hút thuốc. Ít nhất, tôi chẳng cho điều đó là xấu. Tại sao đàn ông lại hút thuốc? Họ có nỗi buồn, họ muốn tiêu khiển, họ đang muốn giết mình từ bên trong, hay chỉ là một thói quen "vì đàn ông thì thường hút thuốc"? Dù lý do là gì, thì họ cũng chỉ đơn giản là một con người, và đàn bà thì cũng là con người.

Đàn bà cũng có nỗi buồn, cũng có những lúc muốn tiêu khiển trong sự im lặng, cũng có những nỗi thương tâm đang cào cấu bên trong, đơn giản vậy thôi chứ chẳng phải đua đòi hay xấu xa gì cả. Tôi nhớ mình đã từng viết "thuốc lá và người đàn bà" vào năm 20 tuổi. Ngày ấy tôi chưa hút thuốc nhiểu như bây giờ, ngày ấy cũng chưa có quá nhiều đau đớn trong tim như bây giờ, ngày ấy, tôi cho rằng đàn bà hút thuốc là một ả có bản lĩnh lắm lắm, nhưng giờ lại thấy mình đang yếu đuối vô cùng.

Khi một người đàn bà hút thuốc...

 

Thuốc lá, đơn giản trở thành một người bạn, thân thiết hơn bất kì con người nào. Chí ít, nó không cần tôi phải nói gì, chúng tôi chỉ mỗi việc hòa vào nhau. Hơi thuốc tan trong lồng ngực rồi tôi lại thở hắt ra ngoài vài làn khói trắng. ngồi một góc, hút thuốc và suy ngẫm, tôi thấy mọi thứ trôi chậm hơn, tôi có thời gian để hoài niệm nhiều hơn. Và rồi những nỗi đau cũng như ngưng lại.

Có những người trong đời, cũng hệt như thuốc lá, khiến cho một người đàn bà thèm cái hơi ấm ấy, muốn hòa vào rồi tan ra cùng họ, nhưng lại chẳng thật thà và chung thủy được như nó. Họ đến, rồi họ đi. Dù từng có bao nhiêu đêm đốt mình trong cơn ân ái cùng một con người, thì khi tàn cuộc, họ cũng chẳng ở lại mãi. Họ bận bịu với cuộc đời, còn tôi thì luôn rảnh rang. Họ cần nhiều hơn là những cảm giác, còn tôi lại cần ít hơn những phù phiếm của thế gian.

Tôi chỉ muốn được vuốt ve, được vỗ về, được xoa dịu, thứ tôi muốn nằm ở trong lồng ngực của một gã đàn ông. Thế nhưng người đời luôn nói, trái tim đàn ông giống như củ hành tây, càng muốn bóc tách để thấy rõ được điều bên trong thì lại càng phải cay mắt, và cuối cùng thì, bên trong củ hành tây lại chẳng hề có trái tim nào cả, bóc hết là hóa hư không.

Khi một người đàn bà hút thuốc...

Khi một ai đó nhìn thấy tôi đang hút thuốc, họ sẽ nói "đừng hút nữa, nó không tốt đâu"! Vậy bạn có thể làm điều gì đó khiến cho tôi cảm thấy tốt hơn thay vì việc hút thuốc không, tôi sẽ dừng lại! Tôi định bụng nói ra câu ấy, nhưng rồi lại chỉ im lặng, đơn giản vì họ không phải là tôi, cách mà chúng tôi lựa chọn để giải tỏa nỗi buồn đương nhiên không hề giống nhau rồi. Nếu có thể, hãy chỉ im lặng lắng nghe thôi, hãy tôn trọng nỗi lòng của người đối diện.

Người đàn bà hút thuốc, chẳng có gì mạnh mẽ đâu, họ thực sự đang rất thương tâm. Nên ai đó ạ, nếu bạn có "may mắn" nhìn thấy một người đàn bà nào đó đang cầm trên tay điếu thuốc thì câu nói mà bạn nên dành cho họ đó là "Cậu đang có một nỗi buồn à? Tôi có thể lắng nghe được không?". Và sẽ tốt hơn nếu bạn có thể châm cùng họ một điếu, im lặng ngồi bên, cùng với họ, nhìn dòng đời đang trôi thật chậm ngoài kia. Rồi có thể họ sẽ kể với bạn một vài nỗi buồn thật đẹp trong đời mình. Rồi có thể, bạn sẽ hiểu được, điếu thuốc của người đàn bà có vị gì?

Rồi có thể, một ngày nào đó, người đàn bà ấy, sẽ rời khỏi cuộc đời này, chẳng còn lại gì nữa!

Theo: guu.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024