Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/03/2022 21:03 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
NỖI ĐAU NGƯỜI Ở LẠI


Những ngày này, nếu như bạn lên các trang mạng xã hội Trung Quốc như Weibo, Douyin,...chắc chắn sẽ thấy tràn ngập những hình ảnh và thông tin về vụ rơi máy bay Boeing 737 chở theo 132 người. Ngay sau khi nhận được thông báo, gia đình các nạn nhân đã tập trung ở sân bay Quảng Châu chờ đợi thông tin người thân của mình. Cũng chính nơi đây đã chứng kiến nỗi đau đớn khôn nguôi của những người ở lại.

Là sự xót xa cùng cực khi có tới 6 người thân cùng ngồi trên chuyến bay định mệnh ngày 21/3. “Chị gái và bạn thân của tôi đều ở trên đó” - chị Chen kể lại, toàn bộ 6 người cùng nhau đi từ Côn Minh tới Quảng Châu để dự lễ tang của họ hàng. Sau khi biết thông tin máy bay bị rơi, chị đã cùng với người nhà đã thức suốt đêm thắp nến từ ngoài đường tới cửa nhà để cầu nguyện cho người thân.

Là sự bàng hoàng của người đàn ông trẻ khi nhận được tin dữ. “Vợ tôi ngồi trên chiếc máy bay đó. Cô ấy năm nay mới 22 tuổi, chúng tôi vừa kết hôn được 5 tháng”, ngay sau khi nhận được thông tin máy bay gặp nạn, anh lập tức sắp xếp công việc đi tới hiện trường. Vụ tai nạn đã khiến đôi vợ chồng trẻ mới cưới phải chia cắt mãi mãi.

Là sự bất lực của người chồng khi nghe tin vợ mình gặp tai nạn. “Tôi không cần gì cả, làm ơn hãy đưa vợ tôi về nhà...." - anh tuyệt vọng cầu xin những người xung quanh. Vợ anh là tiếp viên hàng không của hãng China Eastern Airline. Chị đã làm công việc này hơn 10 năm và lần nào cũng an toàn trở về nhà. “Em chuẩn bị bay rồi” là dòng tin nhắn cuối cùng chị gửi cho anh, cũng giống như bao lần khác khi chị chào tạm biệt chồng để lên máy bay thực hiện công việc của mình. “Ừ, em về sớm nhé” - anh trả lời lại, nhưng không còn ai đáp lời nữa.

Trong số 132 gia đình đang ngồi ở sân bay chờ đợi tin tức của người thân, còn có một người cha tuyệt vọng gào khóc đưa điện thoại cho tiếp viên: “Cô xem này, 3 đứa con của tôi, chúng đáng yêu như vậy…”. Mất đi 3 người con cùng một lúc, không thể tưởng tượng nổi ông ấy phải chịu nỗi đau đớn nhường nào.

Mình chỉ là một người ngoài cuộc theo dõi vụ việc qua các phương tiện truyền thông báo chí đã thấy nhói lòng đến vậy thì người thân và bạn bè của các nạn nhân còn tuyệt vọng đến mức nào? Chúng ta vĩnh viễn không thể thực sự thấu hiểu hay cảm nhận được nỗi nhớ nhung, sự đau đớn, bất lực của họ. "Đến bây giờ tôi mới nhận ra, những lời nhắn đơn giản như "Con đáp máy bay rồi", "Con đã đến nơi bình an",... có ý nghĩa lớn thế nào với người thân của mình".

Cuối cùng, vẫn là câu nói chắc hẳn bạn đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng mình vẫn muốn nhắc lại: Cuộc sống vô thường, có việc gì chưa làm hãy làm ngay đi, còn điều gì chưa nói hãy nói hết đi, vì ta đâu biết được ngày mai, hay chỉ một giây sau thôi sẽ xảy ra chuyện gì.

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024