Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/06/2023 22:06 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Có người yêu ham học là cảm giác như thế nào ?


Một ngày bình thường các bạn thường làm gì nhỉ ?

Nghĩ xem hôm nay sẽ đi ăn gì, đi chơi ở những đâu, hoặc có thể là ở nhà cày một bộ phim nào đó…

Còn với anh ấy, một ngày bình thường là được học, mỗi khi anh và tớ phân vân thì câu trả lời sẽ như thế này đây:

Hôm nay được nghỉ sẽ làm gì nhỉ… “Học đi”

Ngày mai đón em đi đâu bây giờ…. “Học đi”

Chán quá làm gì nhỉ… “Học đi”...

Và tất cả thời gian của anh ấy đều luôn có chỗ cho việc học 

Không phải anh da dẻ, cũng không phải do ai ép anh cả, mà đó là điều anh ấy muốn làm nhất, anh coi đó như sở thích của mình, là niềm vui khi bản thân được học

Là người yêu của ảnh, tớ cũng đã bị nhiễm một phần nào cái sở thích và thói quen từ ảnh. Bởi vì thế giới của anh toàn là kiến thức, tớ sẽ được bơi trong đống kiến thức đó

Đối với tớ, thật chán nản khi phải học một mình. Nhưng từ khi có ảnh, nó thật thú vị

Nhờ thế mà tớ cũng dành thời gian cho việc học nhiều hơn, nếu không biết làm gì, thì học với người yêu sẽ là lựa chọn tiếp theo, hăng lắm chứ đùa !!!

Đấy, các bạn thấy đấy, có những người mình nhìn vào chỉ thấy họ học học học, nghĩ thì thấy họ thật nhàm chán, thế nhưng đằng sau những con người tri thức ấy là cả một thế giới bao la những điều thú vị.

Nếu đi chơi chán rồi, về nhà nghe anh kể chuyện, hỏi anh này nọ, ngắm ảnh học. Trông quyến rũ lắm đó, tớ bị nghiền mất rồiiii

 Yêu không khó, Đơn giản vì yêu




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024