Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/10/2021 20:10 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
NGƯỜI THƯƠNG BẠN


Hôm nay đọc một đoạn trích dẫn rất hay muốn chia sẻ với mọi người. Thực ra tầm này tuần trước tôi và người yêu cũng vừa cãi nhau. Dù yêu nhau rất lâu nhưng thi thoảng chúng tôi cũng quyết định giận nhau một trận. Trong mấy năm hẹn hò, mỗi khi giận tôi hay nói với anh: "Anh chẳng thương em gì hết á!", lúc dỗ ngọt thì lại bảo: "Em thương anh nhất quả đất luôn!"
Ngay khi đọc đoạn trích này và muốn chia sẻ cũng vì tôi biết rất nhiều người đàn ông không giỏi nói chuyện, cũng khó khăn trong việc biểu đạt tình cảm. Chữ "Thương" với mỗi người được hiểu khác nhau, cách bạn thương anh ấy có thể ồn ào, nhưng cách anh thương bạn lại rất đỗi bình dị.
Cuối tuần rồi, hãy dành nhiều thời gian cho người thương bạn, để họ thấy mình luôn dồi dào động lực và mạnh mẽ bước tiếp trên con đường phía trước nhé
------
"Người thương bạn không phải là người luôn thức cùng bạn, an ủi bạn, đi du lịch cùng bạn, xuất hiện bất cứ mọi lúc bạn cần, cho bạn tới đồng xu lẻ cuối cùng mà họ có.
Người thương bạn thỉnh thoảng sẽ ngủ quên, sẽ biến mất trong một vài khoảnh khắc, sẽ không thể cùng bạn trên mọi chuyến hành trình, cũng không đưa cho bạn những đồng xu cuối cùng…
Người thương bạn còn bận làm việc, bận nâng bạn dậy, giúp bạn làm những điều tốt hơn, bận kiếm tiền để sau này chăm lo cho bạn.
Người thương bạn còn bận lắm, nên không thể như các nhân vật trong phim được!
Người thương bạn không phải vô tâm. Chỉ là họ đang cố gắng để cuộc sống của người họ thương, là bạn, được tốt hơn."
 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024