Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/04/2010 20:04 # 1
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
Mình có thực sự muốn lấy vợ vào lúc này không nhỉ?


Ngồi ngắm mưa sao băng cảm giác mình thật nhỏ bé. Đó là ngược lại với phụ nữ gần 40 tuổi đứng soi gương cảm giác mình thật to lớn.


(Ảnh minh họa)

 
 
 
Những quyết định lớn nhất trong đời của một người đàn ông chẳng là cái gì so với màn biểu diễn chính đang diễn ra tại rạp đen trắng trên bầu trời bao la. Tôi có lấy vợ hay không, ngôi sao vẫn lấp lánh, sao băng vẫn rơi thành mưa, mưa vẫn rơi thành sông. Tuy nhiên đầu óc của người đàn ông không thiết kế để cảm nhận (hoặc chấp nhận) những điều lớn lao nằm ngoài sự kiểm soát, và sáng hôm sau tôi lại nghĩ việc quan trọng nhất vẫn là tìm và lấy được vợ. 

 

Con đường đưa tôi đến bão sao băng khá dài. Người yêu đầu tiên của tôi tên Chantal, có tóc vàng, mắt xanh, một người mẹ rất quý tôi vì “mặt cháu hiền”. Mà tôi đã hiền thật: yêu Chantal 6 tháng tôi vẫn không dám hôn. (Người đầu tiên tôi dám hôn tên Kate, một em mới quen mấy ngày thích đi bộ gần biển.) Đến bây giờ Chantal vẫn chưa có chồng. Đôi khi tôi nói vui với bạn ấy rằng hai người đã nguyền rủa nhau, là lời nguyền chia hai của mối tình đầu. Bạn ấy bảo cách nói vui của tôi không vui. 

 

Người yêu thứ 2 tên Gail (em Kate không tính), tóc đen, thích cãi nhau. Rồi đến với các em Sarah, Amanda, Lindsay, Char, thêm vài em con rồng cháu tiên nữa chưa kể ra ở đây. Đó là từ lúc 9 đến bây giờ, hơn 15 năm. 

 

Ở nhiều nước có dịch vụ “speed dating” - tập trung mấy chục người độc thân vui vẻ trong một quán, các anh có 6 phút để nói chuyện các em (mỗi bàn là một em, một anh) rồi hết sáu phút là các anh phải chuyển bàn, nói chuyện 6 phút một em khác. Giữa mỗi lần tìm hiểu, các “thí sinh” sẽ ghi chép những cảm nhận đã có về “người vừa ghé qua”, đêm về tổng hợp lại. Như vậy có thể chạy từ Chantal đến Char trong một tiếng đồng hồ. 

 

Nhưng nhanh hay chậm, cái chính vẫn là chính mình. Mình có thực sự muốn lấy vợ vào lúc này không?  

 

5 lý  do vì sao nên lấy vợ 

 

1) Bởi xã hội muốn thế

 

2) Khi nhận thiệp mời  đến dự đám cưới người khác không có viết  “Joe & Friend” mà “Joe và vợ”

 

3) Không còn đau đầu viêc lựa chọn bạn đời.

 

4) Có thể nuôi cây cảnh ở nhà (ngoài xương rồng) không sợ cây chết

 

5) À quên, vì tình yêu.

 

5 lý do vì sao không nên lấy vợ 

 

1) Có thể yêu nhiều em không sợ bị phát hiện

 

2) Có thể phát hiện nhiều em mà không sợ bị yêu.

 

3) Dành hết thời gian tập trung việc sáng tạo

 

4) Tự do

 

5) Tự do

 

Nói chung 2 cột như  nhau - thêm 100 lý do mỗi bên vẫn như nhau, 105 vs. 105, nửa thế kỷ sau vẫn thắc mắc như bây giờ. Đôi khi tôi muốn có sức ép nào đó buộc phải đi đến quyết định lấy hay không. Chuyện thầy bói, chuyện bác sĩ, chuyện gì cũng được miễn không phải mất nhiều tiền quá.

 

Thôi cứ lấy Chantal đi cho hết lời nguyền.

                                                                                                                        Theo dantri.com.vn




 
Các thành viên đã Thank tanphuong85 vì Bài viết có ích:
26/04/2010 20:04 # 2
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
Phản hồi: Mình có thực sự muốn lấy vợ vào lúc này không nhỉ?


theo em được biết thì trong năm ni anh cưới vợ mà



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024