Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/04/2010 12:04 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Tìm lại tình yêu dễ hay khó?????


Tình yêu là thứ mà mọi người luôn luôn đi tìm. Từ những bạn trẻ chưa hề biết tình yêu là gì, sốt sắng săn đuổi đã đành, mà những người từng hưởng vị ngọt của tình yêu lẫn dư vị cay đắng của nó, đã từng sở hữu nó nhưng lỡ đánh mất cũng rốt ráo tìm lại...



Với những nhà xây dựng thì việc xây dựng một lâu đài mới có thể tốn kém, nhưng thường dễ dàng hơn tái thiết một công trình cũ, đã xuống cấp, hoang phế. Vì nó tốn nhiều công sức mà nhiều khi chưa chắc đã có được vẻ đẹp như ban đầu.

Liệu việc “trùng tu” một tình yêu có phải chịu chi phối bởi một quy luật như thế? Nhiều người đã từng ví tình yêu như một lâu đài, “lâu đài tình ái”, bởi sự quý giá, vẻ rực rỡ huy hoàng lẫn cảm giác hạnh phúc của người đang yêu được bước chân vào đó...

Ai đã được ở trong cái “khách sạn siêu sao” ấy rồi cũng đều hiểu rằng đó là những giây phút tuyệt diệu, đẹp đẽ, không thể nào quên và ai cũng muốn được ở mãi trong đó! Thế nhưng không ít người vẫn phải ra đi, tại sao?

Khi lâu đài... xuống cấp

Nhưng tình yêu, dù là “lâu đài” hay một “túp lều” của hai trái tim, tồn tại như một tài sản, một nơi khu trú tinh thần thì nó vẫn bị xuống cấp, cũ kỹ, nhàm chán, hư nát và thậm chí bị sụp đổ hoàn toàn nếu hai vị chủ nhân của nó không có ý thức giữ gìn, tu bổ, tân trang kịp thời.

Bởi như tất cả mọi thứ trên đời, tình yêu mới rồi sẽ cũ, chưa kể là những khác biệt về tính cách, giới tính, văn hóa, nhận thức, tự ái cá nhân, những hiểu lầm... khiến những đôi tình nhân, những đôi vợ chồng trở nên mâu thuẫn, gay gắt cãi cọ, mất đoàn kết, xung đột và tình yêu bị xói mòn, bị che khuất để rồi có thể biến mất hoặc chết yểu.

Điều đó gần như là một công thức chung của mọi cuộc tình. Để rồi sau đó, khi mất nhau rồi người ta mới thấy rằng họ bỏ nhau vì những lý do lãng xẹt...

Cho đến bây giờ, sau gần 7 năm ly dị, chị Bích Thảo, giám đốc một cơ quan văn hóa vẫn còn sống độc thân, dù còn trẻ và khá duyên dáng ở tuổi 38, là mẹ một con gái 14 tuổi.

Có nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng rốt cuộc chị chưa tìm được người nào khiến chị cảm thấy an tâm hơn chồng cũ và cũng chưa có người nào tốt với con gái của chị hơn ba nó, dĩ nhiên.

Nhưng sao lúc đó chị không nhận ra những ưu điểm của chồng? Đơn giản vì anh ta quá chiều chị, lại kiếm tiền ít hơn vợ nên chị thấy chồng hèn hèn rồi đâm ra so sánh với người này người nọ, sự so sánh ấy giết chết tình yêu nơi chị và giải pháp ly hôn là điều khó tránh khỏi.

Sau khi chia tay với chồng, Bích Thảo cũng qua nhiều mối tình nhưng đi đến hôn nhân là điều không dễ. Nhưng cuộc sống không chồng đối với chị là một sự hụt hẫng, trống vắng khó bù đắp.

Trong khi người chồng cũ vẫn chưa lấy vợ, hàng ngày anh ta vẫn đến đưa đón con gái đi học, đi chơi khiến cô bé càng khó chấp nhận một người đàn ông nào khác thay thế vai trò của cha mình.

Thấy thế, những người thân khuyên họ nên hàn gắn lại với nhau là giải pháp tốt nhất, nhưng những người trong cuộc luôn thấy đó là điều không dễ. Dù suốt mấy năm qua, khi không còn sống chung họ đã có dịp bình tĩnh để phán xét nhau một cách công bằng hơn, công nhận những ưu điểm lẫn công lao của nhau.

Nhưng để thắp được một “ngọn lửa” đủ ấm, nhen nhóm cho tổ ấm gần được như ban đầu là quá khó, dù giữa họ là một đứa con, kết quả của một tình yêu khá đẹp và nồng cháy.

Tìm được tình xưa

Vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn, một diễn viên kịch khá nổi tiếng trên sàn diễn ở TP. Hồ Chí Minh và màn ảnh nhỏ cách đây 10 năm là H.Đào, một diễn viên xinh tươi và duyên dáng, có tài, đã kể lại mối tình khá đặc biệt của mình.

Khi đó, cô và một nam diễn viên trẻ yêu nhau, mối tình đang nồng đượm thì người yêu cô theo gia đình xuất cảnh sang Mỹ. Cô không ngờ những lá thư của người ấy gởi về cho mình thưa dần rồi vắng luôn, cô rất đau khổ và tự ái nên cũng muốn quên.

Thế rồi mấy năm sau, cô cũng theo gia đình xuất cảnh sang Mỹ và một thời gian sau, thật tình cờ, cô gặp lại người tình xưa ở một trạm đổ xăng và anh vẫn còn sống một mình! Khi đó cô mới biết được rằng khi mới qua Mỹ do quá khó khăn nên anh rất bi quan và không muốn làm khổ cô nên đã tự... cắt đứt liên hệ.

Giờ tìm lại được nhau, họ quyết không để mất nhau và nương vào nhau để sống và nuôi dưỡng nghề diễn. Nay họ xây dựng được một gia đình êm ấm với 2 đứa con và rất hạnh phúc khi được cùng nhau về biểu diễn ở quê nhà.

Khi nào “trùng tu” được tình?

Trường hợp của nữ diễn viên H.Đào tìm lại được tình yêu khá tình cờ và dễ dàng vì họ chưa làm điều gì xúc phạm, tổn thương tình cảm của nhau, sự chia cắt tạm thời ấy là do xa cách và hoàn cảnh sống, và có thể đó là chưa hiểu hết về nhau.

Còn những cặp tình nhân lỡ rơi vào mâu thuẫn gay gắt, làm nhau đau đớn vì sự dối trá, lợi dụng, phản bội thì không thể, khó có cơ hội trở lại thiên đường vì nó đã bị bôi bẩn, trái tim họ bị “tấn công” quá nặng nề.

Trong tình vợ chồng cũng vậy, cuộc sống nhàm chán và những mâu thuẫn, khó khăn về tiền bạc, công việc, sự ghen tuông... khiến tình cảm bị vơi cạn, nhưng đâu đó dưới tro tàn vẫn còn những hòn than nhỏ được vùi kín, nếu được nhen nhóm trở lại thì tình vợ chồng cũng có thể bùng cháy.

Nhưng nếu cặp vợ chồng nào ăn ở với nhau “cạn tàu, ráo máng”, từng xúc phạm nhau nặng nề thì rất khó tìm lại được tình yêu. Dù vì một lý do nào đó, phải sống lại với nhau thì họ sống như hai cái... xác mà thôi.

Như chị Kim Mai, một phụ nữ khá nhan sắc, giỏi ngoại ngữ nên tìm được công việc có thu nhập cao hơn chồng, từ đó chị thay đổi hẳn cách sống, tự cho mình là “thượng lưu”, học đòi đi nhảy đầm, đánh tennis và giao du với những người đàn ông sang trọng.

Người chồng rất đau khổ, tìm cách can ngăn nhưng không có kết quả. Khi qua tuổi 40, nhan sắc xuống cấp, không còn những người đàn ông vồ vập, Kim Mai mới ân hận quay về với chồng.

Chồng chị là người hiền lành, có phần nhu nhược nên cũng sẵn lòng tha thứ. Nhưng khi sống với nhau, cái mặc cảm bị vợ “cắm sừng” khiến người chồng luôn u uất, kkông thể hiện tình cảm với vợ được, còn bản thân chị cũng mặc cảm mình là kẻ tội lỗi, không thể thoải mái với chồng như trước.

Cuộc sống trở nên gượng gạo và thiếu lửa, họ không muốn đi chung với nhau khi ra ngoài, ít nhắc tới nhau trước mặt người thân, bạn bè... Sau đó họ thấy sống như vậy còn tồi tệ hơn một cuộc ly hôn nên đường ai nấy đi.

Tóm lại, “lâu đài” tình yêu cũng giống như mọi không gian sống khác của con người, trong quá trình sống, chủ quan của nó phải biết giữ gìn, tu bổ, nâng cấp thường xuyên, chứ bỏ bê hoặc cố ý đạp đổ để rồi đến một lúc nó “xuống cấp” hoàn toàn, khi muốn chỉnh trang lại là điều khó khăn, thậm chí phải đập bỏ hoàn toàn để xây mới.

Trong tình yêu đó là điều không hề dễ dàng, đặc biệt với người phụ nữ. Phái nữ ngày nay tuy có năng động, giỏi giang, thành đạt hơn, làm chủ cuộc đời về nhiều mặt, nhưng trong cuộc sống lứa đôi nếu trải qua đổ vỡ thì làm lại cuộc đời là điều khó khăn.

Theo những cuộc điều tra xã hội sơ khởi thì ở nước ta tỉ lệ phụ nữ sau khi ly hôn kết hôn lần thứ 2 thấp hơn rất nhiều so với phái nam cùng hoàn cảnh. Số tìm lại được hạnh phúc thực sự càng khó hơn dù họ không phải là những phụ nữ kém tài, kém sắc. Không ít người rơi vào cảnh “Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” khi gặp người chồng sau còn tệ bạc hơn cả người chồng trước mà họ đã quyết tâm chia tay.

Tình yêu là điều không dễ xảy ra nhiều lần trong đời, nếu có được một tình yêu đích thực hoặc cuộc hôn nhân của bạn được xây dựng trên nền tảng tình yêu thì hãy cố gắng nuôi dưỡng tình yêu ấy, hãy chăm sóc, “thuốc thang” cho những lúc nó đau ốm bệnh tật, hơn là để nó mất rồi đi tìm lại. Gìn giữ tình yêu là một việc khó khăn, nhưng lộ trình tìm lại tình yêu e còn vất vả hơn.




 
Các thành viên đã Thank vuiga9x vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024