Không phải tự nhiên bóng đá được mệnh danh là môn thể thao vua. Nó không chỉ là việc thi thố mà còn mang trong đó cả niềm hy vọng, tự hào dân tộc. Và bóng đá khiến con người xích lại gần nhau hơn. Từ những con người chẳng hẹn mà gặp, ngồi kề bên hướng niềm tin yêu về đội tuyển để rồi sau đó cùng nhau vỡ òa trong cảm xúc.
Niềm tự hào về sắc đỏ sao vàng hiện rõ trên gương mặt mỗi người qua camera selfie góc rộng của Galaxy A8
Và điều đó còn ý nghĩa với Việt Nam hơn khi người dân nước ta yêu bóng đá nồng nàn. Ngày đội tuyển U23 Việt Nam đá trận chung kết giải vô địch U23 Châu Á là một ngày không dám mơ với nhiều người. Và khi giấc mơ ấy thành sự thật, con người ta tìm về bên nhau để mơ tiếp một giấc mơ mang tên "Vô Địch".
Qua lăng kính của Galaxy A8, tôi nhận thấy được tình yêu bóng đá không hề phân biệt tuổi tác
Tại Sài Gòn ngày này, mọi thứ sôi động một cách lạ thường. Đã lâu lắm rồi người dân mới cùng nhau có một mối quan tâm chung như thế. Không phải Quốc Khánh hay lễ tết nhưng như một niềm tự hào chung to lớn của dân tộc, cờ cùng băng rôn, khẩu hiệu mang sắc đỏ sao vàng xuất hiện rợp trời các tuyến phố, địa điểm công cộng để theo dõi trận đấu.
Quốc kỳ Việt Nam hiện diện khắp nơi trong ngày hôm nay
Nhà Văn Hóa Thanh Niên thành phố là địa điểm quen thuộc từ lâu để coi và cổ vũ của nhiều bạn trẻ. Nơi đây đã đồng hành cùng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam qua biết bao giải đấu. Và tất nhiên trong ngày trọng đại như hôm nay, sự sôi động và cuồng nhiệt từ những người hâm mộ lại khuấy động không gian, bừng lên khí thế hừng hực tuổi trẻ.
Mọi thứ đã sẵn sàng nổ tung cùng những giây phút thăng hoa của đội tuyển Việt Nam tại nhà Văn Hóa Thanh Niên
v
Sắc đỏ sao vàng thắm đượm tinh thần tự hào dân tộc qua lăng kinh camera trước trên Galaxy A8
Bóng đá Việt Nam gây chấn động thế giới những ngày qua. Và niềm tự hào, vui sướng của con người Việt Nam càng khiến nhiều người nước ngoài nể phục. Thế nên không có gì lạ khi hòa trong bầu không khí nóng bỏng hôm nay, tại các tuyến phố trung tâm dễ dàng bắt gặp những cổ động viên ngoại quốc dành tình cảm hướng về đội tuyển U23 Việt Nam.
Những nụ cười cổ vũ đến từ nhiều nơi trên thế giới, tất cả hội tụ về đây để cổ vũ cho đội tuyền U23 Việt Nam
Để góp phần phục vụ nhiều người dân xem và sát cánh cùng đội tuyển U23 Việt Nam, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã bố trí nhiều màn hình lớn tường thuật trực tiếp trận chung kết. Nơi đây lại đông người nhưng khác hẳn mọi ngày cuối tuần khác, tất cả đều hòa chung sự quan tâm, hướng về các tuyển thủ của chúng ta.
Tuyệt vời đội tuyển U23 Việt Nam!
Biển người cổ vũ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ qua camera selfie góc rộng của Galaxy A8
Cười nào để lên tinh thần
Cả gia đình cùng nhau đi cổ vũ
Những tấm ảnh selfie từ Galaxy A8 hôm nay như một minh chứng về tình yêu bóng đá mãnh liệt, niềm tự hào của người dân dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Khi tất cả con tim chung một nhịp đập là lúc mọi người chờ đón sự tài năng của các tuyển thủ chúng ta tỏa sáng để những lời ca "như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…" vang vọng mọi nơi trên mảnh đất hình chữ S hôm nay.
Một số hình ảnh đẹp về tính thần cổ vũ của người dân tại Sài Gòn hôm nay:
Mọi người trang nghiêm hát vang Quốc Ca của dân tộc
Tự tin Việt Nam sẽ Vô Địch!
genk.vn