Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/05/2017 21:05 # 1
nhathung
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 42/300 (14%)
Kĩ năng: 26/50 (52%)
Ngày gia nhập: 30/05/2015
Bài gởi: 4392
Được cảm ơn: 126
[Ảnh điện thoại] Cảnh sinh hoạt ven biển và những cảm nhận về chụp ảnh điện thoại


Đây không phải bài review thiết bị, mình viết bài này đơn giản là muốn chia sẻ cảm xúc của mình trong một ngày đẹp trời tự dưng rút điện thoại ra chụp (cái mà bình thường chả bao giờ mình làm).

Mình muốn chia sẻ cụ thể cách tiếp cận ảnh điện thoại đơn giản theo cảm xúc - khác với nhiều mobigrapher hiện nay, khi sự tỉ mỉ của họ trong chế độ M là điều quá khó thực hiện đối với đa số.

Một điều nữa, mình rất nể anh @tuanlionsg vì anh bỏ quá nhiều công sức để chụp và chia sẻ với các bạn yêu thích ảnh điện thoại một cách thật tâm và rất kỹ càng. Dù biết rằng đó là công việc của anh, nhưng nếu không có đam mê lớn thì cũng không làm nổi như vậy, dù sao tâm lý người chụp ảnh bao giờ cũng muốn lưu ảnh mình chụp với chất lượng cao nhất, chứ không phải từ một thiết bị hạn chế.

Thôi, có lẽ bắt đầu

#1
DSC_0115.jpg 

BỐI CẢNH:
Đây là chuyến đi cùng công ty, ảnh chụp tại biển Hải Tiến - Thanh Hóa. Mình là “con dân thành phố từ bé”, lại ít đi nên việc ngắm bình minh, hoàng hôn tại một không gian rộng như biển là điều mơ ước. Mình đi bộ từ 3h tới 8h30 buổi sáng (vì thích, vâng, đơn giản thế thôi), nhưng đáng tiếc, sáng hôm đó mây mù mờ mịt, khi nhìn thấy ánh mặt trời cũng là lúc nó lên quá cao quá gắt và chẳng ai có thể gọi là “bình minh” nữa. Ngán ngẩm số phận hẩm hiu, thôi thì rút đt ra chụp vài cái cho nó bõ tức. Ảnh chụp trong khoảng 7-8h sáng (khi đã chán ngắm cảnh)

#2
DSC_0152_resize.jpg
CHỤP: SNAP, SNAP, SNAP!!

Trái ngược với cái kiểu luôn điều chỉnh đủ loại thông số từ A->Z khi dùng DSLR, cầm máy đt mình dùng Auto, thích thì bấm, bấm ẩu tả và không cần quan tâm việc nắn nót nọ kia – tin mình đi, nó rất sướng, sướng cực. Thậm chí mình còn quên để ảnh về kích cỡ lớn và chất lượng cao (bt để thấp cho đỡ tốn dung lượng :v).

  • Chế độ chụp: 90-95% Auto. Việc auto đo sáng ra sao cho tốt, theo mình với nhiều bạn không nắm kỹ thuật chụp ảnh thì nên đọc những bài anh @tuanlionsg chia sẻ cách sử dụng điện thoại, đơn giản và dễ hiểu hơn nhiều so với đi vào vũng lầy kỹ thuật chụp ảnh :p
  • Các hạng mục tùy chỉnh: chỉ có +/- EV và on/off HDR, hầu như cũng rất ít dùng. Thật ra nếu ko quen đo, khóa sáng, các chế độ đo sáng, các bạn cư giơ máy lên +/- EV cho vừa mắt rồi bấm là được.:cool:

Mình không manual trên đt, chả tội gì tốn cả phút điều chỉnh nọ kia trên 1 thiết bị cho ra chất lượng ảnh tệ hơn, trong khi nếu đó là cái máy ảnh, bạn setup chỉ tốn 1 giây và hiệu quả cao hơn nhiều.

#3
DSC_0155_resize.jpg

#4
DSC_0157_resize.jpg

#5
DSC_0199_resize.jpg

Mờ nhỉ, tớ cố tình đấy, lý do à, hứng lên vậy thôi :v


HẬU KỲ: MÌNH THÍCH THÌ MÌNH CỨ TĂNG THÔI :v

Cũng như khi chụp, phong cách hậu kỳ tăng bừa phứa đủ mọi thứ khác hoàn toàn khi làm những ảnh từ máy ảnh. Phần mềm chủ yếu là snapseed hoặc VSCO (chụp xong chỗ ảnh này mới down - down vì nghe nhiều cao thủ bảo ngon - và mình xác nhận nó ngon thật). Nói thế nào nhỉ, bạn cứ tăng những cái bạn thích :D, dù sao thì ảnh đt là phục vụ cho “bạn thích”:cool:, chả tội gì căng thẳng cả - có thể ảnh ra chưa chắc đẹp, nhưng kệ đi, mình thích là được :D:D:D:D

#6
DSC_0167_resize.jpg 
#7
DSC_0175_resize.jpg

Thực tế mỗi ảnh mình mất vài giây để xử lý, làm khá nhôm nhựa (thậm chí mình chả thèm crop lại vì tốn thời gian), cũng không đồng đều tùy cảm xúc của mình khi chỉnh.
Nhưng nhìn lại mình hài lòng với một bộ lôm nhôm lủng củng như vậy, dù nhìn tổng thể chả ra sao cả. Nó ghi lại cái cảm giác “muốn”, cái cách nhìn tự nhiên của chính bản thân mình lúc đó, nói cách khác, dù xấu hay đẹp, nó đã lưu giữ một phần kỷ niệm cho mình. Sau này, khi bạn nhìn lại, chính những tấm "hổ lốn này" lại tiếp cận ký ức bạn “thật” hơn nhiều so với một bộ ảnh chau chuốt, và được chụp, được chỉnh sửa với mục đích phù hợp với xã hội, phù hợp khách hàng, hay đơn giản phù hợp với tâm lý “khoe ảnh đẹp với người khác” của chính bản thân.

#8
DSC_0160_resize.jpg 

#9
DSC_0177_resize.jpg 

Có lẽ đối với nhiều fan của mobigraphy, cách của mình rất vớ vẩn và ngớ ngẩn, nhưng – đối với mình đó mới là cái “sướng” khi dùng điện thoại để chụp: thấy gì bấm nấy và chỉnh bừa phứa kệ xác mọi thứ – cái cảm xúc ra tấm ảnh mà mình sẽ không bao giờ có khi cầm máy ảnh, kể cả là máy du lịch.

LỜI KẾT
Mình biết đến các bạn chụp ảnh điện thoại từ rất sớm, khoảng gần chục năm trước, các bạn rất giỏi, rất tỉ mỉ và kỳ công. Nhiều tấm ảnh chụp từ những chiếc điện thoại 3mpx, 5mpx từ xưa là những tác phẩm nghệ thuật thực sự - mình tự nhận rằng không có đủ kiên nhẫn làm được như các bạn.

Tuy thế, mình có một quan niệm rằng những thiết bị như điện thoại, máy compact được sản xuất ra với mục đích “tiện dụng”, thì ta nên tận dụng thế mạnh của nó cho thoải mái. Ví dụ như để chụp được bộ ảnh trên, cái một người bình thường quan tâm chỉ cần mỗi đo sáng, +/- sao cho mắt quen với màn hình là được. Ừ, có thể luyện tập chút bố cục – mà đôi khi chỉ cần chụp nhiều là tự lên thôi. Quan trọng là bạn sướng – có thể đây là lời chống chế về phong cách lười và thích hưởng thụ của mình, nhưng kệ đi, mình hy vọng cái cách chụp “lười” này sẽ có ích cho nhiều người yêu nhiếp ảnh điện thoại ^^

#10
DSC_0136.jpg

#11
DSC_0166_add noise_resize.jpg

#12
DSC_0161_resize.jpg

#13
DSC_0194_resize.jpg

#14
DSC_0163_resize.jpg

#15
DSC_0169_resize.jpg

#16
DSC_0162_resize.jpg
#17
DSC_0172_resize.jpg
#18 DSC_0119_resize.jpg

#19
DSC_0179_resize.jpg

#20
DSC_0178_resize.jpg

#21
DSC_0200_resize.jpg

#22
DSC_0183-02_resize.jpg

Xin chào những cư dân ven biển, hẹn gặp lại một ngày không xa ;)

tinhte.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024