Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/11/2014 00:11 # 1
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Thưởng thức bánh chiên trong tiết trời se lạnh


Mình không thích bánh chiên cho lắm. Bởi lý do nó sẽ khiến cho cân nặng của mình tăng lên rất nhanh và mất đi công sức mà mình tập luyện.

Nhưng có một đợt trên đường về nhà trời thì lạnh mà bụng thì lại đói. Mình đã vô tình thấy được một xe đẩy của một chị cỡ chừng 28, 29 tuổi nằm ngay đầu kiệt vào trường Nguyễn Du (chỗ gần nhà sách Tuyết cũ bên hông nhà thờ đường Trưng Nữ Vương). Thế là cũng chạy lại mua hỏi chị bán bánh gì để mà mua ăn chống đói.

Chị giới thiệu rằng chị bán bánh tét, bánh bao, bánh tráng cuốn, bánh mì và tất cả đều là chiên.

Thế rồi mình cũng muốn thử cho biết và nghĩ đến nhỏ em cũng sắp đi học về nên cũng lấy thử mỗi loại 2 cái xem sao.

Lúc tính tiền thì lại rất là rẻ. Chừng đó bánh như trong hình mà chưa đến 20 ngàn đồng. Tùy theo lượng bánh mua mà chị chủ quán cho thêm tương ớt ăn kèm rất là họa quyện.

 

 

Theo Thanh Valent



NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024