Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/08/2013 07:08 # 1
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Kinh nghiệm dành cho tân sinh viên


 Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá vẫn cứ rơi, khói bụi vẫn cứ đầy đường, hàng ngàn tân sinh viên DT háo hức bước vào ngôi trường được xem là rộng và đẹp nhất Đà Thành.

Với tâm trạng của những người vừa vượt đỉnh olympia, các tân sinh viên mang trong mình đầy nhiệt huyết và ước vọng về một giai đoạn mới của cuộc đời. Theo quy định thì Sinh viên Duy Tân học từ 3 đến 5 năm tuy thời gian không dài (cũng gần 5%-10% đời người) nhưng cũng là một giai đoạn đáng nhớ.

Mời các chiến hữu cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm mình đã trải qua tại DT để các tân chiến sĩ có thể học hỏi và lường trước những ngọt ngào, khó khăn cũng như thử thách trước mắt (có thể rút lui sớm khi có thể)

Có thể là kinh nghiệm nhập học, đăng ký môn học, học quân sự, quan hệ bạn bè, thầy cô, tình củm trai gái, những địa điểm ăn chơi gần trường,... Những thứ không nói ra thì ai cũng biết... (nhưng cũng cần phải nói). Nói túm lại là tất cả những gì gọi là kinh nghiệm thì có thể post vào đây. 


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
26/08/2013 07:08 # 2
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Kinh nghiệm dành cho tân sinh viên


  Đầu tiên, bước chân đến ĐN thế nào cũng sẽ bị “choáng”. Đường xá đông đúc, chât ních xe cộ, nhà cửa thì san sát, nhìn mỏi mắt, trung tâm giải trí dịch vụ thì vô số kể…. Nói chung, lên thấy mình…. “Hai lúa” lắm. Mà đừng lo, ai cũng như mình hết á, mấy em khỏi phải sợ. Tốt nhất nên thủ sẵn 1 cái bản đồ, đi tới đâu coi tới đó. Làm sao mà không lạc đường được. Nhưng có lạc mới…. nhớ đường ( Hehe). Lúc đầu thì quanh quẩn khu mình ở, sau thì từ từ đi xa xa chút ( nhưng đừng xa quá nhá, Chú ý đường 1 chiều nhé, ĐN rất nhiều đường 1 chiều! Không biết nữa thì hỏi đường mấy ông xe ôm, cho chắc ăn ! Hồi mới vô ĐN làm sao biết đường hết được 
Về chuyện ăn uống, dù ít dù nhiều thì khẩu vị nơi đây cũng khác dưới quê. Cố gắng tập quen dần việc ăn uống, dù ban đầu hơi khó ăn. Lúc đầu thì cơm tiệm, cơm phần suốt đi, ngán thì chuyển sang nấu ăn nhà . À, đề phòng bị chặt chém những con nai vàng ngơ ngác, các em nên hỏi người đi trước chỗ ăn nào ngon, rẻ, hợp vệ sinh
Về mấy cái dịch vụ, cần phải cẩn thận. Đừng thấy hay thấy thích mà xáp vô khi chưa hỏi giá. Phương châm ở đây là hỏi giá mọi lúc mọi nơi. Từng bỏ quên chìa khóa trong phòng rồi kêu thợ sửa khóa, sau đó chém đẹp … 50k. Từng vô quán Karaoke, kêu nước uống xong nhìn cái Bill mà thắt ruột thắt gan ! Hic, hy vọng đừng lặp lại vết xe đổ ! Cũng đừng quá tin người. Cẩn thận trong quan hệ và giao tiếp, Đà Nẵng là nơi hội tụ dân tứ xứ, không phải ai cũng như ai ! 


Về học hành, môi trường đại học khác rất xa cấp 3. Nhiều em lo sợ kỷ luật chặt như hồi đi học. Hoizz, lên đây vô trễ cúp học là chuyện thường. Cần hòa đồng vào tập thể giai đoạn đầu, vì đó là giai đoạn khá quan trọng. Nhiều em lên đây rồi chạy đôn chạy đáo đi học thêm Anh văn. Đà Nẵng rất nhiều trung tâm Anh ngữ, cần hỏi người đi trước để tìm được 1 trung tâm chất lượng nhé ! Không phải học thêm nhiều như năm cấp 3, vì thế nên đầu tư vào các môn như Ngoại ngữ tin học…. Về làm thêm, đừng lo lắng. Sinh viên ở đây làm thêm rất nhiều! Việc làm thì không thiếu, trong đó phổ biến nhất là Gia sư. Nhưng nếu muốn làm thêm, tốt nhất đọi ổn định 1 học kỳ rồi hãy đi làm nhé ! 


Hãy tập quen dần với lối sống tự lập ! Không còn mẹ nấu ăn sãn, giặt đồ sẵn, có sẵn mọi thứ như hồi ở nhà đâu ! Mọi thứ đều chính tay mình phải lo. Tự kiếm ăn, tự giặt đồ lau nhà rửa chén, tự làm mọi thứ ! Lúc đầu cực dữ lắm, chưa quen cuộc sống trên đây nữa , nản khủng khiếp ! Thôi cố gắng đi, vì tương lai con em chúng ta ! Một lời khuyên dành cho ai ở trọ đông người là nên cẩn thận đồ đạc, tiền bạc. Mất đồ mất tiền rất dễ xảy ra, đề phòng là trên hết ! 


Còn 1 chuyện, mà chuyện này chắc hẳn ai cũng gặp : Nhớ nhà ! Khi còn ở nhà thấy rất bình thường, đi xa rồi mới thấy thương gia đình, thương nhà mình kinh khủng ! Mấy ngày đầu năm 1 là những ngày khó khăn nhất, những ngày nhớ nhà nhiều nhất ! Nhiều đứa từng khóc vì nhớ nhà nữa đấy. Không nhớ sao được, vừa ra khỏi vòng tay ba mẹ mà, lại phải bơ vơ 1 mình nơi đất khách quê người ! Nếu nhớ quá thì điện về cho ba mẹ, còn không thì kiém việc gì làm cho đỡ nhớ ! Không có gia đình, nhưng bạn bè, đồng hương là nguồn động viên lớn lao đó ! 

chúc các tân sinh viên thành công, may mắn

(Cái này sưu tầm cho các bạn tân SV nha!)


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
26/08/2013 07:08 # 3
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Kinh nghiệm dành cho tân sinh viên


 -Thứ nhất: Đầu năm thì các bạn nên tự ứng cử vào ban cán sự lớp.Có thể là Lớp trưởng,Bí thư hay lớp phó và nhiều chức vụ khác vì điều đó rất có lợi cho các bạn sau này.
-Thứ hai: đó là các bạn nên tham gia các hoạt động của Đoàn trường và Đoàn khoa phát động.
-Thứ ba: đó là các bạn nên tìm kiếm cho bản thân mình những người bạn thân để vui chơi và học tập.Bởi vì sinh viên năm 2 là đa số sẽ làm bài tập và tiểu luận nhóm.Nếu các bạn đi học mà không hoà đồng với nhiều bạn bè thì tất nhiên việc học tập và làm bài tập nhóm của các bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
-Thứ tư: Đó là các bạn nên tạo ấn tượng tốt trước các giảng viên bằng việc xung phong trả lời câu hỏi hay lên bảng giải bài tập để có thể dễ dàng tạo thiện cảm đối với các giảng viên.


Đó là những kinh nghiệm mình muốn chia sẻ với các bạn tân sinh viên.

Thanhvalent


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
26/08/2013 07:08 # 4
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Kinh nghiệm dành cho tân sinh viên


 Các bạn tân sinh viên, vì là tân sinh viên nên cũng là ít nhiều cảm thấy cuộc sống thay đổi. Được tự do hơn, sài tiền theo ý mình, gặp nhiều bạn bè ở những nơi khác đến. Sự lạ lẫm về giọng nói, cách cư xử, văn hóa. Và đặt biệt các bạn từ nơi khác đến, đường xá ko quen, đồ ăn lạ miệng, nhớ nhà, nhớ bạn, nhớ những vui đùa nghịch ngợm ,quậy phá của mấy nhóc học cấp 3,......nhớ lắm, nhớ lắm..... Hỡi nhưng tân sinh viên ĐH Duy Tân, các bạn đã là 1 nguời toàn quyền, vì vậy hãy có trách nhiệm với bản thân, hãy có những người bạn mới thật tốt, và hãy chào đón 1 năm học mới sự hy vọng vào một tương lai tươi sáng. 
                
                Nhớ đừng sài tiền lãng phí
                Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa và tự chăm sóc bản thân
                Nhớ dọn phòng thật sạch và nấu cơm thật ngon
                Nhớ nếu thấy bùn thì hay tham gia các câu lạc bộ trong 4R
                                                                                                                                                                                           Nhé bạn................!!!
                                                                                                                                                                                        
Chúc các bạn học thật tốt !
                              


                                                                                                                                                                                               Thuythuydn90 thân gửi


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
26/08/2013 07:08 # 5
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Kinh nghiệm dành cho tân sinh viên


 

11 lời khuyên giúp tân sinh viên học tốt năm thứ nhất

1. Lập thời khóa biểu: Từ những buổi học bắt buộc, bạn hãy lập ra một thời gian biểu: Học thư viện, tự nghiên cứu, chuẩn bị cho các bài kiểm tra, bài thi…cần phải biết vào thời điểm nào trong ngày, bạn làm việc có năng suất nhất.

2. Dự định trước công việc thay thế: Thực tế, giờ học có thể thay đổi bất chợt hoặc lớp được nghĩ, cần chuẩn bị trước các công việc thay thế, bạn sẽ tránh lãng phí thời gian.

3. Dành thời gian nghỉ ngơi: Ví dụ: Bạn có thể dành các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 5 để học, tối thứ 6 và thứ 7 để nghỉ ngơi.

4. Đặt ra nguyên tắc phải tuân theo: Ví dụ: Buổi sáng phải dậy trước 6 giờ, cứ nửa tháng đọc một quyển sách (tiểu thuyết, tiểu luận…), làm bài tập thường xuyên, ngay cả khi không bắt buộc.

5. Không nên trốn học, bỏ tiết: Bởi vì bạn sẽ rất dễ bị hổng kiến thức. Hãy học nhóm, sự có mặt của người thứ hai sẽ khuyến khích bạn.

6. Hãy đến thư viện: Bạn cần tham khảo thêm tài liệu, cần có thêm những kiến thức bổ sung vào bài giảng trên lớp và quan trọng hơn là tập nghiên cứu.

7. Đừng ngại gặp thầy cô: Bao giờ thầy cô cũng là người có nhiều tư liệu nhất, bạn cần xin cuộc hẹn để trao đổi với thầy cô.

8. Đọc thường xuyên với bút và giấy trong tay: Đọc thường xuyên như một thói quen, có một quyển sổ nhỏ để ghi lại tất cả các tác phẩm nhỏ để bạn tra cứu, cùng những ý chính tóm lược tác phẩm và nhận xét của bạn.

9. Đọc những tài liệu thầy cô giới thiệu: Không chỉ giới hạn ở đó, bạn phải đọc nhiều để có cái nhìn tổng thể, có nhiều vấn đề đáng quan tâm, hãy đọc sách dành cho giáo viên.

10. Đừng bắt đầu ôn tập trước khi thi chỉ một tuần: Hãy tập thói quen làm bài tập ở nhà, đọc lại bài giảng. Nếu thầy cô yêu cầu bạn thu thập tài liệu, ghi chép lại…thì đừng nghĩ: “2 tháng nữa cơ mà, ta vẫn còn thời gian”. Hãy tận dụng thời gian rỗi, làm việc sớm để nộp cho thầy cô đúng hạn.

11. Hãy trình bày công việc một cách hấp dẫn nhất: hãy chú ý đến cách viết, cố gắng đánh máy các bài luận, bài viết…


Chi Lê sưu tầm (Hieuhoc.com


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
26/08/2013 07:08 # 6
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Kinh nghiệm dành cho tân sinh viên


 Mỗi ngày học một ít.Nhiều cái ít đó cả năm học sẽ tích luỹ đươc rất nhiều kiến thức đó các bạn.Mình Khuyên các bạn năm đầu nên tập dần với thói quen đại học là được rồi.Điều cơ bản là các bạn nên tự học,tự nghiên cứu.không nên phụ thuộc nhiều quá ở thầy cô như cấp 3. Học như thế nào cho hiệu quả.?Theo mình thì các bạn nên làm ngay 1 thẻ thư  viện.Thời gian rảnh lên thư viện ngồi.,chắc chắn sau khi nhìn thấy mọi người học cùng với không gian yên lặng,đầy đủ tài liệu học tập.Lúc đó cảm hứng học tập của bạn sẽ lên đỉnh điểm :D.Mặt khác,lên thư viện học còn làm quen được với nhiều bạn mới....Với các bạn trai thì làm quen được với các bạn nữ...hi`.Tâm lý chung con trai nên mình nói vậy..Học tập có hiệu quả.Tương lai sẽ mở ra trước mắt với các bạn.Hãy hướng cho mình 1 mục tiêu.(50% là do chính bản thân,20%phụ thuộc yếu tố môi trường,20%phụ thuộc thầy cô,bạn bè,10%còn lại phụ thuộc vào may mắn)
HÃY COI THẦY CÔ NHƯ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH SÁNH BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG ĐẠI HỌC !!!!
ĐỪNG NGẦN NGẠI.MẠNH DẠN PHÁT BIỂU VÀ THUYẾT TRÌNH TRÊN LỚP THẬT NHIỀU VÀO !!!!
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.!!!!!

CÓ AI MUỐN BIẾT THÊM KINH NGHIỆM HOẶC CÒN ĐIỀU GÌ CHƯA RÕ CÒN THẮC MẮC TRONG TRƯỜNG CỨ LIÊN HỆ VỚI MÌNH.
YAHOO:oh_my_god_money_okk
EMAIL:doanminhanhk14tpm@gmail.com
SĐT:01676741242


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
26/08/2013 07:08 # 7
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Kinh nghiệm dành cho tân sinh viên


 Mới đó thôi mà cũng đã là sinh viên năm thứ 2 của đại học Duy Tân rồi ...

Anh xin chia sẻ cho các em K17 1 vài kinh nghiệm của bản thân mình, trước là để các em khỏi bở ngỡ với môi trường mới, sau là tránh những sai lầm mà anh đã mắc phải trong năm vừa rồi:

Hãy năng độngquả thật vậy, vào Đại Học rồi các em nên năng động hơn hồi học phổ thông. Vì các em sẽ được tham gia rất rất nhiều các hoạt động của lớp, của Khoa, của trường và của các tổ chức khác nữa. Được giao lưu, được học hỏi, làm quen với những người bạn mới thì cũng thú vị lắm phải không?.

Sắp xếp thời gian học tập và vui chơi hợp lícái này quan trọng lắm. Ai cũng nói rằng mới năm 1 thôi mà, cứ lo ăn chơi đi. Điều đó không hoàn toàn là sai, nhưng nghe không hợp lí chút nào. Các em muốn sau này ra trường có bằng loại giỏi trở lên, các em muốn điểm số của mình sẽ là những con số thật đẹp như 9 hoặc 10, các em muốn không bị nỗi lo thi lại các môn ám ảnh mình ... => cách tốt nhất là chỉ có tập trung học thật tốt ngay từ những bước đầu tiên vì đó sẽ là nền tảng vững chắc cho các em sau này. Bên cạnh đó thì các em cũng nên nghỉ ngơi hợp lí sau những giờ học trên lớp và tự học ở nhà nữa. Nghe 1 vài bản nhạc, ăn 1 cái gì đó hoặc ra ngoài và chạy nhảy cho thoải mái cũng tốt.

Hãy hòa đồng: các em muốn có nhiều bạn bè, muốn được nhiều người vị nể?. Hãy là 1 phần của tập thể, rồi tập thể sẽ là 1 phần của các em. Đừng nên tách biệt mình ra khỏi tập thể khi không cần thiết, chỉ khi nào thật sự cần phải nổi trội hơn hoặc là vì 1 số lí do cá nhân thì các em mới nên tách biệt hoàn toàn

- Biết lắng nghe người khác nhưng chỉ nên nghe những gì đúng đắn, còn lại những thứ khác đại loại như nói xấu người khác sau lưng họ, nói những điều sai lệch về 1 tổ chức nào đó, v.v.... thì các em không cần phải nghe, nghe tai này thì cho nó chạy sang tai bên kia đi. Còn nếu họ nói gì về chính bản thân các em thì cứ nghe cho hết, dù đúng hay sai, nếu đúng thì không nói làm gì, nếu như họ sai hoàn toàn thì ngồi im lắng nghe cho tới khi họ nói xong toàn bộ rồi thì chỉ cần các em nói 1 câu này là họ sẽ câm như hến: Mày nói đủ chưa?. Nói đủ rồi thì giữ im lặng!.

- Biết cách chi tiêu cho hợp lí. Hãy nhớ rằng cha mẹ các em đang phải dành dụm tiền bạc, nhịn ăn từng bữa để cho các em đi học. Các em mà tiêu phí từng đồng tiền của họ gửi cho các em thì các em hãy tự nhìn lại bản thân mình.


Mong các em K17 sẽ có 1 năm học mới đầy vui tươi, phấn khởi. Chào mừng các em đến với Đại Học Dân Lập Duy Tân!.

Akuma


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
26/08/2013 07:08 # 8
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Kinh nghiệm dành cho tân sinh viên


 Là tân sinh viên ngành xây dựng có lẽ các bạn trẻ của chúng ta sẽ rất bở ngỡ khi bước vào hok..
Có lẽ học chính trị đầu năm là cách hay nhất để Tân Sinh Viên (TSV) hiểu và cảm nhận đc môi trường hok mới,đc gặp gỡ các bạn mới từ khắp các vùng miền...mà sẽ là những đồng đội chí cốt trong tương lai của TSV trong suốt khóa hok...
Là một đàn anh,cũng là 1 cựu sinh duy tân k xây dựng..mình có đôi chút kinh nghiệm giúp các bạn tránh bỡ ngỡ khi hok tại môi trường mới..
   
Đầu tiên là vấn đề thời khóa biểu và lịch đến lớp...các bạn có thể theo dõi ở bảng thông báo hoặc trực tiếp truy cập internet vào địa chỉ web khoa để theo dõi và chuẩn bị tốt khi đến lớp...
   Thứ 2, các bạn phải tập làm quen dần với môi trường hok nhiều cơ sỡ...vị trí phòng hok khác nhau...có lẽ đây là 1 vấn đề hơi khó khăn cho các bạn sinh viên...mình xin gợi ý rằng..các bạn nên tìm mua 1 tấm bản đồ thành phố đà nẵng  có sẵn tại các nhà sách..nó sẽ giúp các bạn đến đc nơi hok đúng nhất...

Tôi đã từng chứng kiến cảnh các TSV vào nhầm lớp,và đến trễ do đó 1 điều đơn giản để các bạn khỏi bị nhầm là khi tới đc cơ sở mà chưa biết vị trí phòng hok cũ thể ở đâu thì bạn nên hỏi trực tiếp bảo vệ,hoặc thầy cô nào đó gần nhất...họ sẽ chỉ cho bạn..hoặc có thể hỏi các sv khác...đừng ngần ngại khi bắt đầu câu chuyện..

Thứ 3: vấn đề về tài liệu và ghi chép khi đi hok...có lẽ các bạn đã quen với cách ở cấp dưới là mua trọn 1 bộ sách rồi hok 1 năm mới đổi..thì vào đh các bạn sẽ đc hok các đầu sách khác nhau..ko cố định..vì thế tài liệu sẽ đc thầy cô trực tiếp giảng dạy các môn đó hướng dẫn..hoặc bạn có thể trực tiếp mượn giáo trình của thầy cô để chúng ta có cách tiếp cận kiến thức gần nhất ( mỗi thầy cô đều có 1 sách giảng dạy riêng..các bạn chú ý kẻo mua nhầm sách ).

Thứ 4: Vấn để vướng mắc về hok tập về quản lý..các bạn không thể gặp giáo viên chủ nhiêm nhìu và thường xuyên như ở phổ thông đc...giờ các bạn phải tập làm quen dần với cách quan hệ, tiếp xúc với các văn phòng như văn phòng khoa,phòng công tác học sinh-sinh viên,phòng đào tạo...Còn nhìu điều nữa nhưng có lẽ từng đó kinh nghiệm sẽ giúp đc các bạn 1 phần nào đó...Chúc các bạn Tân Sinh Viên học tốt...

anhlatuan



Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
26/08/2013 07:08 # 9
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Kinh nghiệm dành cho tân sinh viên


 Ôi nhớ lại  năm đầu mình đi học! vậy là một mùa thu Hà Nội đã thực sự về với những cánh lá vàng rơi rụng trên đường và trong sân trường, (ĐHBKHN) :) tôi còn nhớ năm đó mọi điều rất mới mẻ, bỡ ngỡ lắm, vào phòng trọ có 5 thằng được 5 (Bố) đưa đi và thuê phòng, ngày đâu tiên đi học mình đã bắt gặp 4 cô gái rất xinh gái, (sinh năm 1984) hihihi 1 cô Thanh Hóa, 1 Cô Phú Thọ, 1 Cô Vĩnh Phúc và Một Cô Hà Nội, ôi mình ngồi giữa đám này ngất ngây quá :D họ ăn mặc rất chi là bắt mắt, dáng chuẩn k cần chỉnh, thế là 5 thằng mình suốt ngày hẹn hò đến phòng chơi học thì ít lêu bêu di chơi thì nhiều, Chả là tháng đầu, Bố mẹ cho chi phí khá nhiều hihihi, cả 5 thằng lại là sinh viên Ngoại tỉnh nữa, lại thuê phòng rất đẹp ở riêng :D, và thế là trong tháng đó 5 thàng đã rất nhanh chân bắt quen và chỉ sau có 1 tuần trò chuyện 5 thằng đã mời được 4 nàng chân dài của lớp về phòng chơi rồi nấu ăn chung, một điều rất bất ngờ là cả 4 nàng đều uống rượu được, duy nhất bé Hà Nội rất ngoan nhưng cuối cùng cũng ùa vào cuộc vui hihihihi, cũng k có gì to tác các món ăn đơn giản bấy giờ là của sinh viên là (Đậu phụ rán (chiên), lạc (đậu phộng) rang trộn muối, lòng xào dưa chua, thịt ba chỉ quay” ôi cũng sang trọng đấy chứ bộ, thế là cả hội trở nên thân thích lắm, sau cuộc vui là 5 chàng phòng mình đạp xe đưa 4 nàng về nhà, nhưng đi được nửa đường xe mình lủng lốp, ôi chuyện k may sảy ra lại là 1 chuyện khá vui J thế là cô bé Hà Nội đó quyết định đợi mình vá xe xong mới về, không đi xe khác hê hê hê hê, cuối cùng cũng đưa được cô ta về nhà….
Các bạn à cuộc sống thời gian này cứ thế trôi qua trong vòng 4 tháng với tụi mình, gần như tuần nào cũng tụ tập 3 – 4 lần, đến khi gần kiểm tra, gần thi mới cuống cuồng học, kết quả là 4 nàng và 5 chàng có 2 đứa là qua môn, còn lại thi lại, L tiền lại hết ôi! Chuẩn bị mỳ tôm (mỳ thì cả bao, đun nồi nước sôi nhúng phát 10 bánh vào) ăn dòng hơn tuần.
Rồi những lúc đi chơi, sinh nhật, ở p hòng các cô bạn, anh bạn trong ký túc xá, khu trọ khác, ôi những lúc bị khích uống rượu …, kết quả là những lúc say mềm người rồi đâu đó có ai đó ghen tuông, quá chén sảy ra ẩu đả khu này khu khác, thật là mất mặt quá đi, thế là mình thay đổi cách suy nghĩ, cách sống và chú tâm vào học …
Cuộc sống sinh viên là vậy đấy các bạn ạ, ngoan có hư có, con gái hay con trai cũng k phân biệt ai, rồi yêu đương loạn cả nên, mình cũng chứng kiến cảnh chàng trai cô gái nhảy từ nhà ký túc xá xuống ôi thật là …. L khổ thân ba mẹ, còn có những lúc tụ tập bài bạc, chơi bời khác, rất nhiều cám dỗ của cuộc sống xã hội khi xa nhà, đặc biệt với các bạn sinh viên tỉnh lẻ, nếu không biết suy nghĩ đắn đo, giữ thân thì sẽ có lúc mình sa ngã.
Việc quan trọng lúc này là học, rèn luyện những kỹ năng để phục vụ cho cuộc sống sau khi ra trường….. lo toan việc làm, một công việc ổn định sẽ đến với những người có suy nghĩ tốt và rèn luyện tốt
 
tranvanvi


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
26/08/2013 07:08 # 10
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Kinh nghiệm dành cho tân sinh viên


 "Em vẫn còn ngồi đây ư?"

"Tại sao em lại không được ngồi đây ạ?"

"Vì em là sinh viên năm nhất."

"Sinh viên năm nhất thì sao ạ?"

"Nhanh lên, em phải đi ngay từ bây giờ không sẽ trễ".


...
Anh buộc phải nói thẳng cho các em biết một sự thật rằng lên đại học không phải là để nghỉ ngơi và học đại học không phải là chuyện dễ như người ta vẫn đồn đại. Các em dự định dành năm nhất của mình để xả hơi lấy lại sức sau 3 năm dùi mài kinh sử đêm ngày ư? Dẹp ngay cái ý nghĩ đó nhé.

Các em có biết được rằng, bao nhiêu người đã đánh mất chính bản thân mình kể từ lúc họ còn là sinh viên không?

Họ không còn giữ được sự quyết tâm, nỗ lực, bản lĩnh đương đầu với thử thách như trước nữa. Trước đây nếu họ có thể thức đến 2, 3 giờ sáng để ôn thi đại học thì giờ đây có nhiều cuốn giáo trình chưa chắc họ đọc qua.

Họ bảo việc học ở trường rất vất vả, nhưng trận chiến lớn nhất của họ chỉ là vật lộn với bản thân để dậy sớm vào buổi sáng và lê chân lên giảng đường điểm danh cho kịp giờ.

Họ có thể dành cả đêm chơi đế chế, dota, đọc tiểu thuyết, lướt facebook, xem phim hàn nhưng bảo họ đi làm bài tập nhóm, họ đáp rằng: "đợt này bận quá, nhóm làm đi rồi ghi tên tớ vào với, ít hôm mời cả nhóm đi ăn chè".

Ai đó hẹn họ lên Garena để "chiến đấu" họ sẽ không muộn màng 1 phút nào nhưng hẹn họ đến trường tập thuyết trình thì hãy nhẫn nhịn đợi họ ít nhất là 30 phút.

Họ chém gió như bão về thể loại A đến thể loại Z, chém gió sôi nổi, chém gió vô biên, giáo sư chém gió nhưng ở trên lớp, bảo họ phát biểu ý kiến của mình thì họ im bặt, mỉm cười lấy lệ.

Các em không có thời gian cho mình nghỉ ngơi đâu. 4 năm đại học không phải là nhiều để các em có thể thu nhập cho đủ kiến thức, rèn luyện kỹ năng, làm giàu vốn sống và kinh nghiệm của mình. Cho nên đừng dễ dãi với bản thân phút giây nào hết. Ngay từ bây giờ, các em phải vẽ ra con đường để mình chạy rồi đó.

Các em cứ chạy đi rồi các em sẽ phát hiện ra cuộc sống của mình sẽ vô vị, chán ngán như thế nào nếu không có sự cố gắng, nỗ lực từng ngày. Các em có thể hỏi những sinh viên năm 2, năm 3, nhiều người thú thực cũng cảm thấy cuộc sống của mình vô vị, nhạt nhẽo lắm, họ cũng muốn thay đổi nhưng đã có muộn, họ đánh mất đi những vốn liếng quý giá của mình rồi.

Các em đừng để khi chết đuối rồi mới tiếc mình tại sao trước đó không tập bơi nhé!

...
Các em rồi sẽ nghe nhiều người bảo với các em rằng: "Học thì học chưa biết sau này ra sao", "Thời này có bằng giỏi ra trường cũng chưa chắc kiếm được việc", "Mình không phải con ông cháu cha, không có ô có dù nên an phận thôi", và những câu đại loại như thế.

Nếu các em nghe được như thế hãy xin lỗi người ta và bảo lại rằng: "Em không thể suy nghĩ tầm thường như thế được".

Họ nghĩ rằng học là để thi, thi điểm cao để lấy bằng. Nhưng các em phải nghĩ khác: việc học không giới hạn ở trường lớp, ở thầy cô. Các em phải học từ nhiều thứ. Học kiến thức, học kỹ năng, học thái độ. Các em không bao giờ thiệt thòi khi bỏ công sức ra học tập.

Giả sử là một chủ doanh nghiệp, các em sẽ lựa chọn ai, có thể là ai khác nữa ngoài những người có thể làm được việc cho mình, mang lại giá trị cho mình.

Cho nên đừng lo nghĩ nhiều đến chuyện xin việc. Việc các em phải lo đó là học, là rèn luyện, là trải nghiệm. Hãy nỗ lực để làm giàu tài khoản bản thân mình bằng kiến thức, kỹ năng từng ngày.

Nếu sau này cầm hồ sơ đi xin việc, có công ty nào từ chối các em vì bằng không đẹp mà không xét xem khả năng của các em đến đâu, các em nên vui vì ít nhất, các em không phải làm việc cho một công ty chỉ đánh giá con người bằng cái bằng. Thử nghĩ xem đối với những công ty như thế, nếu các em là nhân viên, nỗ lực, cống hiến của bản thân có được đánh giá công bằng hay không?

Một điều nữa, là người trẻ, các em đừng bao giờ ngại đi, ngại học hỏi, ngại làm cho dù làm sai đi chăng nữa.

Các em không thể ngồi một chỗ rồi nghĩ mình phải làm như thế này như thế kia, mơ tưởng này nọ, lo sợ lung tung được. Các em phải đứng dậy, bước đi, phải xắn ống tay áo lên và làm.

Cho dù không chắc chắn thành công nhưng bài học từ thất bại còn quý giá và đáng nhớ hơn nhiều các em ạ. Câu này cho dù ở thời đại nào vẫn luôn đúng: "Thất bại là mẹ của thành công".

Đừng chỉ chúi đầu cắm cổ vào mớ giáo trình, bài tập trên lớp và áp lực những kỳ thi, những cái đó cần nhưng chưa đủ. Thế giới lý thuyết và thế giới bên ngoài rất khác nhau nên các em phải đi mới biết được.

Đừng ngại tham gia các câu lạc bộ, tổ đội tình nguyện, đó thực sự là một môi trường rất tốt để các em học hỏi. Nhưng cũng đừng lấy việc tham gia ấy làm cái cớ để các em lơ là việc học, để các em đỗ lối cho việc lười nhác. Các em phải tự làm cho mình thay đổi, làm cho mình tốt lên đi đã rồi hãy nghĩ đến chuyện làm điều gì đó tốt cho cộng đồng.

...
Các em còn phải nhớ một điều nữa: các em phải khác biệt chính mình từng ngày.

Trên thế giới có hơn 7 tỷ người, những người có suy nghĩ tích cực, có ý chí phấn đấu cố gắng sẽ xếp hàng đầu tiên và là những người nhận được cơ hội để phát triển. Hãy hỏi mình từng ngày rằng hôm nay mình đã làm được gì để "khác" với mình hôm qua, để "khác" với những người xung quanh, để có thể nâng vị trí của mình trong bảng xếp hạng của hơn 7 tỷ người trên thế giới.

Các em còn trẻ nên đừng bao giờ nghĩ đến chuyện im lặng. Hãy dám tự tin thể hiện những suy nghĩ của mình cho dù trước đây các em có thể sợ người ta nói này nói nọ, các em có thể nghĩ nó chưa hoàn toàn đúng và mình sẽ bị cười. Phải nói các em mới có cơ hội nhận ra mình đúng hay sai. Phải nói các em mới rèn luyện được bản lĩnh của mình, mới tập cách bảo vệ chính kiến của mình.

Các em còn trẻ nên một điều tối kị là sợ này sợ nọ! Đừng vì sự sợ hãi vô căn cứ mà bỏ lỡ đi những cơ hội đáng giá.

...
Các em hãy kết bạn mỗi ngày nhưng đừng bao giờ tầm thường hóa tình bạn. Là một người bạn, các em phải nghĩ đến sứ mệnh của mình: làm cho bạn mình tốt lên. Cho dù các em có phải nói thẳng vào mặt bạn rằng: "Mày đã sai. Mày phải như thế này mới đúng", rồi sau đó bạn em giận em 1 tháng, 1 năm không thèm nói chuyện đi chăng nữa, các em vẫn phải nói. Nếu hôm nay các em lờ đi những sự sai sót của bạn, những suy nghĩ lệch hướng của bạn, các em để bạn đi sai đường thì hãy chấp nhận rằng trong tương lai các em mất đi một người bạn. Như thế chính các em là người có lỗi với người bạn của mình.

...
Lời cuối cùng mà anh muốn nói là các em còn trẻ, các em có rất nhiều thứ mà anh chị năm 2, năm 3 không còn giữ được như là ý chí, nhiệt huyết, nỗ lực, v.v.v..., các em đang nắm trong tay tương lai của mình, hi vọng của bố mẹ cho nên đừng bao giờ lãng phí thời gian của mình, tuổi trẻ của mình.

Hãy luôn nhớ mình là một người trẻ.

Nguồn: FB Thằng Sơn Đoàn
 


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
26/08/2013 07:08 # 11
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Kinh nghiệm dành cho tân sinh viên


 
 
 


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024