Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/12/2022 22:12 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Gửi người đang chênh vênh tuổi đôi


/ gửi cậu, người đang chông chênh giữa đôi mươi /

Cố gắng lên, dù đi nhanh hay chậm cũng sẽ đến nơi thôi

20 mấy tuổi đầu mới kiếm được món tiền đầu tiên, tuy không quá nhiều nhưng ít ra đã biết tiền quan trọng, và vẫn đang cố gắng từng ngày để học cách chi tiêu, học cách lao động.

Bây giờ công việc, học tập có thể chưa đâu vào đâu, nhưng cũng biết mình phải hoàn thiện nhiều, cách duy nhất chỉ có thể là cố gắng từng ngày, hôm nay, ngày mai, ngày mai nữa...

Chuyện tình cảm có thể đang trống trải chưa có ai, cũng có thể đang thất tình, nhưng cuộc sống mà, ai biết được ngày mai ta sẽ gặp được người đặc biệt thì sao, phải không? Cứ yêu bản thân mình đi, rồi ông trời sẽ tự khắc an bài.

Cuộc sống có thể bộn bề, bản thân có thể chưa tốt, có thể chẳng xuất chúng, có nhiều dự định chưa làm được. Nhưng ít nhất giờ này vẫn còn biết mình là ai, cần phải cố thêm những gì. Thời gian, sức trẻ còn đó, mình gắng thôi, đi nhanh chậm gì cũng sẽ tới, nhỉ?




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024