Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/12/2021 09:12 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Tui quen nhiều em bé


Tui quen một em bé làm thơ.

Em bé làm thơ nhỏ xíu. Năm 16 tuổi học lớp 11, vốn liếng của em có mấy mẩu thư tình con cóc kiểu:

“chiếc đèn sao nho nhỏ

sáng long lanh, long lanh

đôi má em đo đỏ

vì yêu anh, yêu anh.

Nhiều người khen dễ thương nhưng đa phần là chê. Bảo nó là thơ thẩn mẫu giáo, loại này thì cần gì chất xám, ừ cũng hay đấy mà chả hay bằng thơ Bác Hồ.

Trẩu lắm! Vốn từ quanh quẩn như tụi tiểu học, chủ đề cả ngày qua ngày lại quanh quẩn mỗi “yêu bản thân”, “thả thính anh”, “yêu bản thân”, “thả thính”, …

Ấy thế mà em bé cũng lập một cái page thơ.

—----

Tui quen một em bé viết chuyện,

22 tuổi, em học kinh tế ra, lớn tồng ngồng nhưng vốn liếng câu từ đọng ở số 0.

Em nói là em kể chuyện, nhưng người ta bảo là nhảm nhí.

Vốn từ của em không hơn con nhỏ làm thơ bên trên được mấy nắm. Vốn chuyện em có cũng chẳng tày gang, quanh quanh có mỗi trong bếp, ngoài chợ, hết rồi.

Em kể chuyện đứt tay, người ta mắng có đứt tay mà nó bôi ra giỏi thế. Chả ai hỏi em có đau không?

Em kể chuyện thất tình, người ta khịa bảo đíu ai chả thất tình mỗi mày đưa lên mạng.

Người ta bảo em viết như đấm vào mặt người ta, mặc dù em chả đấm. Chỉ là câu chữ nguệch ngoạc làm người ta ngứa ngứa mắt là.

Ấy thế mà em bé cũng lập một cái page kể chuyện.

—--------

Tui quen một vài em bé vẽ,

Em bé vẽ bằng cọ với giấy. Em vẽ xấu lì, nhưng hành lí của em bao giờ cũng là bộ màu, bộ cọ với bảng pha. Vẽ 2 năm em vẫn xấu lì. Nhưng em vẫn vẽ, thi thoảng tặng bạn bè mấy cái thiệp chiuchiu.

Một em bé khác không biết chụp ảnh, toàn đi mượn ảnh Pinterest bị người ta mắng: “Mày không tôn trọng nguồn!”. Thế là em học vẽ. Nói to chứ em vẽ bằng chuột với paint. Xấu lắm!

Xấu khiếp đảm thần hồn, nét vẽ xấu dở màu phối muốn chọt mù mắt luôn. Em vẽ lần lượt hết bạn bè em, hết lượt em đảo lại. Có đứa bạn nhẫn nại lắm, em hành cho chục lần.

Một em bé nữa thích vẽ mà tồ không biết xài công nghệ. Em cho lên story của insta. Vẽ ra một lũ một lĩ tác phẩm xấu ma chê quỷ hờn xong em cho lên phần mềm thiết kế chỉnh tiếp. Cồng kềnh lắm, ai nhìn cũng phải phọt cười.

Một em bé khác, muốn học vẽ, chẳng có tiền mua ipad. Em tích tiền mua Wacom vẫn đắt. Anh em bảo tải app trên điện thoại ý, vẽ bằng ngón tay. Em trề môi ra bảo liuliu đồ điêu choác. Chẳng ai vẽ thế cả.

Anh em cười bảo anh 2 năm ngoài đó. Ngón tay với điện thoại.

Và thế là em cũng thử. Lồi cả mắt.

—--------------------------------

Em bé thích làm thơ, mới 20 tuổi đã thành tên tuổi có số má. Đã xuất bản 1 quyển sách, quyển 2 đang trong quá trình hoàn thiện.

Em bé thích kể chuyện nhảm cũng sắp ra cuốn sách đầu tiên. Toàn chuyện nhảm vẫn không đầu không cuối nhưng đã có nhiều người chờ bài em mỗi ngày.

Các em bé vẽ, cũng đang ngày ngày vẽ những bức tranh rất thủ công bằng ngón tay, insta, bằng điện thoại, bằng paint, … Có em thì lên báo với bộ truyện nhảm, báo chính thống Tiền Phong hẳn hoi. Có em thì vẽ chuyện quanh con vịt với con cánh cụt mà trăm nghìn người đọc đấy. Nhưng vẫn xấu!

Em nào cũng có mục tiêu “quyển sách tới của em, dù xấu em cũng muốn tự vẽ bìa, tự minh họa ruột” như người anh 2 năm vẽ ngón tay v điện thoại của mình.

Tui quen nhiều em bé, bắt đầu khi bản thân dốt đặc cán mai. Có thể nói dốt dưới tiêu chuẩn người thường.

Nhưng các em vẫn bắt đầu.

Có lúc thắng, có lúc thua.

Nhưng trong tích tắc đó, các em đã giỏi hơn rồi

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024