Nắng trong mưa bất chợt...
9/28/2012 11:27:04 AM
Mưa dai dẳng và hoài đau đáu,
Cứ đợi chờ ngày nắng về mây tan.
Phải không anh khi mưa đến nắng tàn,
Ánh sáng vàng yếu ớt không giữ được chân...
chu đề: Nắng trong mưa bất chợt...
Sớm mai yên bình - Điều ước viển vông của một con điếm !
9/25/2012 6:49:16 PM
Bờ môi cong khêu gợi với ánh son đỏ nồng nàn,nhả từng đợt khói...đặc quánh và tan loãng dần vào hư vô...
Đêm bắt đầu với sự hào nhoáng xa hoa nơi...
chu đề: Sớm mai yên bình - Điều ước viển vông của một con điếm !
NGHIỆN
9/25/2012 11:35:12 AM
Mưa cứ hoài không dứt....
Chiều thứ bảy nặng nề và u ám quá đỗi ! Em ngồi lặng lẽ và câm nín ngoài hiên..mắt mệt mỏi hướng ra xa...
Em ngồi đây...
chu đề: NGHIỆN
CỎ BA LÁ
9/8/2012 12:40:19 PM
CỎ BA LÁ
CHAP 1
Nhìn mình trong gương,nó hài lòng..áo khoác xám mỏng,khăn choàng cổ xanh rêu anh tặng,mái tóc đỏ chóe xõa dài,che bớt đi khuôn...
chu đề: CỎ BA LÁ
|