|
Thông tin:
tuyenlinh47
|
|
|
Tên đăng nhập:
|
tuyenlinh47
|
Họ và tên:
|
nguyễn thơ
|
Nghề nghiệp:
|
Nhà giáo
|
Sở thích:
|
âm nhạc
|
Giới tính:
|
Nam
|
|
|
|
Ngày tham gia:
|
30/06/2013
|
Số bài đã gởi:
|
26
|
Lần truy cập cuối:
|
27/11/2013 07:49
|
Được cảm ơn
|
4
|
Trang Thơ Tuyền Linh
7/21/2015 3:53:48 AM
Gọi mời thu xa
Mến gởi các cô gái Việt ở Na Uy
Xin Người một chút cô đơn
Chút hương xa xứ bên trời Na uy ?
Bao mùa thu đến thu đi
...
chu đề: Trang Thơ Tuyền Linh
Trang Thơ Tuyền Linh
1/27/2015 8:15:46 AM
THƯ NGỎ
Thân gởi các Thi Hữu,
Để góp vui trong sân chơi Nghệ Thuật, tôi có nhã ý muốn phổ thơ miễn phí giùm các Thi Hữu ( kể cả trong và ngoài...
chu đề: Trang Thơ Tuyền Linh
Trang Thơ Tuyền Linh
1/27/2015 8:14:14 AM
Đà Lạt Lập Đông
Se se chút lạnh vào hồn
Dậy trong tiềm thức nỗi buồn lập đông
Dã quỳ rợp sắc chờ mong
Hắt hiu lòng tự hỏi lòng…chờ ai ?...
chu đề: Trang Thơ Tuyền Linh
Trang Thơ Tuyền Linh
1/27/2015 8:09:45 AM
Đông về
Nén nhang cho hiền thê
Đông về mãi tận non xanh
Sáng nay thức dậy thấy cành trơ phơi
Con chim bay lượn trên trời
Cũng chao đảo...
chu đề: Trang Thơ Tuyền Linh
Phản hồi: Trang thơ Tuyền Linh
6/6/2014 3:53:03 PM
Phố Xá Xôn Xao
Mùa xuân xuống phố lơ ngơ
Đào hoa, lan biếc bất ngờ tỏa hương
Phố phường phủ một màn sương
Em đi nghiêng nón không vương...
chu đề: Trang thơ Tuyền Linh
Trang thơ Tuyền Linh
6/6/2014 3:51:41 PM
Tình yêu vỗ giấc
Sương xuống thấp đậu lên hàng mi biếc
Gió lang thang hôn má thắm môi mềm
Chim gọi đàn vỗ giấc sớm mai lên
Em mỏng mảnh...
chu đề: Trang thơ Tuyền Linh
Trang thơ Tuyền Linh
11/27/2013 8:06:10 AM
Đỉnh Dốc Sương Mù
Về: Cẩm Nhung Basancon France
Trời bên đó Thu vàng còn ủ mộng?
Ở bên nầy Đông đã quấn khăn tang
Hai hàng cây se...
chu đề: Trang thơ Tuyền Linh
Trang thơ Tuyền Linh
11/27/2013 8:05:05 AM
Đông Về
Đông về mãi tận non xanh
Sáng nay thức dậy thấy cành trơ phơi
Con chim bay lượn trên trời
Cũng chao đảo cánh muốn rơi lộn vòng
...
chu đề: Trang thơ Tuyền Linh
Trang thơ Tuyền Linh
11/27/2013 8:03:59 AM
Tàn Thu
Thu đã tàn…lá úa ngập hồn ta
Hạnh phúc vẫn mong manh hơn tơ lụa
Ngọn gió thoảng vờn quanh hương đọng lại
Chút tình hờ mờ mịt xót...
chu đề: Trang thơ Tuyền Linh
Trang thơ Tuyền Linh
11/27/2013 8:02:40 AM
Trăng Thu Cô Đơn
Như chừng thu cũng cô đơn
Trăng khuya lẻ bóng tiếng đờn loãng âm
Sợi tình cột buộc trăm năm
Thương cho số kiếp con tằm...
chu đề: Trang thơ Tuyền Linh
Trang thơ Tuyền Linh
11/27/2013 8:01:28 AM
Lời Tình Mùa Thu
Tưởng chừng như đã trôi xa
Tưởng chừng như đã nhạt nhòa khói sương
Tưởng chừng giọt nắng vô thường
Đã tan loãng mất...
chu đề: Trang thơ Tuyền Linh
Trang thơ Tuyền Linh
11/27/2013 7:59:46 AM
\
Em ơi, Thu !
Nắng vàng hanh hảnh trên cây
Tình theo xác lá vàng bay mất rồi
Thu về trên mắt trên môi
Trên bao kỷ niệm một thời tôi,...
chu đề: Trang thơ Tuyền Linh
Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
10/1/2013 3:46:22 PM
NGỒI NÍU TUỔI TRỜI
chu đề: Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
10/1/2013 3:44:28 PM
BÀI THƠ KHÔNG ĐỀ
chu đề: Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
10/1/2013 3:42:14 PM
XÓT XA
chu đề: Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
10/1/2013 3:39:57 PM
MƯA CHIỀU THÁNG SÁU
THƠ: MAI HOÀI THU
NHẠC: NGUYỄN VĂN THƠ
CA SĨ: QUỲNH LAN
chu đề: Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
10/1/2013 3:34:56 PM
LỆ ĐÀN TA NHỎ ĐÊM NAY
chu đề: Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
10/1/2013 3:27:45 PM
LỜI TÌNH CUỐI
chu đề: Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
9/19/2013 2:44:55 PM
EM VÀ THƠ
chu đề: Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
Phản hồi: Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
9/19/2013 2:37:55 PM
TÌNH THU
chu đề: Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
Phản hồi: Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
8/22/2013 5:55:30 AM
TƠ VƯƠNG
chu đề: Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
Phản hồi: Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
8/22/2013 5:48:56 AM
GIỌT LỆ TÌNH XA
chu đề: Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
7/16/2013 10:43:16 AM
TÌNH ƠI
chu đề: Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
7/16/2013 10:37:43 AM
MỘT LẦN LÀ TRĂM NĂM
chu đề: Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
Phản hồi: Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
6/30/2013 8:51:48 AM
BIẾT NGƯỜI CÒN NHỚ HAY QUÊN
chu đề: Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
6/30/2013 8:43:13 AM
ƠN EM MỘT ĐÓA SEN NỒNG
chu đề: Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ
|
|
|
|