Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/10/2013 00:10 # 1
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#1077

"Khoảng thời gian này năm trước, mình có ng yêu, và thời gian này ngay bây giờ mình đang fa, mọi thứ đã thay đổi, riêng tình yêu của mình, nó chẳng thay đổi, chỉ là hơi mệt chút xíu vì k được nhìn người yêu mỗi ngày thôi. Lâu lâu đi học về trời mưa, thấy người ta ôm nhau cứng ngắt, mình củng muốn, củng muốn thoát fa lắm, nhưng mà lỗi là do định mệnh, định mệnh hướng cái tình yêu rạn nứt của mình theo hướng tiêu cực và mình chẳng thể yêu thêm ai. Em muốn nói với anh là em yêu anh, yêu nhiều lắm, chẳng thay đổi, thương anh vô cùng, chàng quảng nôm má bự của em ơi. Cuối cùng tình yêu sẻ kết thúc và.....
P/s: tuyển người yêu mới cho mùa đông, hơi phũ tí nhưng mà mùa đông có gấu 37 độ ôm đã hơn là tự chạy xe, hihi"



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
03/10/2013 00:10 # 2
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#1078

Gửi K19 mình là bạn thân của 1 thành viên tích cực trong nhóm,mình và bạn ấy có đôi điều mún nói.Không biết tụi ngồi hát hồi chiều là tụi nó đi off hay đi diễn cải lương nữa,hát dỡ quá nên phải dùng tiếng đàn to để át đi cái giọng hát thì phải.Về AD,mới vô còn non thì ko trách nhưng ,thực sự thì phải nói là rất non,đại học rùi chứ ko còn cắp 3 đâu,AD người huế khá màu.Thấy mấy bạn mới mà thương,thả lòng hết mình vào dòng người chưa quen nhưng có ai quan tâm và đáp lại đâu.Mới off 3 4 ngày mà thấy mấy bạn thân nhau thế(1 nhóm mới đúng).Hết



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
03/10/2013 00:10 # 3
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#1080

E là chủ nhân chuyên đi sỉ lẻ các thể loại khoe của bị mất của confession #1039. Lần đầu tiên viết cái confess điên xuyên lục địa mà có nhiều người vô like nên tí tởn lả lơi vô cùng *Bỉu môi chảnh chọe*. Nói lần đầu viết confess thì có hơi dối trá 1 tý. Sự thật là lần thứ 2 rồi nhưng mà lần đầu nhạt nhòa quá hóa ra dị. *Nói dị để giả vờ làm màu cho vui zị thôi chớ thực chất lúc đi mẫu giáonhỏ bị bồ đá sốc quá nên dây thần kinh dị bị đứt luôn từ đấy rồi *. Dạo này không biết sao mấy thím bảo vệ trường mình thái độ chảnh chọe quá. Hễ chút là nhăn mặt chửi. Lại lấy chùm chìa khóa chỉ nói có câu: "con gấu bông mất rồi". Mất thì nói mất vậy thôi chứ ai mà đi vu oan cho mấy thím í lấy đâu. Chưa kịp phân bua thì đã được nguyên tràng sinh tố chửi liền ngay và lập tức.*ấm ức*. Phận gái nên cũng đành ngậm ngùi im lặng chứ mắc công trả trêu lại mang tiếng nhỏ mọn ko biết kính trên nhường dưới. Đây không phải lần đầu tiên bị mấy thím í chửi đâu nha. Mấy lần trước đi học lúc dắt xe cũng bị chửi té tát rồi. Cuối kỳ này chắc phải rủ rê hội đồng thù dặt chuyên nghiệp trong lớp viết nguyên bài báo riêng để lăng xê mấy thím í lên Bác Cơ mới được chứ kiểu này bức xúc chịu éo có nổi 



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
03/10/2013 00:10 # 4
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#1079

Vì mê gái nên bây giờ mới ra nông nỗi này . Số là trong suốt thời gian học ở Duy Tân mình chỉ lo tán gái ( vì con gái Duy Tân quá đẹp,dễ xương) nên ngày nào cũng lo "cưa ,tán tỉnh" , đi học cũng chỉ là cái cớ để tán gái . Cũng vì phương châm tán gái là chính nên bây giờ mới nợ tín chỉ nhiều như vậy (25 tín chỉ)sinh viên năm cuối rồi ,biết khi nào ra trường đây. Ước gì thời gian quay trở lại nhưng giờ đã quá muộn rồi, chỉ mong sao những bạn nào có máu " tán gái" đừng có giống mình mà phải học lại gần 1 năm học.



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
03/10/2013 00:10 # 5
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#1083

"K19 k19...
chủ đề sôi động của DTU cfs
mình là k18 so với năm mình. có vẻ năm nay các bạn năng động hơn...mình ko ra mặt tham gia giao lưu nhưng cũng tò mò lên để xem thử nó thế nào...rảnh quá mà...mình thấy BQT còn rất non trẻ...các bạn không hề biết thế nào là gắn kết bạn bè, thành viên mới. Đáng lẽ như ngày hôm nay, những người đến đăng kí sau, các bạn phải có 1 khoảng thời gian đầu để họ làm quen dần, chưa gì đã nhào vô chơi trò chơi, họ e dè họ ngại thì làm sao mà vui vẻ hòa đồng đc. Đã thế các bạn chỉ tập chung vào các thành viên cũ, lại nghe 1 phát biểu thế này nữa "" bắt bạn gái dễ thương lên chịu phạt"" vậy ý các bạn coa vẻ phân biệt rồi, nhiều ng họ ko tự tin họ sẽ cảm thấy bị xa lánh với cộng đồng, làm sao mà vui được...nếu mới vào họ đã tự tin thì chắc họ chẳng phải là tân sinh viên ( trừ 1 số bạn có tính tự tin sẵn)... Bởi vậy BQT phải thay đổi phong cách.
Ví dụ: những ng đến sau thường đến lẻ tẻ, các bạn lôi vào bât giới thiệu tên tuổi ngành học rồi bắt hát 1 bài xã giao, rồi mời 1 vài bạn cũ lên hát cùng có phải vui hơn ko?

"" góp ý thế đấy, gạch đá thoải mái nha, có ai biết mình đâu mà sợ...hehehe"""



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
03/10/2013 00:10 # 6
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#1081

"From: Nô-Bi-Ta aka Chiply
Xin chào các bạn, vậy là đã cuối tuần rồi! Thứ 7 máu chảy về tim, ai cũng có tình yêu riêng, cũng có công việc riêng của mình, chỉ còn lại mình Nô cô đơn ôm máy tính tự kỉ  À đúng rồi, mấy hôm trước tưởng chừng sẽ tìm được pé Xu-Ka đó chứ, làm mình mừng hụt quá chừng, nhưng vận đen luôn đeo đuổi kẻ mang số 13 như mềnh :)) Hơn 23 năm, không mảnh tình vắt vai, có lẽ do k piết nắm được cơ hội, hay đơn giản chỉ là ""theo tình thì tình chạy, trốn tình thì tình theo"". Nói vui là gieo nhân nào ắt gặp quả đó, mình phũ như thế nào sẽ bị phũ lại như thế  Thời gian cứ thế mà trôi qua lặng thầm, dần dần Nô cũng bắt nhịp được cuộc sống hiện tại, F.A thì có gì đâu mà thảm hoạ chứ, khi mà được tự do tự tại, k bị ai gò bó, kiểm soát. Nhưng giờ những cảm hứng năm xưa, những đam mê một thời giờ đã mất sau những lần thất bại. Còn đâu cái thời một mình gấp hạc giấy, gấp hoa, hay những lần thức trăng đêm để xếp cho xong ngôi nhà diêm còn dang dở. Tự nhiên hôm nay tâm trạng thế đấy, muốn viết một cái confession vui mà chẳng được  qua bài này, bạn nào có sở thích văn học, hay thích viết truyện ngắn thì giúp Nô viết phần kết cho truyện ngắn:""Mình chia tay rồi hả anh?""(lên google gõ tìm là ra kết quả đầu tiên đó) với. Hết cảm xúc rồi @@ nên vẫn còn dang dở, lỡ hẹn vs nhiều bạn 
P/s: có lẽ nên kết thúc ở đây thui, k viết nữa lại khiến các bạn tâm trạng trùng xún nữa ^^ Xin chào và thân ái!"



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
03/10/2013 00:10 # 7
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#1084

"Mình là k18 có tham gia vào Flash mod.
Năm nay so với khóa năm ngoái được đầu tư lớn hơn, số lượng tham gia nhiều so với năm ngoái.
Như năm ngoái vì số lượng ít nên các bạn có thể giao lưu,nói chuyện tìm hiểu quen biết nhau nên hòa nhập nhanh. Còn năm nay số lượng lớn đó cũng là một lý do khiến K19 có phần nào đó khó giao lưu nhau...nếu có chỉ quen theo từng nhóm nhỏ, tách riêng biệt điều đó dễ xảy ra những mâu thuẫn.
Thứ nhất mình nghĩ dtu confession có thể bạn nói ra trực tiếp cảm nhận của mình mà ko sợ ai biết, có thể một số người k19 sẽ có suy nghĩ theo ý kiến của bạn nhưng điều đó chưa chắc đã thuyết phục. Vậy sao sau mỗi buổi tập FM như vập toàn bộ ngồi họp lại, đưa ra ý kiến quan điểm của mình góp ý, mấy bạn k19 sai đâu hay BQT làm chưa tốt ở đâu...nếu như vậy mình đảm bảo không một ai dám phàn nàn,ghen ghét bạn còn hơn viết lên cfs ntn.
Thứ hai k19 chỉ mới bước vào môi trường mới, nhưng mình thấy rất năng động,nhiệt tình tham gia các hoạt động, đó là điểm chung của các bạn vậy sao không lấy điểm chung tạo ra một khối đoàn kết mà đi lên, hơn là viết cfs đánh đố nhau.
Thư ba, mới vào k19 nhưng các thành viên trong BQT rất biết cách làm việc, tự lập một group để kết nối các thành viên lại, họ có năng lực họ dám làm,dám lên tiếng điều đó rất cần thiết ở môi trường đại học, nếu các bạn khác có khả năng, nhiệt tình như các thành viên trong BQT sao ko thử đứng lên quản lý xem được không nhưng điểm không đúng ở BQT đó là không nói lên ý kiến của mình cho mọi ng hiểu, tạo ra khối đoànkết ví dụ như có một buổi giao lưu giới thiệu bản thân mình, thông tin fb.
Còn nhiều điều muốn nói nữa nhưng điểm ở đây chính là mỗi con người hòa nhập, đoàn kết hay không phải tự mỗi người hành động. Mọng cái bạn không nên viết mấy điều đó lên cfs nữa chỉ làm mất đoàn kết, các khóa trên nhìn vào đánh giá
P/s: Mình chỉ là người ngoài nằm vào nhìn nhận không nằm trog BQT hay một số thành viên K19 nên xin gạch ít thôi. Cảm ơn"



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
03/10/2013 00:10 # 8
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#1085

"Xin gửi đến a mập tập FM cho K19 trong chìu nay..!!!
Đã từ lâu lắm rồi, e đã để ý a, để ý đến từng bước nhảy của a.. đến từng hành động của a... Pải nói là e yêu a từ khi nào ko bik nữa .. 
Anh ơi, a có thể cho e sdt và facebook đc ko a ?? Em học k19 khoa du lịch a nhé...!!! Và cho e hỏi a có người yêu chưa zạ 



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
03/10/2013 00:10 # 9
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#1086

nói thật nha. DTU Cofession không phải là nơi mà các bạn để cãi nhau đâu. Cái gì cũng có cách giải quyết của nó. Cứ cãi nhau thì có giúp ích được gì cho nhau đâu. Mình nghĩ các bạn k19 là sinh viên mới nên hòa thuận với nhau thì tốt hơn. Có thể ib gặp nhau để nói chuyện. tránh gây đàm tiếu của mọi người xung quanh. Thân!!!



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
03/10/2013 00:10 # 10
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#1088

"nói thật nhé mấy bạn k19 có gì thì đưa nhau ra ánh sáng mà nói chuyện .chứ ngồi trong tối ném đá nhau chán lắm.đây đâu phải là chổ cho mấy bạn chỉ trích nhau càng k phải chỉ dành riêng cho k19.có gì mấy bạn sang bên trang k19 mà đấm đá nhau nhé.chứ kẻ nói đi người nói lại chả được gì chỉ thêm xấu hổ thôi.
k16 chào thân ái quà quyết thắng.
gạch đá xin nhận hết 
p/s:mình ghét mấy ng nói xấu ng khác mà k giám ra mặt "



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
03/10/2013 00:10 # 11
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#1089

"í cha cha !!! 
EM LÀ K19 PSU-QTH 
tên Nguyễn Đình Hùng Dũng
em đăng cfs này nói về vụ K19-DTU
+thứ nhất về các bạn không hài lòng với ADM : 
các bạn nên cảm ơn họ vì đã tạo cho các bạn một sân chơi và giao luu làm quen khi mới vào trường, tuy các ADM đó cũng đều là K19 hết nhưng, các bạn chê bai họ, liệu khi ở vị trí họ các bạn làm được trò j mà lên mặt chê bai đăng cfs @@? 
nếu các bạn thích các bạn inbox mà ra ý kiến đăng lên làm j ??? 
+Thứ hai về ADM : các bạn lập gr ra để giao lưu làm quen vs nhau thì như thế đi, các bạn lập luôn clb K19-DTU tôi chả hiểu ý nghĩ clb này làm cái j, các bạn khi sau đợt FM thì các bạn làm cái j mà vô gr ra quy định quy đính,rồi kích khi có ng nói này nọ ???
các bạn đi sau đợt fm chuyển qua các lĩnh vực từ thiện rồi mấy cái khác ahk ??? 
các bạn có kinh phí không mà tổ chức, clb phải có nguồn kinh phí, phải có cách tổ chức rõ ràng !!!
các bạn kiếm k đc cái loa để tập fm thì sao mà các bạn nghĩ đến vấn đề khác ??? mà trong trường cũng có CLB từ thiện rồi tình nguyện rồi kĩ năng.v... nếu các bạn thích thể hiện và chỉ đạo thì phải suy nghĩ và dự tính trước đừng hứng là làm !!!
NÓI tóm lại : -giao lưu thì giao lưu đi làm j cần phải thích thể hiện thế 
-bạn nào k thích có thể ra khỏi gr cần gì phai cfs ??? 



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
03/10/2013 00:10 # 12
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#1091

"Từ cái nhìn của người ngoài cuộc mình có vài suy nghĩ thế này.
Thật ra, các anh chị cũng chỉ là sinh viên như các bạn thôi. Lập ra Group K19 với hi vọng các bạn làm quen với nhau được trước khi bước vào học chính thức. Chẳng phải giúp các bạn đỡ bỡ ngỡ hơn khi nhập học sao? Thậm chí nhiều khi giúp nhiều bạn thoát khỏi tình trạng FA hiện tại nữa chứ 
Trong một đám đông, rõ ràng có người thế này có người thế kia, đặc biệt với những người mới, lạ lẫm, thụ động là điều khó tránh. Nhưng các bạn cũng nên thông cảm cho người đứng ra tổ chức. Chẳng dễ dàng gì để có thể lôi kéo tất cả theo mình, cũng rất khó để có thể nắm được tâm lí của tất cả.
Mình nghĩ, cái gì cũng do từ 2 phía.
Một phần là do chính các bạn không hòa nhập được đám đông, không vượt qua được chính mình, nên các bạn sẽ cảm thấy bị tách biệt trong đám đông đó.
Một phần là do mình nghĩ, ban tổ chức cũng là tự phát thôi, đơn giản là muốn có một buổi OFF, các bạn đến vui chơi sinh hoạt, có thế sẽ không có kế hoạch cụ thể, cũng có thế không thống nhất ý kiến ban tổ chức, cũng có thể nhiều nhân vật có cái tôi khá cao 
Mình nghĩ, đã là một sân chơi, các bạn nên hết mình, dẹp cái tôi sang một bên, cả người tổ chức lẫn người tham gia.
Đồng nói thẳng, nhưng cũng mức độ nào đó, rồi cả hai bên cùng khắc phục. Các bạn đừng lợi dụng tính nặc danh của Confessions mà lên nói xấu nhau. Không hay tí nào, chia rẽ, mích lòng, đủ chuyện phát sinh. 
Đừng để những chuyện thế này làm các bạn có ác cảm khi chỉ mới nhập học chứ.
Cứ hết mình là sẽ vui 
Mình hơi nói nhiều, có gì các bạn không thích cứ nói. Hi vọng mọi chuyên giải quyết trong hòa bình nhé 
_Một người lạ_"



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
03/10/2013 00:10 # 13
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#1090

"E là sinh viên K19 mới vào trường nên cũng k tham gia hoạt động gì nhiều kể cả việc off iết j đó của trường mình e cũng k biết lên trên DTU cfs này thì e mới biết đến hoạt động này...
Nhìn chung thì e thấy trường mình rất năng động hoạt bát tổ chức nhìu hoạt động để mọi ng cũng như k19 gắn kết vs nhau,nhưng khi đọc các cfs mà mọi người đăng lên như thế này e không hiểu đc mọi ng có suy nghĩ khi đăng những cfs này lên hay chỉ là viết lên cho có phong trào
Về hoạt động off này e k đi nhưng có đọc qua các cfs thì e đc biết buổi off này k đc như mong đợi vì số lượng quá đông dẫn đến tình trạng nhạt nhẽo,nhàm chán. Lý do dẫn đến tình trạng này đều từ cả 2 phía 1 bên là do các bạn k19 ms vào trường nên còn ngại chưa thể hiện mình,1 bên là do tình trạng quá đông nên BQT k thể kiểm soát đc tình hình. Nhưng con ng thì ai cũng phải mắc sai lầm mà...các achi trong BQT đã cố gắng giúp các bạn hoà đồng có thể hoà mình vào cuộc chơi nhưng vì quá đông nên k thể giúp hết đc mọi ng, buổi đầu tiên thì khó tránh khỏi những vấn đề nan giải các bạn phải cho các achi có cơ hội sửa đổi giúp cho các buổi off sau thành công chứ . Đồng ý các bạn có quyền nêu lên ý kiến của mình nhưng góp ý cũng chỉ ở 1 mức độ thôi. Bên nói phải có bên nghe đằng này 2 bên lại đi war vs nhau thì còn j gọi là DTUer đc. Trường khác nhìn vào r cười cho đấy ạ
Còn các ad ở DTU cfs nữa...e k hiểu đc vì sao các ad có thể đăng các stt như "" chuẩn bị có cfs đối đầu lại cfs#... Hóng "" nhỉ. Có vẻ như các ad rất thích mọi ng war nhau lắm thì phải.
Cứ gây nhau như vậy thì các buổi off lần sau còn ai đám đi nữa ạ

E chỉ nêu lên ý kiến của mình thế thôi. Ai hiểu đc thì hiểu. E chỉ là sinh viên mới nên muốn góp ý thế thôi ạ 



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
03/10/2013 00:10 # 14
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#1093

Thấy k19 Off có vẻ vui nhỉ .Ngày xưa mình cũng hay chém gió bên 4rum nên quen được mấy bạn rồi rủ nhau tập trung k16 đi off mà thấy cũng zui nhỉ (tự túc và tự giác) rồi đi chơi quên nhau thấy thú vị quá .Chừ nhìn lại thấy k19 đi off lại nhớ lại kỷ niệm xưa hì 



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
03/10/2013 00:10 # 15
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#1095

"Hôm nay,ngày 29/9/2013 ,Hiệp hội F.A + couple bắt tay nhau chia sẻ vấn đề alone của anh chị em sv DTU
Nào,hãy chia sẻ một chút về 1 nửa lí tưởng của bạn,bạn mong muốn điều gì từ người đó ( vd:nấu ăn ngon,biết nghe lời,xinh trai,tóc ngắn....) ,để một người nào khác thầm mến bạn có mục tiêu mà phấn đấu... 
Mong muốn khi có couple của bạn.....
Không khuyến khích trường hợp tạo mối quan hệ tay ba,tay tư nhá!!!!!!!!!!!! 
[£]



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
03/10/2013 01:10 # 16
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#1096

"Gửi HTAN lớp psuk18QTH1
Tiếp tục 1 confesion lúc trước mình đã tỏ tình với bạn. Mình rất vui vì lúc ấy đọc qua cff thì bạn đã biết mình đang nói về bạn. Nhờ như vây mình mới biết đc face bạn. Nhưng mình chỉ lặng lẽ theo dõi chứ không kết bạn. Vì mình không muốn bạn biết mình là ai đâu!!!!
Yêu không nhất thiết phải là 1 đôi. Bạn đã có bạn trai và ngời ấy tốt với bạn, nên mình chấp nhận là 1 người thứ 3, 1 người thứ 3 vui vẻ. Lúc hộc Mac bữa cuối, mình nghe bạn nói chuyện với những người khác, bạn bị họ chọc là cắt tóc đi, thay style khác đi vì bạn quá giản dị... Nhưng mình muốn bạn biết rằng. Con gái đẹp nhất không phải lúc họ diện, lúc họ trang điểm mà là lúc họ sống thât với bản thân mình. Bạn đừng thay đổi, vì bây giờ bạn đã dễ thương nhất rôi
Mình sẽ chúc phúc cho 2 bạn"



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
03/10/2013 01:10 # 17
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#1097

Rất xấu hổ nhưng con phải thừa nhận mình chưa lớn Mẹ ạ. Con từng nói con muốn mình trưởng thành hơn. Con không muốn ỉ được mẹ yêu thương, bảo bọc rồi quên đi mất việc mình phải lớn. Nhưng rồi. Con vẫn thế. Nhút nhát, e dè và tự ti, lại còn quá nhạy cảm. Con luôn thấy mình thật "riêng lẽ" với mọi người.  Thế nên. Con chẳng tự tin lên được chút nào. Con cũng ít hiểu về cuộc sống nên con càng thấy ở đây thật khó khăn. Con nhớ nhà. Con muốn được về. Nhưng con nghĩ con cũng đã sẵn sàng thay đổi . Chút ít nữa thôi vì con vẫn rất nhớ, rất nhớ. Con thấy viết ra khiến con thoải mái hơn dù mẹ không đọc được. Và con cũng không muốn để ai biết là con. Dẫu sao thì con sẽ cố gắng. Mong là mẹ tin ở con 



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
03/10/2013 01:10 # 18
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#1098

"Đi tập Flash mod ở công viên ấn tượng với mỗi chị bé tóc vàng ngắn ngang vai, nhìn hay hay chắc học k18 thấy mấy người gọi tên Trang.
Nhìn cái cách chị nói chuyện thấy tưng tửng,vui tính hay cười nói trêu đùa với mất anh chị khác.
Muốn làm quen nói chuyện với chị mà không biết fb, số đt, hay học lớp nào.
Ai biết facebook chị gửi tag em với.
Em cảm ơn ạ. 



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
03/10/2013 01:10 # 19
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#1100

chuẩn bị đón k19,đặc biệt khoa ngoại ngữ năm ni hy vọng rằng k19 sẽ là tiền đề đưa hoạt động ngoại khóa của khoa đi lên và ngày càng mạnh hơn..bên cạnh đó sẽ có sự giúp đỡ của 2 khóa trước k17 và k18..chỉ mong rằng năm nay có mặt k19 của ngoại ngữ thì các hoạt động phong trào của khoa sẽ hoành tráng và mang lại nhiều cảm xúc hơn..tất cả sự thành công của các hoạt động năm nay đều đặt niềm tin vào k18,k19 cố lên nhé mấy bạn trẻ khoa ngoại ngữ 



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
03/10/2013 01:10 # 20
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#1101

"Gởi đến anh chàng trai yêu mưa cà phê và những bản nhạc không lời – k18
Em là 1 tia nắng vì yêu anh mà vướng vào 1 cơn mưa.
Nhưng mưa và nắng vốn dĩ không thể bên cạch nhau được nên em chẳng thể nào gần anh được. Tình cảm của em dành cho anh mãi cũng chỉ là tình cảm đơn phương mà thôi.
Chẳng phải là em thiếu tự tin mà vốn dĩ anh chưa bao giờ cho em 1 cơ hội và tiếc thay bây giờ cơ hội đó đã dành cho người con gái khác mất rồi!
Anh thường bảo em trẻ con ngốc nghếch nhưng chính đó lại tạo cho em một sự dũng cảm để bày tỏ với anh để chấp nhận nỗi đau rời xa anh và ngồi viết những dòng tâm sự này để thõa nỗi nhớ nhung trong em.
Có lẽ giờ đây anh đã quên em và quên luôn lời hứa không bỏ rơi em rồi vì cả mấy tháng nay anh không gọi một cuộc nào cho em,em hủy kết bạn với anh thì anh cũng im lặng. Còn em thì mỗi lần nhớ đến anh đều đau nhói nơi tim vì anh đi khỏi cuộc đời em và mang theo quá nhiều thứ. Em vốn là một cô bé hồn nhiên hay cười hay nói nhưng em bây giờ thì im lặng lầm lũi và cô độc. Em thích cà phê nhưng đã không còn uống vị cà phê muối đắng chát của anh nữa. Và quan trọng hơn anh mang theo cả trái tim của em. Đi đâu cũng nhớ đến kỉ niệm của chúng ta,không cho bất kì người con trai khác chạm vào cuộc sống của em,những đêm mất ngủ thì gọi tên của anh cho đến khi mệt mà thiếp đi.
Em hi vọng một ngày nào đó anh có thể quay về như ngày xưa mặc dù chỉ là anh trai của em thôi cũng được nhưng mãi mãi nó chỉ có trong giấc mơ của em mà thôi. Phải không anh? vì em nghĩ khi anh đã thay đổi tên em hay gọi trên fb thì chẳng còn điều gì là như xưa nữa rồi!
Giấc mơ nào rồi cũng phải tỉnh giấc sự thật đau đớn đến đâu cũng phải chấp nhận. Em cũng đang học cách quên đi những điều phải quên. 
Nhưng tất cả những gì em dành cho anh đều xuất phát từ chính trái tim em chứ không phải là phút bồng bột ngộ nhận và có thể là mất rất lâu để xoa dịu trái tim này nhưng em sẽ học cách trở thành một cô bé mạnh mẽ thật sự mạnh mẽ !
MỌI CHUYỆN SẼ ỔN !!! ALL IS WELL !!!!
From : CÓ AI ĐÓ ĐANG LÃNG QUÊN TÔI.
"



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024