Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/02/2017 22:02 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Không mời người yêu cũ


Tít và Mít đang đi dạo công viên, Mít vừa đi vừa cầm điện thoại lướt Facebook, đột nhiên anh la lớn: "Chắc tớ sẽ không yêu thêm cô gái ngoan nào nữa đâu, buồn quá cậu ạ".

- "Có chuyện gì thế?", Tít hỏi.

- "Hồi trước, khi 2 đứa vẫn yêu nhau tớ có đưa ra đề nghị lúc cưới hai bên đều không được mời người yêu cũ tới dự. Cô ấy đã đồng ý với tớ như thế", Mít kể trong nước mắt.

Tít bối rối nhưng vẫn gặng hỏi: "Rồi sao? Chuyện đó cũng tốt mà, hơn nữa cậu đã cưới đâu mà lo xa đến vậy".

Mít khóc trong vô vọng sau câu nói của người bạn: "Ngày mai cô ấy cưới và thật sự chẳng thèm mời tớ luôn".

 



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024