Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/02/2010 13:02 # 1
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
[khoacnttDuytan]Sau chuyến công tác xã hội


Tôi phải viết một bài báo, thực sự là một điều khó khăn, không biết phải bắt đầu từ đâu từ những hình ảnh mà mọi người tập trung đem đến cho tôi. Đau đầu, ám ảnh, lo lắng, hi vọng... đó là tất cả những nỗi niềm hội tụ trong tôi bây giờ.

Chúng tôi đã phải mất hai tuần lên kế hoạch và chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm nay. Một chuyến công tác xã hội hoàn toàn đi bằng xe đạp, ẩn chứa niềm vui và cả rất nhiều khó khăn gặp phải. Tuy vậy trên nét mắt mọi người vẫn mang những nụ cười, sự tò mò, niềm hứng khởi. Chúng tôi hoàn toàn chưa định dạng được mình sẽ đến một nơi như thế nào, hoàn toàn không biết mình đến đó ngoài tặng quà, mặt tinh thần sẽ phải làm gì nữa. Sự lo lắng của admin tôi cũng hiểu. thật khó biết mình phải xử sự như thế nào.


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.

Xuất phát bằng những nụ cười, hai ngày qua Đà Nẵng âm u và mưa nhiều, đường đến Trung tâm ngập nước,
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.

Tiền sảnh của trung tâm, trung tâm khá rộng, hình như đó là nơi tập hợp hết tất cả những con người đáng thương nhất của xã hội. Bước vào đó rồi mới thấy, mỗi dãy nhà là mỗi khu cho từng loại đối tượng cứ ngụ. Người điên có, người bệnh có, người bình thường có, người già có, trẻ mồ côi có, đàn bà có, đàn ông có, và đáng thương nhất là những đứa trẻ bị bỏ rơi nữa.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.

Bước chân vào người đầu tiên tôi gặp là đứa bé đó, nó tên Hương, nó chừng 16 tuổi, nhìn thôi cũng biết nó bị điên, cứ bám chân chúng tôi chạy khắp nơi.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.

Khi vào thăm nơi dành cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, mọi người ai cũng ngỡ ngàng khi biết: đứa trẻ Hương đang bồng trên tay chính là kết quả của việc Hương bị hãm hiếp. Hương mới 16 tuổi...cô ấy bị điên.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.

Đứa bé khỏe mạnh, lanh lợi, nụ cười xinh xắn, bồng nó trên tay mới biết được nó cứng cáp cựa mình như thế nào. Tự nhiên chợt nghĩ đến truyện ngắn "Mẹ điên" do Trang Hạ chọn dịch... lớn lên rồi nó sẽ thế nào đây?
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.



This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x1024.

Đây là đứa bé 7 tháng tuổi. Nó được người ta đặt tên là Minh Đức, bị bỏ rơi từ khi chưa rụng rốn. Khi chúng tôi đến, nó thích thú, không hề lạ, không hề khóc, Cu Trí đi trong đoàn thích nó lắm, bồng nó lên, tôi đứng trước cứ sợ nó khóc vì lạ, ai dè đâu nó không hề khóc, mà còn tỏ vẽ thích thú, yêu không chịu được.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.

Nó đã 7 tháng.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x1024.

Thằng cu này khi chúng tôi đến nó đang ngủ. Đáng yêu quá tôi chộp vài tấm. Nó cũng bị bỏ rơi.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.

Đứa bé này chưa rụng rốn, có nghĩa là nó vừa bị bỏ rơi vài ngày trước đây.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.

Đứa bé này bị động kinh, khi đến cô quản lý nói chúng tôi: "đừng khiến nó chú ý, nó vui hay buồn cũng sẽ lên cơn, chẳng biết sẽ thế nào những lúc ấy đâu".
Đó là khu trẻ sơ sinh. Chúng tôi lại tiếp tục đến với vườn trẻ ở gần đó, nói vườn trẻ, nhưng nhìn qua thôi cũng thấy nó giống cái "chuồng" đầy màu sắc hơn.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x1024.

Ập vào mắt mọi người là cái xe này, chủ nhân của nó là cu Quang, Quang bị bại não, đi đứng thất thường, có khi ngồi bệt dưới đất. Mấy đứa con trai trong đoàn chắc nhớ nhất với Quang, vì Quang cực kì thích đồng hồ, cứ mon men theo các anh đòi đồng hồ, thế là cứ phải cất hết. Nó khóc quá trời.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x1024.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x1024.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.

Vĩnh vừa mở miệng nói đó là đồ trang sức thằng nhóc đã mếu máo khóc òa lên. Tội thằng Vĩnh, nó còn bị bé Hương dí mang giày không kịp phải chạy chân tất.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x1024.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x1024.

Nhìn qua cái nhà trẻ thôi ai cũng thắc mắc, vì sao 2 đứa bé này lại bị cột dây như thế, cô quản lý bảo: "cho chúng nó lang thang, vớ phải cái gì ăn cái nấy, kể cả..., không những thế còn bôi bẩn mọi người nên đành phải cột lại, đứa áo trắng còn nói được, chứ con bé kia nó bị câm..."
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x1024.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x1024.

Những đứa trẻ bị bệnh.

Đó là nhà trẻ. Chúng tôi tiếp tục đi thăm nơi các cụ bà ở.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.

Đây là cô Bích Liên, cô ấy hơi điên điên, cô quản lý nói cô ấy điên nhưng điên khôn, mà hình như thế thật, thấy tôi cầm máy ảnh, thế là bảo tôi chụp, rồi cứ liên tục nói rằng: "chị bé, chị bé nhớ quay lại nha, nhớ san cho em mấy tấm hình em chụp với anh đó và với chị nha, nhớ nha chị bé!" (tổn thọ thật), cô ấy là người cung cấp cho tôi khá nhiều cái tên và thông tin của từng người. Thật cảm ơn.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x1024.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.

Cái mặt đỏ ngầu, vào đây tôi nhớ bà Ngoại khủng khiếp.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 680x1024.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x1024.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x1024.

KuKa nói với tôi, nó chụp thật nhiều hình về các bà vì bà nào cũng muốn có một tấm hình kĩ niệm cả, chắc tôi phải san hết từng này hình để đưa lên cho các bà thôi.

Thứ 3 là 20/10 rồi...
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.

Đây là một trường hợp đặc biệt mà Bí muốn nhờ cô Kim Sa và hội bàn tay thân ái giúp đỡ. Sau khi thăm hỏi thăm cụ xúc động nghẹn ngào kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời cụ và vì sao cụ lại sống ở đây. Cụ năm nay 75 tuổi, quê ở Quảng Nam. Theo lời cụ kể thì cụ vào đây từ năm 2002, vì bị gia đình anh ruột đuổi vì không nuôi nỗi. Cụ phải vào đây sống. Cụ tên là: Nguyễn Thị Phẩm. Trên lá thư của con trai cụ có địa chỉ:

Con trai Lê Đức Thọ
186/22/35 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa
Và lá thư gần nhất cụ nhận được vào tháng 2/2009 do cháu nội gửi có địa chỉ:
cháu: Lê Đức Lộc
Vùng 4 Hải Châu - Quân Khu 4. Tiểu đoàn 453, đại đội BB4. Trung đội 1- tiểu đội 1- Cam Ranh - Khánh Hòa.
Cụ vừa khóc vừa nói nỗi niềm của mình, đưa cho tôi xem những bức hình của đứa con trai làm nghề đạp xích lô, bị tai nạn mấy năm trước. Nhà anh ta rất nghèo, không có chi phí để đi thăm cụ cũng như đón cụ về dưỡng lão.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x1024.

Cụ nói, đã có vài người đến đây, nhưng cụ không hề biết đó là nhà báo, mãi sau mới biết mình được lên ti vi, cụ khóc vì mất đi cơ hội gặp con trai của mình. Những hôm trái gió trở trời hay đau ốm, không có con cái bên cạnh, chẳng biết ra đi lúc nào, nguyện vọng lớn nhất của cụ bây giờ là muốn gặp lại con cháu trước khi rời khỏi trần gian này.
Là sinh viên, việc giúp đỡ cụ trong chuyện này thật là khó, phải chi qua entry này các nhà hảo tâm có thể giúp cụ nhiều năm nay.gặp lại con cháu khỏi lòng mong mỏi
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.

Ngoài những nơi đó còn có các khu dành cho người già không tự sinh hoạt được, khu các ông lão, khu vực cho người thần kinh...

Chúng tôi đã ở đó cả buổi sáng, vừa thăm hỏi, vừa vui chơi cùng các em mồ côi, một ngày thật sự mệt mỏi, nhưng phía sau đó là biết bao hi vọng, mong chờ ngày mai tươi sáng hơn..

Bài viết trong Blog của 1 thành viên khoa cntt-Duy Tân


NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
20/02/2010 13:02 # 2
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Phản hồi: [khoacnttDuytan]Sau chuyến công tác xã hội


Bóc tem luôn.Như vậy mới gọi là thiết thực chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!


NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
20/02/2010 15:02 # 3
langtu
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 13/130 (10%)
Kĩ năng: 41/140 (29%)
Ngày gia nhập: 25/01/2010
Bài gởi: 793
Được cảm ơn: 951
Phản hồi: [khoacnttDuytan]Sau chuyến công tác xã hội


ek,trường nào mà zui zậy...hình như ko phải trường mình hả...



Lãng tử vô danh đời cô độc
Đào mồ chôn chặt mộng yêu thương
Trái tim băng giá xin đừng nhớ
Một đời xin chẳng dám yêu ai

Một mai ta chết trong rừng thẳm
Ai người gục đầu trước mộ ta
Tóc xanh ai quấn vành khăn trắng
Một đời lãng tử mộng yêu
thương

Giai nhân cất bước không trở lại
Hoa kiếm vô tình đành bỏ không
Hận kiếp vô danh đời lãng tử
Vô tình để mặc lệ ai
rơi .



 
20/02/2010 15:02 # 4
langtu
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 13/130 (10%)
Kĩ năng: 41/140 (29%)
Ngày gia nhập: 25/01/2010
Bài gởi: 793
Được cảm ơn: 951
Phản hồi: [khoacnttDuytan]Sau chuyến công tác xã hội


ảnh chụp trên 193 Nguyễn Lương Bằng



Lãng tử vô danh đời cô độc
Đào mồ chôn chặt mộng yêu thương
Trái tim băng giá xin đừng nhớ
Một đời xin chẳng dám yêu ai

Một mai ta chết trong rừng thẳm
Ai người gục đầu trước mộ ta
Tóc xanh ai quấn vành khăn trắng
Một đời lãng tử mộng yêu
thương

Giai nhân cất bước không trở lại
Hoa kiếm vô tình đành bỏ không
Hận kiếp vô danh đời lãng tử
Vô tình để mặc lệ ai
rơi .



 
27/02/2010 15:02 # 5
pedieu
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 36/70 (51%)
Kĩ năng: 33/90 (37%)
Ngày gia nhập: 13/02/2010
Bài gởi: 246
Được cảm ơn: 393
Phản hồi: [khoacnttDuytan]Sau chuyến công tác xã hội


đang dzui..đọc entry này tự nhiên mún khóc............^6


...thật ra là e đang khóc thầm đằng sau những nụ cười kia ....

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024