Chủ đề của chúng ta sẽ bao gồm những câu hỏi như sau:
1. Sinh viên thường làm gì vào những dịp Tết âm lịch cổ truyền?
Sinh viên thường dọn dẹp nhà cửa, cùng mẹ phụ nấu bánh tết, bánh chưng, phụ bố trang trí bàn thờ cũng như mâm ngũ quả, phụ gia đình đi chợ, mua hoa tết…
2. Sinh viên nghĩ gì về lịch nghỉ Tết?
Sinh viên nghĩ về Tết: Tết là một lễ hội lớn trong năm, từ nông thôn tới thành thị, từ miền núi tới đồng bằng, từ hải đảo tới đất liền,cũng như những người con xa xứ, từ tỉnh, thành phố này đi qua tỉnh hay thành phố khác,từ nơi chôn rau cắt rốn đến việt kiều ở nước ngoài ai cũng háo hức về ngày tết cổ truyền của quê hương mình, đối với sinh viên thì tết là một dịp được nghĩ ngơi sau một năm học hành căng thẳng, phải ăn cơm một mình khi không có gia đình, phải tự lo cho mình khi bị ốm đau, phải tự an ủi mình sau những lần vấp ngã…tết đối với sinh viên là niềm phấn khởi sắp được gặp gia đình, được thăm ông bà, được quay về quê hương, được gặp bạn bè, gặp người yêu…tuy thời gian của lịch tết ít,nhưng bấy nhiêu cũng đủ để tình yêu thương gia đình giành cho mình, và tình cảm của mình giành cho tất cả mọi người khi đón chào năm mới…bấy nhiêu thời gian cũng đủ để nằm, tâm sự bên mẹ và cha, bấy nhiêu thời gian cũng để những cái bắt tay, lời chúc mừng, động viên, của bạn bè thêm gần gũi và thắt chặt hơn.
3. Theo bạn sinh viên có nên ở xa nhà trong dịp Tết không? Vì sao bạn lại đưa ra ý kiến như vậy?
- Theo tôi thì tôi đảm bảo rằng khi nhấc máy lên gọi về gia đình nói rằng cho con ở lại nơi xa quê một ngày nhé mẹ và hôm sau con sẽ về với gia đình..đáp án sẽ không bao giờ được, không phải vì ba mẹ không muốn, nhưng vì ba mẹ rất nhớ con, rất lo lắng cho con, hơn nữa thì mình là sinh viên thì nên về với gia đình đón năm mới, đó là truyền thống,khi giao thừa đến, cả nhà ngồi quanh bên nhau, rất hạnh phúc, được ba mẹ dặn dò, khuyên răng những việc năm vừa qua cũng như những việc năm mới đến…
- Nhưng tôi lại thích ở lại một ngày xem sao ??
Lý do tôi đưa ra là vì tối muốn xem cảm giác khi đón năm mới không có người thân như thế nào, muốn xem thử rằng mình có yêu ba mẹ mình không? Muốn xem thử rằng không có hột dưa và bánh kẹo thì sẽ như thế nào? Muốn thử xem khi mọi người bên gia đình, còn mình lẻ loi một mình ra sao? Muốn thử xem mình tự lập được chưa….
4. Theo bạn thì tại sao có một số bạn sinh viên lại chọn cách ở xa nhà trong ngày Tết âm lịch cổ truyền?
- Theo tôi thì một số bạn chọn cách ở lại bởi vì:
+ Muốn kiếm thêm tiền bằng cách đi làm thêm
+ Giống như tôi ở câu số 3 phía trên
+ Có thể bạn ấy khi lớn lên đã không còn gia đình, được cô nhi viện nuôi dưỡng, cho ăn học đến khi làm sinh viên thì tự nuôi lấy bản thân. Vì không được nơi bảo dưỡng nuôi nữa.
5. Bạn muốn gửi gấm điều gì đến những sinh viên ở xa nhà trong dịp Tết?
Các bạn thân mến! khi chúng ta là sinh viên, chúng ta đang hoàn thiện bản thân, hoàn thiện tri thức cũng như đạo đức để sau nay ra xã hội làm việc..Trước tiên là để nuôi bản thân, sau cùng là gia đình (vợ, chồng, con cái) của các bạn (ba mẹ chúng ta nói rằng đi học sau ra nuôi lại ba mẹ, nhưng có ai hiểu rằng ba mẹ chỉ biết cho đi chứ không biết nhận lại, dành hết yêu thương cho chúng ta, trăng trở, không ngủ được, thức khuya , dạy sớm để kiếm tiền lo cho chúng ta ăn học, cũng vì sợ con sau này khổ như ba mẹ, muốn con có một cuộc sống thỏa mái, no đủ…ba mẹ mất đi có bao giờ tỉnh lại, bạn nói bạn yêu thương ba mẹ, nhưng bạn có bao giờ tự tay giặc khăn, giặc quần áo cho ba mẹ mình chưa? Bạn có bao giờ gọi điện về nói rằng con nhớ ba mẹ mà không phải là con hết tiền, ba mẹ chuyển tiền cho con gấp? Bạn có bao giờ biết đến ba mẹ mình bao nhiêu tuổi chưa? Bạn có bao giờ để ý nếp nhăn của mẹ chưa? Để ý tóc bạc của ba chưa? Nếu có thì tôi đoán bạn là người hiếu thảo..nhưng tôi nghĩ rằng số ít..bạn nói thương ba mẹ, thế mà cho con tiền ăn học, con lại phá, lại đua đòi, nghiện ngập…thậm chí phá tiền không thương xót mồ hôi của ba mẹ ) tôi chỉ nói vậy….
Năm hết, tết đến tôi có lời khuyên cho các bạn sinh viên xa nhà trong dịp Tết rằng: Các bạn hãy tranh thủ, phải cố gắng tìm cách về với gia đình, về với tổ ấm yêu thương của chúng ta, năm cũ sắp hết rồi, các bạn thì lớn lên, ba mẹ thì gia đi từng ngày, hãy về ôm lấy ba mẹ thật chặc và nói con đã về với gia đình, hãy như một đứa trẻ khóc thật to, đừng ngại ngùng với những người thân yêu của chúng ta..Chúc các bạn sinh viên một năm mới hạnh phúc bên gia đình, người thân, bạn bè, chúc các bạn năm mới học hành đạt nhiều thành công, sức khỏe dồi dào…