Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/05/2011 15:05 # 1
zero910
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 25

Kinh nghiệm: 18/200 (9%)
Kĩ năng: 3/250 (1%)
Ngày gia nhập: 11/01/2010
Bài gởi: 1918
Được cảm ơn: 3003
Phản hồi: Ngày không anh


 Haizzzzz hệ lụy của tình yêu đey - Tinh yêu nó ko có tội, đừng đổ lỗi cho nó ... những người yêu nhau thường gây tội lỗi cho nhau mà thôi..
Tình cảnh của bạn rất đau buồn .. nhưng bất cứ vấn đề già mình nên xét ở 2 góc độ.. với họ thì bạn cho là vì bạn ko đc như họ mong muốn nên ko yêu nữa .. thế thì sao bạn ko xem lại bạn?? Là con người ai cũng có khuyết điểm, khi yêu nhau nên tôn trọng nhau, 1 người yêu bạn thực sự thì họ sống với những khuyết điểm của bạn, mặt khác bạn nên biết mình là ai để chọn đối tượng.
Tôi nghỉ, đôi khi nên cầu toàn 1 tí .. mình là người chạy theo sẽ rất mệt mõi, mà việc đó đòi hỏi sức lực, nên để con trai.
Bạn đừng trở nên bi quan và mất lòng tin vào tình yêu và cuộc sống - tôi đã từng rơi vào tình cảnh như bạn .. nhưng thời gian sẽ xóa mờ những gì bạn đang nghỉ .. tôi vẫn có thể đi vào những nơi mà in dấu kỹ niệm.. thậm chí kể cho bạn bè tôi, những người bạn mới .. hehe, có gì mà phải đau buồn với 1 người bỏ rơi mình .. bạn nghỉ rằng họ ko xứng với tình cảm của bạn thì sẽ nhẹ nhõm hơn, nên sống thành thật với chính mình bạn ah.
Đau khổ cũng phải sống - vui vẻ thì cũng sống, thế thì dại gì mà cứ ôm đau khổ vậy bạn, nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của bạn, bạn có chết bởi vì những chuyện thế này đâu? Nước mắt để khóc cho cha, cho mẹ, cho những người ruột thịt thì có ý nghĩa hơn .. Bạn phải sống vui vẻ và có ích hơn, bạn sẽ thấy yêu đời vì cuộc sống còn quá nhiều điều thú vị.
Hi vọng bạn sẽ vượt qua nỗi đau này!
Người chưa quen biết!


Zero910.


Smod khu vực "Giao lưu - giải trí"
mail/ yh: thcuong910@yahoo.com

 
Các thành viên đã Thank zero910 vì Bài viết có ích:
19/05/2011 07:05 # 2
zero910
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 25

Kinh nghiệm: 18/200 (9%)
Kĩ năng: 3/250 (1%)
Ngày gia nhập: 11/01/2010
Bài gởi: 1918
Được cảm ơn: 3003
Phản hồi: Ngày không anh


Trích:
 Cảm ơn bạn, mình biết giờ phải quên đi tất cả, nhưng mình đã cố nhưng thất bại
Giờ bản thân mình không biết mình muốn gì nữa
mình không hiểu tại sao họ lại đối xử với mình như vậy
PLS Don't care!
Bạn chưa quyết tâm thôi .. giống như ta có 1 thứ j đó rất quý giá .. vô tình hay như thế nào đó ta đánh mất nó ..
Tiếc nuối, hối hận, .. nhưng có thể đem nó trở về ko? Ngày ngày chờ đợi ư!
Sống là không chờ đợi, cuộc sống này nó ngắn ngủi lắm bạn àh, nhất là đối với con gái, tuổi thanh xuân quá ngắn. Đừng đánh mất niềm tin nhé, hãy tin tưởng cuộc sống còn rất nhiều người tốt.. hãy sống tốt thì sẽ gặp bạn ah.
Mình nghỉ sau lần này bạn sẽ chững chạc hơn trong tình yêu đấy ..
Mình có xem qua bài viết của bạn trong mục làm quen. Mình nghỉ một người như bạn thì sao phải thiếu tự tin và buồn bả nhỉ, yêu đời lên.
Nếu bạn không chê, mình xin là 1 người bạn, một người lắng nghe bạn tâm sự và chia sẻ với bạn những kinh nghiệm mà mình đã từng trải. Hay nói cách khác... mình hoàn toàn có thể là 1 Recycle bin để bạn vứt bỏ hết mọi buồn phiền trong cuộc sống..
Đấy, bạn thấy ko? Mình đã hâm mộ bạn rồi đấy, hãy vứt bỏ những j buồn bả đi bạn.
Recycle Bin đang chờ mở hàng nè 

 


Smod khu vực "Giao lưu - giải trí"
mail/ yh: thcuong910@yahoo.com

 
Các thành viên đã Thank zero910 vì Bài viết có ích:
02/06/2011 10:06 # 3
hadambabylon
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 31/05/2011
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Ngày không anh


mình cũng đã từng rất yêu một ng, nhưg ng đó thì cứ lặng thinh, thờ ơ với mình, cho dù mĩnh đã làm tất cả vì ng đó.nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa,:((
Nhưnng rùi thời gian cũng xóa nhòa đi tất cả. Bởi mình nhận ra họ ko có tc với mình, tại sao mình pải cố đeo bám làm gì, rùi cuối cùng ng đau khổ vẫn chỉ là mình mà thui.
hãy nhìn về pía trc. bởi cs này còn có những điều tốt đẹp mà ta cần hướng tới hơn cả chuyẹn này.hjhj
Chúc bạn may mắn trên bc đg đời.
_________________

may dong gay xoan || may in hoa don ||

may loc nuoc ||

cay nong lanh ||

pin lap top || may in






 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024