Thật sự mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều về bài viết về hành động của Giới trẻ bây giờ và ngày trước thật sự là có quá nhiều điểm mâu thuẫn tại sao tuổi trẻ cỉa những năm trước thì lại rất yêu chuộng hòa bình và Khi bây giờ khi tôi nhắc đến ngày Quốc Khánh Việt Nam các bạn lại bảo tôi sến.Đúng tôi sến tôi sến nhưng ít ra tôi còn nghĩ đến nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Việt Nam còn bạn thì sao bạn có nghĩa đến tại sao bạn được sống tốt và được như thế này hay không hay là bạn chỉ biết hưởng thụ bạn chỉ biết nghĩ đến những gì bạn đang có và chỉ hiện tại bạn đang có mà thôi chứ bạn không hề nghĩ tí gì đến tại sao bạn lại có nó và vì sao bạn có nó bạn hành động 1 cách vô nghĩa.Vâng tôi không cần biết bạn làm gì và gần đây tôi có biết 1 sự việc mà có lẽ đó là sự việc mà các bạn khi nói ra các bạn không hề để ý đến rằng các bạn đó đó sau khi nói ra sẽ có suy nghĩ như thế nào và và sự việc đó có lẽ cụ thể là diễn ra trong chính forum này .Các bạn có thể nói rằng Việt Nam đạo nhạc nhưng các bạn lại nói một cách khác một cách rất nặng nề một cách mà các bạn không hề nghĩ là nó sẽ xúc phạm đến người khác đó là 1 câu nói tôi không nghĩ là sẽ được nói ra các bạn không biết Đỗ Bảo là ai .Đỗ Bảo là ai ư? Vâng chính tôi cũng không biết nhưng tôi cũng có nghe qua chứ không hẳn là hoàn toàn không biết đến như các bạn .Các bạn thực sự làm tôi quá thất vọng là con Rồng Cháu Tiên nhưng các bạn lại nói ra được những từ ngữ đó các bạn không biết xấu hổ sao các bạn không để ý đến tôi nhưng cũng phải nghĩ đến người dã đưa các ban đến lối sống ngày hôm nay chứ .Các bạn không hề nghĩ đến Người sao Người đã đưa cá đất nước Việt Nam này vươn lên đứng trước cường quốc năm châu .Các bạn không nghĩ đến Người cũng không sao nhưng các bạn cũng phải phải nghĩ đén các bạn chứ các bạn phải nghĩ đến ba mẹ các bạn chứ.Chẳng lẽ ''Không'' các bạn hãy nghĩ đến mình tôi biết trong các bạn còn một tí gì đó gọi là của của con người Việt Nam.Hãy Nghe Lấy lời kêu gọi của tôi
Nguyễn Vĩnh Trọng-K16DCD3
Smod Góc Học Tập
Yahoo:trong_nguyen15
Phone:0905360491
Punish is my wish
destroy is my will