Vậy đó, hành động theo trái tim, nhưng lời nói ra lại thuộc về lí trí.. Cũng có cái thiệt nhưng cái thiệt này là do chính Ngưu lựa chọn cho mình thôi. Kim Ngưu là cái cung nghĩ nhiều, lo lắng nhiều chuyện và cực thích chen vào chuyện của người khác khi biết họ gặp khó khăn, thậm chí cả người mới quen. Vì hơn ai hết, Ngưu hiểu cảm giác khi nó chỉ biết dựa vào bản thân mình mà không biết phải chia sẻ cùng ai mớ hỗn độn trong lòng nên khi nhìn thấy người khác rơi vào tình trạng tương tự, Ngưu chợt nhớ đến bản thân nó trước đây và không ngần ngại giúp đỡ, lắng nghe. Vậy thôi mà, đừng nghi ngờ và im lặng với ngưu vì cái sự "ung thư lòng tốt" và vô duyên bất chợt đó nữa nha. Ngưu là người phức tạp nhưng nhiều lúc cũng đơn giản vô cùng chứ không có tính toán chi đâu mà.