Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/07/2010 10:07 # 1
rockwar205
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 80/90 (89%)
Kĩ năng: 113/120 (94%)
Ngày gia nhập: 28/02/2010
Bài gởi: 440
Được cảm ơn: 773
chào đón sự trở lại của THE WALL ! linh hồn của rock việt .............


Bức Tường: “Chúng tôi khởi động lại và tiếp tục”

(RockPassion.Vn) – Đó là câu khẳng định của trưởng nhóm Trần Lập với RockPassion (RP) về sự tái hợp của ban nhạc Bức Tường (BT). Giờ đây, sẽ là hình ảnh hoàn toàn mới của một Bức Tường “trẻ hơn và chất”.



RP : Thời gian qua, sự trở lại của Bức Tường đã và đang tạo một sức hút và sự phấn khởi trên khuôn mặt rock fans, anh cho biết lý do về sự tái hợp này? Liệu có phải những năm qua các anh không dừng lại mà chỉ nghỉ ngơi cho sự xuất hiện trở lại này?

BT : Chúng tôi biết và rất cảm kích vì tình cảm của khán giả dành cho ban nhạc, điều đó cho thấy chúng tôi cần làm tốt để luôn xứng đáng. Thực tế, chúng tôi đã tự làm gián đọan chứ không phải nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xa xỉ quá, giờ khởi động lại và tiếp tục. Lý do ư ? chúng tôi đã chia sẻ trên các phương tiện thông tin rồi, âm nhạc cuốn đi tiếp mà thôi.

RP : Còn nhớ 4 năm về trước, vào ngày 2/12/2006, ca khúc « Cây bàng » đã làm nhiệm vụ quan trọng là khép lại liveshow « Ngày thứ 7 cuối cùng » thật hoành tráng và cảm động. Vậy anh cho biết hình tượng cây bàng có gì đặc biệt không hay đó chỉ là sự lựa chọn ngẫu nhiên để kết thúc chương trình ?

BT : Cây Bàng là một trong những bản ballad đặc biệt, có tính tư tuởng nhất của Bức Tường được sáng tác từ những thời kỳ đầu. Ca từ của nó có nghĩa tương đối phù hợp với bối cảnh lúc chia tay đó nên đã được chọn. «Ai vui khi lá bàng đỏ rớt xuống giữa mùa đông» năm 2006 đó? Chẳng ai hết kể cả chúng tôi vì chia tay khán giả chỉ là những bất đắc dĩ thời cuộc. «Đỏ như máu dẫu xa lìa cành, nụ cười luôn tươi sáng trên môi…». Những năm tháng nhiệt huyết có khép lại, có nỗi buồn ẩn sâu thì cũng vẫn nên mỉm cười và nhìn về phía xa mà bước tiếp. Các bạn thấy đấy, chúng tôi đã bước tiếp được từ hình ảnh như vậy đó.

RP : Anh cho biết về các thành viên góp mặt trong lần trở lại này? Có điều gì mới mẻ trong  phong cách và dòng nhạc mà các anh theo đuổi không? Dự định biểu diễn lần đầu tiên sau khi các anh tái hợp như thế nào?

BT : Bạn hỏi về dự định, chúng tôi sẽ thổ lộ dự định việc làm live show là lựa chọn tất yếu rồi nhưng chưa chính thức ấn định thôi. Mới mẻ chứ, các bạn sẽ được chứng kiến sự đổi thay về phong cách âm nhạc, trẻ hơn và chất. Về nhân sự ban nhạc và ekip sản xuất, các bạn hãy tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về thành viên trên www.buctuong.com nhé.

Một Bức Tường mới - trẻ hơn và chất

RP : Một Bức Tường âm thầm cho sự trở lại, trong thời gian qua, các anh đã chuẩn bị như thế nào cho lần ra mắt của ban nhạc? Anh chia sẻ thêm cho RP biết về những khó khăn mà ban nhạc đã gặp phải trong suốt quá trình chuẩn bị này.

BT : Ngày 26/3/2009, Bức Tường kỷ niệm ngày thành lập như mọi năm vẫn thường làm nhưng lần này đặc biệt hơn, chúng tôi tập lại buổi đầu tiên sau 4 năm gián đoạn. Thời gian sau đó, các buổi tập được tiến hành đều hơn và những sáng tác mới ra đời. Ý tưởng album và các kế họach họat động, lập ekip sản xuất được lên project âm thầm, bí mật ngay cả khi tôi tham gia Rock Storm với nhiều ban nhạc khác.

Trong ekip này cũng có những người đã theo suốt Rock Storm, lặng lẽ ghi chép học hỏi và cũng âm thầm một cách riêng. Bức Tường đi xem các show lớn bé với tư cách khán giả và về hội ý bên bàn café, bên ly bia cuối ngày và thống nhất đánh dấu đủ thứ. Logo được vẽ lại, website làm lại, facebook được đặt lên từ từ. Các bản thảo, thâu demo, chỉnh lý được làm từ tốn. Các thành viên lặng lẽ ship đàn, đồ cá nhân từ các nguồn về. Đêm chung kết World Cup 2010, trong khi người người nhà nhà thức chờ bóng đá thì tin Bức Tường trở lại được tiết lộ. Ba ngày sau, website chính thức đưa tin và Vnexpress có cuộc phỏng vấn đầu tiên sau 4 năm. (Để có cuộc phỏng vấn tự nhiên và nhanh nhất này, phóng viên của họ đã rình trước đó có đúng 5 ngày và bị từ chối tiết lộ. Nhưng linh tính và nhạy bén đã giúp cho nữ phóng viên đó ra được bài lập tức và tạo nên sức nóng với 120.000 IP truy cập bài trong 12 tiếng).

Có thể nói rằng chẳng có gì là vội vã hết ngay cả cái tên album, cho tới lúc này, mọi thứ đang chạy tốt đúng như dự kiến mà cả một ekip đã chuẩn bị suốt những tháng ngày qua.

RP : Anh có nhận định hay định hướng như thế nào cho một Bức Tường mới?

BT : Từ xưa, chúng tôi phấn đấu lên cao để có tầm nhìn thóang, phấn đấu học để lên kế hoạch làm việc hướng thẳng vào mục tiêu, không ưa từ định hướng vu vơ như lúc mới thành lập ban nhạc nữa rồi. Sáng tác – thu thanh – biểu diễn – họat động XH – Sáng tác – thu thanh – biểu diễn – hoạt động XH ….và cứ thế.

RP : Anh đã từng bật mí về các ca khúc chưa thu âm của mình. Liệu các ca khúc này sẽ có mặt trong album thứ 4 đánh dấu sự trở lại của ban nhạc?

BT : Tất nhiên chứ.

RP : Anh có thể chia sẻ đôi điều về album thứ 4 được không?

BT : Trong album này có nhiều ca khúc rất phong phú đề tài được chơi với phong cách modern rock thiên hướng post metal như “Ngày khác”, “Cho bước chân em đi”, “Người bão”, “Mỏi”, “Chọi Trâu”, “Tiếng gọi”, “Chơi vơi”, “Bài ca Sông Hồng – bản mới”… Chúng tôi đã thâu demo để thử lần một cách đây gần 1 tháng và ba tuần nữa sẽ thâu thử lần 2. Cuối tháng 8 này là chính thức thâu chuẩn và thực hiện design, sản xuất… Hãng ThăngLong Audio là đơn vị mà chúng tôi đã đặt vấn đề sản xuất và phát hành. Mong rằng album “Ngày khác” sẽ ra đời đúng như dự kiến vào trung tuần tháng 10, hãy đón nhận chúng tôi trở lại nhé.

RP: Sắp tới Hà Nội sẽ kỷ niệm 1000 năm tuổi, các anh có dự định gì cho sự kiện trọng đại này không? Và dự định đó đã thực hiện đến đâu rồi?

BT : Dự định chơi Bài Ca Sông Hồng như đã từng thổ lộ và đêm chia tay 4 năm về trước, bây giờ chỉ còn chờ xem các đơn vị tổ chức họ sắp đặt thế nào thôi.

RP : Cái tên Bức Tường đã quá thân quen, liệu sự trở lại này có tạo cho các anh một sức ép khi dư âm trong người hâm mộ vẫn là một Bức Tuờng của 4 năm trước?

BT : Bạn nói đúng trong điều kiện khán giả 4 năm trước không lớn lên, không xem TV, không nghe đài, không đọc báo, không lướt web, không đi đâu ra khỏi phòng…Họ đang đón nhận với cảm xúc được khơi dậy, họ sẽ giữ kỷ niệm cũ để nó luôn là vẻ đẹp họ đã trải và họ sẽ hưng phấn với điều mới mẻ. Chúng tôi tin là vậy!.


chúng e vẫn chờ các anh như 4 năm qua vẫn chờ !!!!!




 
Các thành viên đã Thank rockwar205 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024