Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/07/2023 09:07 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Sống tử tế là một sự lựa chọn


Ngày hôm nay, chưa lâu sau khi đến rạp để nghe câu chuyện kể về cách mà xã hội đã nhào nặn một Joker, thì gần như ngay lập tức, cũng xã hội này đã lại tạo ra một bi kịch khác. Và vì chính mỗi chúng ta là những kẻ xây dựng và vận hành xã hội, nên tớ càng thấy buồn.

Ai cũng có nhu cầu đưa ra ý kiến của mình, nhưng ít ai chịu kiên nhẫn lắng nghe. Ai cũng muốn được hiểu nhưng chẳng bao giờ chịu hiểu cho người khác. Với một công cụ đầy quyền lực như mạng xã hội, những nhu cầu đó càng được đẩy lên cao hơn, và những lời phán xét, xúc phạm, lăng mạ lại càng được buông ra dễ dàng hơn.

Từng ở trong một hoàn cảnh mà tất cả mọi người xung quanh đều tìm cách nói xấu sau lưng mình nên tớ hiểu điều đó khủng khiếp như thế nào. Và cũng từng ở trong một hoàn cảnh khi mình được tạo điều kiện để nói xấu, để ghét bỏ người khác, tớ thừa nhận điều đó cám dỗ ra sao. Chẳng ai là một người tốt hoàn hảo. Bên trong tụi mình luôn tồn tại những góc tối, mà ở đó cất giữ sự giận dữ, đố kỵ, xấu tính, ganh ghét của bản thân. Nhưng vì sống tử tế là một sự lựa chọn, nên hãy cố gắng nhắc mình lựa chọn sự tử tế, dù nó không hề dễ dàng chút nào.

Và quan trọng hơn, hãy tử tế với nhau khi còn có thể.

Như người bà nội trong bộ phim "Những nàng công chúa nổi tiếng" hơn mười năm về trước đã nói, hãy tử tế với nhau khi còn sống.

Nguồn: The Glow inside out




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024