Tớ sẽ trả lời câu hỏi này: Gắn bó với FDTU bạn đã nhận được những gì?
E hèm ...
Từ những ngày đầu đến với FDTU, tôi đã nhận ra rằng nơi đây sẽ là 1 nơi rất đặc biệt ...
Nó đặc biệt ở chỗ: từ 1 cậu sinh viên còn bỡ ngỡ,xa lạ với trường ... tôi đã trở thành 1 cậu sinh viên không còn rụt rè, nhút nhát nữa. Thông qua việc tham gia các hoạt động của FDTU như: post bài viết, tìm kiếm những chủ đề và chuyên mục hay, đóng góp công sức của mình vào sự phát triển của diễn đàn, tham gia quản lí các khu vực chuyên biệt được phân công,v.v ... tôi đã học được rất nhiều điều. Điều đầu tiên mà tôi nhận được ở FDTU là sự tự tin, năng động khi tham gia các hoạt động của FDTU nói riêng và của trường nói chung. Điều thứ hai là sự kiên trì, nhẫn nại để đi đến thành công. Thật vậy, khi tham gia quản lí các khu vực đuợc phân công, ban đầu thì tôi rất nóng nảy, bộp chộp và giải quyết công việc theo cảm tính là chủ yếu. Thế nhưng, càng về sau tôi càng học được sự kiên trì, nhẫn nại nhiều hơn. Điều thứ ba là tình yêu thương giữa các thành viên trong diễn đàn, tình anh em, tình bạn. Đến với FDTU, tôi quen được rất nhiều người bạn, người anh, người chị. Họ luôn giúp đỡ khi tôi cần. Dù không ở bên tôi nhưng khi tôi gọi là họ sẽ đáp lại ngay ...
FDTU, nghe sao mà thân thương quá !!!