"Đoạn đường để nhớ”, cuốn sách của Nicholas Sparks từng được ngợi ca là một “câu chuyện ngọt ngào về tình yêu thời trẻ khó quên”. Cuốn tiểu thuyết được gợi cảm hứng từ chuyện tình có thật của cô em gái Danielle Lewis.
Chuyện kể lại mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của người đàn ông 57 tuổi sống tại Beaufort, thị trấn xinh đẹp nằm ven biển Carolina. Landon Carter là chàng trai sinh ra trong một gia đình thuộc hàng thượng lưu, giàu có, được nuôi dưỡng trong sự hà khắc của người bố từng là nghị sĩ, của người ông từng là tài phiệt độc ác. Cuộc sống khắc nghiệt đẩy Landon đến con đường nổi loạn, cho đến ngày anh gặp Jamie Sullivan. Jamie là con gái của cha xứ, là người có đức tin mãnh liệt và một tâm hồn vô cùng trong sáng.
Bìa cuốn sách (Ảnh: Lao động)
Landon đã yêu Jamie, sau ngày anh mời cô đến dự buổi dạ tiệc của trường. Lời đề nghị lạ lùng được Jamie thốt ra “Cậu đừng yêu mình đấy”. Landon cười khẩy nhưng anh không biết rằng mình đang dần yêu một Jamie dịu dàng đọc Kinh thánh trong những buổi chiều.
Tình yêu trong văn của Nicholas chân thật hơn cả sự thật. Bởi tình yêu của Landon và Jamie đã thực sự chạm đến trái tim người đọc. Những nét tinh tế bé nhỏ của Jamie dần lấp đầy những lỗ trống trong Landon, khiến anh đắm chìm trong tình yêu, rạng ngời và hạnh phúc. Landon từ vị trí của một chàng trai nổi loạn, đã chấp nhận cùng Jamie lau dọn “bãi chiến trường” sau buổi tiệc, cùng Jamie đưa một bạn nữ say khướt về nhà. Landon hiểu rằng bên Jamie, anh biến thành một con người khác. Tình yêu đã biến đổi con người anh, theo hướng tích cực nhất.
Tình yêu trong sáng và thuần khiết của họ nảy nở sau những lần Landon chứng kiến lòng tốt vô điều kiện của Jamie. Trái ngược với vẻ ngoài lập dị thường thấy, tiếp xúc với Jamie khiến Landon nhận ra cô không hề như mọi người tưởng tượng. Đó là một cô gái hết sức tốt bụng và dịu dàng. Đi bên Jamie, cậu được nhìn cuộc sống dưới một lăng kính khác, lăng kính của thương yêu và chia sẻ, không phải lăng kính hằn học nơi cậu được nuôi dưỡng dưới sự kìm hãm của ông nội và bố. Hai người đã cùng đến thăm các trại trẻ mồ côi, cùng xót lòng trước những hoàn cảnh khổ đau, cùng mở rộng lòng mình để thương yêu rất nhiều người khác chứ không chỉ ích kỉ, nghĩ đến bản thân.
Nhà văn người Mỹ Nicholas Sparks (Ảnh: Ryanseacrest)
“Đầu tiên, bạn mỉm cười, rồi sau đó bạn sẽ khóc, xin đừng trách tôi đã không cảnh báo trước”. Đó là lời Nicholas đã “cảnh báo” độc giả ngay từ trang đầu tiên. Đúng như vậy, cuốn sách đã đưa người đọc đến với những giây phút hạnh phúc rạng ngời trong tình yêu của hai nhân vật chính, để rồi, từ chính mạch truyện đó, người ta rơi nước mắt khi đọc tới đoạn cuối cùng của cuốn sách. Đám cưới diễn ra trong thánh đường, khoảnh khắc Jamie tiều tụy bước đến bên cạnh Landon.
Tình yêu của họ có thể không chiến thẳng nổi cơn bạo bệnh Jamie đang phải chịu đựng, nhưng tình yêu của họ sẽ trở thành bất tử. Họ đã yêu nhau hết lòng, yêu bằng cả con tim chân thành.
Rõ ràng, đây là một câu chuyện tình buồn. Nhưng người đọc sẽ không cảm thấy bi lụy. Ngay cả khi nước mắt có thể rơi ướt đẫm những trang sách, nhưng đó là nước mắt của hạnh phúc. Hạnh phúc bởi đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, người ta cũng không ngần ngại trao nhau những thương yêu tuyệt vời nhất.
“Đoạn đường để nhớ” là câu chuyện tình, nhưng nhờ nó ta có thể học được cách sống trọn vẹn từng ngày, học cách yêu một người không toan tính. Dẫu ngày mai có ra sao, bạn vẫn còn có ngày hôm nay để yêu. Hãy sống và yêu, để mỗi ngày đi qua đều trở thành một ngày đáng nhớ, để cuộc đời này sẽ trở thành đoạn đường đáng nhớ, trong trái tim mỗi người.
PS: Đây là một cuốn sách rất hay và một tình yêu rất đẹp mà mình rất thích, chúc các bạn vui vẻ
Link: https://www.fshare.vn/file/57BQHY4BYPCB
Pass: FDTU