Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/07/2012 08:07 # 1
tieuthu_18t
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 76/120 (63%)
Kĩ năng: 13/100 (13%)
Ngày gia nhập: 09/08/2011
Bài gởi: 736
Được cảm ơn: 463
MY LOVE FOREVER ( PHẦN 1 )


 Năn nỉ đấy , năn nỉ mà . - Đức xoa xoa đôi bàn tay , ánh mắt hướng về Ngọc .
- Thế e được cái gì nào ? – Ngọc , cô em họ Đức vẻ mặt bất cần nhìn ông anh mà nói .
- 1 chầu Trà sữa được chưa nào ? - Đức nhìn Ngọc , khó chịu .
- Có 1 chầu thôi á ? Thế thì a nghỉ đi là vừa nhé . – Ngọc nói rồi bước đi .
- Thôi thôi 1 tuần Trà sữa . - Đức chạy kéo Ngọc lại thầm nghĩ quả này thì sạt nghiệp thật rồi .
- OK . Thỏa thuận được chấp nhận , tí e send cho hé hé . – Ngọc cười ma mãnh , ko ngờ rằng chỉ có trao đổi 1 số điện thoại thôi mà Ngọc đã có cả tuần trà sữa , có vẻ như vụ mua bán này Ngọc đã lời và lời rất to .
Đức chán nản , trời đất ạ mang tiếng là học kế toán khoa kinh tế của trường Đại Học Sao Đỏ và giờ đi buôn phải lỗ ntn , đã thế lại còn lỗ với chính cô em họ của mình nữa chứ . Nhưng Đức kệ bởi chỉ ít phút nữa thôi Đức sẽ có được số điện thoại của Kim Nhi , người mà đang làm cho Đức ngày đêm tưởng nhớ .
Dù đã được nghe cô e họ kể về cô bạn cùng lớp mới chuyển từ Cẩm Phả về nhưng Đức cũng chẳng ngờ Nhi xinh đến như thế , khuôn mặt tròn , đôi mắt đen to và đặc biệt là chiếc răng khểnh rất duyên đã làm cho Đức chết ngay từ lúc gặp mặt . Và điều Đức phải làm bây giờ là phải cưa đổ bằng được Nhi , cứ tưởng rằng may mắn vì có cô e họ học cùng lớp Đức sẽ có đồng minh nhưng Đức đã nhầm , Ngọc , cô e họ nó là người biết tính toán và chẳng giúp không ai điều gì . Bằng chứng là chỉ mới đây thôi Ngọc đã cướp đi 1 tuần ăn sáng của Đức .
- Bạn đã nhận được 1 lời đề nghị làm quen từ số điện thoại 0979378xxx . Nếu đồng ý bạn hãy trả lời lại Yes . còn nếu không đồng ý thì trả lời lại là .....Yes bởi vì số điện thoại 0979378xxx rất muốn làm quen với bạn . - Đức send sms cho Nhi , nằm trên giường và chờ kết quả .
Điện thoại rung , đã có sms mới , dù đã tán gái cả tỉ lần , dù đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Đức nằm giường nhắn tin mà cưa cẩm 1 ai đó nhưng Đức vẫn cảm thấy hồi hộp mà đọc tin nhắn .
Mở đt , mở tin nhắn .
- Ko trả lời Yes có được ko ? – Tin nhắn từ Nhi .
- Thế là e ko đồng ý à ? - Đức sms lại , có vẻ như Nhi là người ko dễ dàng gì để Đức có thể làm quen và cưa cẩm .
- Mình muốn nhắn tin là Có thì có được ko ? – SMS từ Nhi
- Ôi trời ạ ! A cứ tưởng e ko đồng ý hihi . - Đức nhắn tin và thở phào nhẹ nhõm vì đã nhận được lời đồng ý làm quen từ Nhi .
- Thế bạn là ai ? Sao lại biết số mình mà làm quen ? Mà bao nhiêu tuổi xưng anh – sms từ Nhi .
- A là con của chị của bố cái Trần Ngọc học cùng lớp với em . A già rồi sn 90 – Đức nhắn tin , có vẻ Nhi cũng là cô bé có cá tính và đanh đá 1 chút
- 90 đã già đâu , phải là quá già chứ – sms từ Nhi .
- Ôi trời ạ ! Hix hix e đang làm j thế ?
......................................
Cứ thế Đức và Nhi nhắn tin đến gần đêm cho đến khi Nhi đi ngủ để mai còn đi học . Đức cảm thấy vui vì bước đầu tiếp cận Nhi đã thành công .
Sáng sớm hôm sau . Dắt con xe ra khỏi cổng đã Đức đã thấy Ngọc đứng từ cửa từ lúc nào .
- Ko đi học đi đứng đấy làm gì nữa ? - Đức tò mò khi có vẻ như Ngọc đang đứng đợi Đức xuất hiện .
- Tình hình là sáng nay e thèm ăn bánh mì trứng với uống Trà sữa sô cô la . – Ngọc nhìn Đức , nở 1 nụ cười , ánh mắt Ngọc nhìn Đức như tràn đầy sự yêu thương .
- Ôi trời đất ạ . - Đức thốt lên khi được biết cái lí do Ngọc đứng đây đợi Đức làm gì .
Đức thầm nghĩ quả là xui xẻo khi có 1 cô e họ như thế này , và càng xui xẻo hơn khi nhà cô em họ lại gần nhà với Đức nên Ngọc dễ dàng ....... đòi nợ trà sữa với Đức hơn . Vậy là Đức chở Ngọc ra quán trà sữa rồi lại chở Ngọc đi học .
- Này , quay lại a bảo ? - Đức gọi .
- Trời ạ ? Lại gì nữa đây ? – Ngọc khó chịu .
- Trưa a học về a qua a đón . - Đức nói .
Ngọc nhìn Đức , ngạc nhiên khi Đức có vẻ quan tâm đến Ngọc , nhưng rồi cô chợt hiểu ra lí do Đức muốn đón cô là gì .
- A muốn trưa đón e gặp cái Nhi chứ gì ?
- Thế e tưởng a lo cho e ko có xe mà phải đi bộ về chắc ? Tưởng bở quá đấy em ạ ? - Đức cười .
- Thế thì a nghỉ đi , trưa e tự đi về được khỏi cần anh đón .
Đức chợt nhận ra rằng mình vừa nói ra những điều ko khôn ngoan cho lắm .
- Ối . Đừng nóng , bình tĩnh , a qua kia a mua ô mai cho . - Đức dựng xe ko kịp để cho Ngọc nói gì rồi băng qua đường mua ô mai .
Không cái dại nào bằng cái dại này . Đức thầm nghĩ .
- Nể tình anh có thành ý e cho phép a được đón e trưa nay . Ha Ha – Ngọc nhận túi ô mai từ tay Đức cười rồi đi vào trường Chí Linh , để lại mình Đức đứng ở cổng trường mà thầm nguyền rủa cô e họ đáng ghét chỉ biết ăn với ăn đày đọa làm khổ ông anh họ này , nếu không vì Nhi thì còn lâu Đức mới thèm cung phụng Ngọc và đưa đón Ngọc đi học như thế này .
Cả sáng ngồi nghe chính trị trên trường làm Đức ong ong hết cả đầu . Thầm nguyền rủa cho cái ông bà nào bắt phải học chính trị rồi lại học quân sự khi mới vào nhập học . Môn học khô khan mà đã có mấy ai ngồi nghe hết những điều mà thầy cô đang thao thao bất tuyệt trên khán đài .
Đức thở dài rồi rút điện thoại ra nhắn tin cho Nhi . Việc nhắn tin cho Nhi bây giờ có lẽ thú vị hơn gấp tỉ lần ngồi đây mà nghe các vị bô lão trong trường thao thao nói .
- E đang làm gì đấy . Học chính trị chán quá . – sms từ Đức .
- E đang học , lúc khác nt nhé . – sms từ Nhi .
Thôi thế là xong , vậy là Đức chấp nhận ngồi nghe những lời vàng ý ngọc giảng đạo của thầy giáo mà ko dám online bằng điện thoại hoặc chơi game bởi có thể bị thầy giáo bắt mà đưa lên phòng quản lí học sinh bất kì lúc nào .
Trưa đến , Đức đến trường Chí Linh đón Ngọc , hay nói đúng hơn Đức lấy cớ để gặp được Nhi . Đức nhìn về phía cổng trường , đã thấy bóng dáng của Ngọc nhưng .............. ko thấy Nhi đâu . Ngọc tiến lại gần phía Đức .
- Nhi đâu ? Không đi cùng nhau à ? - Đức ngạc nhiên khi thấy mỗi Ngọc và Quỳnh đi với nhau
- Nhi nó có việc về từ tiết 4 rồi sư phụ ơi . – Quỳnh , đứa đệ tử của Đức chơi thân với Ngọc lên tiếng . Dù rằng chả dạy dỗ Quỳnh cái j nhưng Đức và Quỳnh vẫn thích xưng hô là sư phụ và đệ tử như thế .
- Xui xẻo thật . - Đức nổ máy vít ga rồi đi .
- Ơ ơ này này ... đứng lại . – Ngọc tay nắm lấy đuôi xe máy Đức mà quát lên .
- Chết , a quên mất . - Đức quay lại nhìn Ngọc rồi cười , Đức đã quên mất cái công việc phụ là đến đón Ngọc , việc ko gặp được Nhi làm Đức chỉ mong mong về nhà thật nhanh mà nhắn tin cho Nhi .
- Chỉ gái là nhanh quên hết anh e . – Ngọc leo lên xe Đức rồi lườm làm Đức tí thì cháy mặt .
- Sư phụ về nhé bibi đệ tử – Đức nhìn Quỳnh rồi chào .
- Sư phụ đi cẩn thận nhé , sau lưng sư phụ là 2 tính mạng đấy . – Quỳnh nói nhìn Ngọc cười lém lỉnh .
- Sao lại 2 tính mạng ? - Đức nhìn Quỳnh khó hiểu bởi Đức chỉ chở có mỗi Ngọc mà thôi ?
- Thì cái Ngọc nó đang có thai đấy sư phụ ạ . – Quỳnh nói rồi lên xe đạp đi thật nhanh .
- Con ranh ăn nói linh tinh mai lên lớp tao xử tử . – Ngọc hậm hực nói .
- Bó tay . - Đức lắc đầu ngao ngán với 2 đứa tiểu quỷ này .
Những chuỗi ngày sau là những tin nhắn từ Đức và Nhi . Đức cảm nhận được có vẻ như Nhi cũng có tình cảm với Đức . Và rồi tin vui cũng đến với Đức khi trường Chí Linh được nghỉ học vào sáng thứ 5 và Nhi muốn gặp Đức vào ngày hôm đó . Ko phải nói Đức vui như thế nào khi nhận được tin này từ Nhi , nhưng Đức cũng lo lắng với buổi gặp mặt này . Đức thì đã thấy Nhi , còn Nhi vẫn chưa được gặp và rất tò mò về "con của chị của bố cái Trần Ngọc " là người như thế nào .
Sáng thứ 5 .
Đã dậy từ sớm để có thể chỉnh chu lại đầu tóc với cuộc gặp mặt với Nhi . Hôm nay Đức vuốt keo , khác với mọi ngày . Nhưng thành quả cả sáng của Đức đến lớp là nhận được những cái cười ngặt ngẽo và rũ rượi từ đám bạn . Có vẻ như bộ đầu vuốt keo mới của Đức ko hợp với Đức cho lắm và chỉ 3 phút xuất hiện trước mặt đám bạn là đầu tóc Đức đã ................bù xù bởi những cái vò đầu của đám bạn . Và giờ thì Đức lại phải vào phòng vệ sinh nhà trường để " tuốt lại vẻ đẹp trai " . Đối với Đức nỗi lo sợ lớn nhất khi học tại trường ĐH Sao Đỏ là ............ phải vào nhà vệ sinh . Có lẽ cũng phải cảm ơn cái nhà vệ sinh của nhà trường đã rèn luyện cho Đức nhịn thở được lâu . Trong vòng vệ sinh Đức vừa soi gương vuốt lại tóc vừa thầm nguyền rủa đám bạn trời đánh đã phá hoại thành quả cả buổi sáng của Đức và còn bắt Đức ở trong cái " nỗi sợ hãi khi học trường ĐH Sao Đỏ " lâu đến như thế này .
Trốn học tiết đầu môn chính trị để đi gặp mặt Nhi , nhưng mãi mà chẳng thấy Nhi đâu mà sắp đến giờ ra chơi để Đức vào lớp học nốt nửa còn lại của tiết học . Nếu như ko có cái cuối giờ điểm danh thì Đức có thể dành cả buổi đi chơi với Nhi . Đợi mãi mới thấy Nhi xuất hiện cùng ............ 2 tiểu quỷ .
- Hi sư phụ – Quỳnh lên tiếng .
- Haizz , làm gì mà e đến muộn thế a sắp phải vào lớp rồi . - Đức nói và ko quên ném ánh nhìn khó chịu với 2 kẻ đến phá đám .
- Thì a nghỉ đi , mấy khi được đi chơi với 3 cô nương xinh đẹp bọn e . – Ngọc nói mà ko quên cười với ông a họ yêu quý 1 cái .
- Tại đợi Quỳnh với Ngọc đi cùng lên e đến hơi muộn , e xin lỗi . – Nhi lên tiếng , so với giọng nói trong điện thoại Đức được nghe thì giọng nói bên ngoài của Nhi trong trẻo và dịu dàng hơn .
- Làm thế nào bây giờ ? Sắp vào lớp mà môn này thì ko nghỉ được , cuối giờ điểm danh . Haizz . - Đức thở dài ngao ngán .
Rồi ánh mắt Đức chợt sáng lên .
- Hay 3 đứa vào học với anh ?
- Ôí giời , nhỡ người ta bắt được thì sao ? – Ngọc nói .
- Không sao đâu , học chính trị cả khóa vào học trong hội trường ai biết bọn e là ai , lúc điểm danh bọn e ra ngoài là được . ko ai biết đâu . - Đức cố gắng giải thích cho cả 3 hiểu .
- Hay đấy , e cũng muốn thử xem cảm giác học đại học nó như thế nào . – Nhi có vẻ hào hứng với ý kiến của Đức đề ra .
Thế rồi cả 4 vào hội trường ĐH Sao Đỏ ngồi học .
Đức ngồi cạnh Nhi nhưng ko biết phải mở lời ntn .
- Ô sao sư phụ im thế ? – Quỳnh thì thầm vào tai Đức .
- Hic , giúp sư phụ với , sư phụ ko biết nói gì bây giờ .- Đức quay sang Quỳnh , mếu máo .
Có vẻ như trước sự im lặng và nhàm chán của Đức thì Nhi cũng cám thấy chán chán khi phải ngồi hội trường mà nghe giảng về các chính trị , luật học ........
- A cho e mượn 2 cái bút với tờ giấy với . – Nhi quay sang Đức nói .
Rồi Đức đưa bút và giấy cho Nhi tò mò ko hiểu Nhi làm gì với 2 thứ ấy .
- Chết sư phụ rồi e Nhi có vẻ chán chán rồi – Quỳnh nói với Đức với bộ mặt ko thể thảm hơn .
- Thôi mất điểm rồi đệ tử ơi . – Đức thì thầm với Quỳnh , mặt Đức cũng méo đi bởi không biết phải làm gì vào lúc này để ghi điểm với Nhi .
- 2 cô đang làm gì đấy ? – 1 tiếng quát vang lên .
Mọi người trong hội trường đều giật mình bởi tiếng quát đó , 4 đứa quay lại phía sau nơi phát ra tiếng quát đó . Đức giật mình , là thầy giáo quản sinh , và thầy đang đứng sau Nhi và Ngọc .
- 2 cô đi theo tôi . – Thầy giáo quản sinh lên tiếng .
Đức quay sang nhìn Nhi , nhìn vào tờ giấy đang ở trên bàn , thôi xong rồi , thì ra 2 cô nàng đang chơi tìm số và xui xẻo sao bị thầy giáo nhìn thấy .
- Làm sao bây giờ a ơi . – Nhi nói lí nhí với Đức .
- 2 đứa cứ đi theo thầy đi rồi a nghĩ cách . – Đức nhìn Nhi , mặt cố gắng bình tĩnh nhưng trong lòng thật ra đang lo ko biết phải làm thế nào để giải cứu 2 cô nàng đây .
Buổi học trôi qua mà trong lòng Đức thấp thỏm lo âu vì số phận của 2 cô nàng trong phòng quản lí học sinh .
- A ơi họ biết e ko phải học sinh trường này . – sms từ Nhi làm cho Đức giật mình khi đang mải suy nghĩ .
- Sao lại biết ? – Đức sms lại .
- Thì hỏi lớp e có biết lớp nào với lớp nào . E với Ngọc bảo là học ở QN hôm nay lên chơi với bác rồi vào học xem cảm giác học đh ntn . Hic . – sms từ Nhi .
- Thế chắc là ngồi 1 tí buôn chuyện với thầy cô giáo là bọn e được về thôi . – sms từ Đức .
- Thầy giáo nào ấy bảo là phải có Bác nào ở đây đến đây bảo lãnh mới cho về . Làm thế nào bây giờ hả anh ? – sms từ Nhi , có vẻ như Nhi đang rất lo lắng .
- Ôi trời ạ . Để a nghĩ cách cho hic .
Biết bảo ai mà ra bảo lãnh cho 2 cô nàng này về đây hả trời ơi . Đức vò đầu bứt tai làm cho cái đầu vốn dĩ đã bù xù thì nay bù xù hơn .
Hết giờ học , điểm danh xong Đức phi ngay ra nhà để xe mà vội vàng đi tìm người giúp đỡ . Còn Quỳnh thì phải về nhà vì đã trưa muộn .
- Con năn nỉ U đấy . U giúp con lần này đi . – Đức cảm thấy có vẻ như vì Nhi mà Đức phải năn nỉ ỉ ôi khá là nhiều người .
- Nghịch cho lắm vào rồi nhờ tôi giúp . – Mẹ thằng bạn thân gắt lên với Đức .
- Hic , con có nghịch đâu , chỉ là dại gái tí thôi mà . – Đức mếu máo làm ra vẻ tội nghiệp .
- Thôi được rồi , tôi giúp , nhưng giúp ntn . – Mẹ thằng bạn nhìn nó rồi cười . – Cha bố nhà anh , 2 thằng chơi thân với nhau giống nhau mỗi cái dại gái .
- U đến trường con , xong vào phòng quản lí học sinh bảo là Bác của 2 cái đứa đang ngồi trong ấy tên là Nhi và Ngọc , 2 đứa ở dưới QN lên chơi , rồi U bảo lãnh 2 đứa đấy về dùm con .
Đức thở phào nhẹ nhõm vì đã có người giúp đỡ bảo lãnh cho 2 cô nàng xui xẻo kia .
- Bác e tên là Lý nhé . Nhà gần trường . – sms từ Đức .
Đức ngồi đợi ở cổng trường , 5p sau đã thấy 2 cô nàng mặt méo mó bước ra khỏi trường đằng sau là " người bảo lãnh ".
- He He con cảm ơn U nhé . – Đức nói.
- Thôi tôi về đây và ko có lần thứ 2 đâu đấy . – Mẹ thằng bạn nói rồi lườm Đức 1 cái xong đi về .
- Tại a đấy , khi không rủ vào trường ngồi nghe vớ vẩn chán ngắt . – Ngọc lên tiếng trách móc giọng bực bội .
- A rủ Nhi vào , ai bảo e đi cùng . – Đức cũng bực không kém trước thái độ của Ngọc .
- Thôi thôi tại tao cũng đồng ý đòi vào mà . – Nhi lên tiếng.
- Hừ .......... – Ngọc nhìn Đức , khó chịu .
- E về đi , a lai Nhi về . – Đức cáu lên với Ngọc .
- Thôi e đi với Ngọc , a về đi . – Nhi nói .
- E đi xe đạp với Ngọc về muộn lắm , để a lai về cho nhanh . – Đức nhìn Nhi , giọng cương quyết .
- Thôi tao về trước , ở đây thêm chút nào là tao khó chịu . – Ngọc nói rồi lên xe đi luôn .
Vậy là Đức trở Nhi về , lần đầu tiên 2 người có 1 khoảng riêng tư với nhau .
- A xin lỗi e nhé . – Đức mở lời , phá tan cái không khí im lặng của cả 2 trên suốt quãng đường về nhà .
- Vì điều gì hả a .
- Vì đã rủ e vào trường để e bị như thế . Nhưng kể ra cũng là kỉ niệm đáng nhớ cho buổi đầu gặp mặt đấy chứ . – Đức cười .
- Vâng , kỉ niệm đáng nhớ phết . – Nhi cũng cười theo trước câu nói của Đức .
Rồi trên suốt quãng đường về nhà cả 2 nói chuyện thật vui vẻ và tự nhiên . Đức cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với Nhi .
- E nghe chuyện cười không ? – Đức hỏi .
- Uhm a kể đi .
- À uhm , có 2 ông rủ nhau trèo lên mái nhà uống rượi thử cảm giác mới . Ai ngờ ông thứ 2 trèo lên xong thì làm đổ cái thang .
- Rồi sao nữa hở anh ? – Nhi có vẻ tò mò và hào hứng với câu chuyện .
- 1 ông bảo là thôi cứ uống đã tính sau . Rồi khi 2 ông say bí tỉ thì tìm xem làm cách nào để xuống thì nhìn thấy ......
- Nhìn thấy cái gì hở anh ?
- Ông kia nhìn thấy hố phân .
- Há ..... – Nhi cố nín cười .
- Rồi ông làm đổ thang bảo là để tôi nhảy xuống trước xem nông sâu ntn rồi bảo ông . Ông thứ 2 nhảy xuống rồi bảo là sâu đến mắt cá chân . Thế là ông thứ 1 nhảy xuống thì .... tới tận cổ . Rồi ông thứ 1 hỏi ông thứ 2 sao lại bảo đến mắt cá chân thôi thì ông thứ 2 nói là ...... – Đức ngập ngừng .
- Nói gì hả anh ? – Nhi hỏi .
- Ông 2 bảo là tôi nhảy cắm đầu xuống .
- Há Há ..... – Nhi cười , cười ngặt ngẽo làm cho Đức lái xe lảo đảo .
- E ngồi yên kẻo ngã giờ . – Đức cũng buồn cười trước sự thoải mái vô tư của Nhi .
- E xin lỗi , nhưng buồn cười quá . – Nhi vẫn cứ cười ko dứt .
- Thôi ko cười nữa kẻo người ta lại tưởng e mới trốn trại ra bắt vào bây giờ . – Đức dọa .
- À ý a bảo e dở chứ gì ? – Nhi véo Đức 1 cái .
- Á đau . hic hic . – Đức suýt xoa .
- Ai bảo a nói e thế . – Nhi nói giọng giận dỗi .
- E cứ cười thế người ta chả tưởng thế à ?
- E không như thế mà e ..... – Nhi nói , ngắt quãng .
- E làm sao ? – Đức hỏi , tò mò .
- E phải hơn thế ấy chứ , há . – Rồi Nhi lại cười .
- Ôi trời ạ . – Đức cũng cười theo trước sự dí dỏm của Nhi .
1 buổi gặp mặt ko đến nỗi tồi tệ với Đức cho lắm dù gặp 1 chút sự cố , nhưng ko sao , Đức vẫn cảm thấy vui .
Ngày qua ngày , những dòng tin nhắn , những cuộc hẹn hò cũng làm cho Đức và Nhi gần nhau hơn . Dường như Đức cũng cảm nhận được tc của Nhi dành cho mình , Đức cũng chưa thực sự " tỏ tình " và nói rõ lòng mình cho Nhi , rằng Đức thích Nhi và yêu Nhi nhiều đến ntn .
- Tình hình là e có tin này muốn nói cho a biết . – Ngọc nhìn Đức rồi nói .
- Haizz , cô e họ của tôi lại muốn giở trò j nữa đây . – Đức thở dài ngao ngán nhìn Ngọc , chả biết Ngọc muốn j nữa đây .
- A ko muốn biết thì thôi , cái này có liên quan đến Nhi . – Ngọc quay lưng bước đi .
- Ấy ấy làm gì mà nóng thế . – Đức kéo Ngọc lại , cứ nghe đến Nhi là đôi mắt Đức lại sáng lên .
- Tình là sắp đến sn cái Nhi đấy biết chưa . – Ngọc quay lại , ấn ấn ngón tay vào trán Đức .
- Ngày nào ? – Đức có vẻ sốt sắng trước thông tin này .
- Muốn biết là ngày nào thì còn phải tùy thuộc vào thái độ của anh . – Ngọc nói , vênh vênh .
- Ko nói thì thôi , a tự đi hỏi Nhi . – Đức gắt gỏng trước thái độ của cô em họ .
- Tùy a thôi , nhưng e nghĩ cái Nhi cũng chả nói và theo e a tặng quà khi ko hỏi nó sẽ là 1 sự bất ngờ thú vị .
Đức ngẫm nghĩ , có vẻ như lời Ngọc nói ko hẳn là sai mà cũng có lí đấy chứ . Nếu Đức tự biết sn Nhi sẽ có thể dành cho Nhi 1 sự bất ngờ lớn , và đây sẽ là 1 cơ hội cho Đức bày tỏ rõ tình cảm của mình .
- Thôi được rồi , e muốn gì ? – Đức xuống nước với Ngọc .
- Như thế là a biết điều đấy , e chẳng cần j đâu , chỉ cần a đi mua 1 cốc trà sữa và nem rán về đây là được . – Ngọc cười , nhìn Đức , có vẻ như việc hành hạ làm Đức khổ sở làm Ngọc thích thú .
- Có thế thôi á ? – Đức nói nhưng chợt nhận ra mình đã lỡ lời .
- À à , thế thì mua nem rán suất lớn a nhé , thêm cánh gà và đùi gà chiên với gà chiên nở hoa nữa nhé ông a họ yêu quý .
- Ôi thôi a đùa ấy mà , đợi tí a đi liền . – Đức nhìn Ngọc cười gượng và đi nhanh kẻo Ngọc lại đòi thêm 1 lô đồ nữa thì Đức sạt nghiệp .
30p sau trở về nhìn thấy Ngọc ngồi trong nhà mình xem tivi mà Đức nóng cả mắt , bực mình , nhưng thôi vì Nhi Đức đành nhẫn nhịn Ngọc .
- Đây e yêu quý , hàng về hàng về . – Đức nói hớn hở với Ngọc .
- Nào , giờ thì nói đi , sn Nhi hôm nào ? – Đức nhìn Ngọc .
- Thứ 5 tuần này . – Vừa nói Ngọc vừa đưa miếng nem rán lên miệng .
Đức nghe xong rồi chẳng nói gì , trong đầu Đức bây giờ đang suy nghĩ phải chuẩn bị cho ngày sinh nhật Nhi ntn đây .
Thứ 5 – Sinh nhật Nhi
- E nhớ đấy ! Dẫn bằng được Nhi đến đó biết chưa ? – Đức dặn dò Ngọc .
- Rồi rồi e biết rồi . – Ngọc sốt ruột khi mà có mỗi 1 việc mà Đức dặn đi dặn lại .
Đức đã chuẩn bị xong mọi thứ dành cho Nhi , chỉ chờ đến giờ " diễn " mà thôi .

www.facebook.com



 Bạch Trần Aí Diễm

Mod-GHT

Skype:Cachuado12 

 

 


 
Các thành viên đã Thank tieuthu_18t vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024