Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/06/2023 14:06 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Những người phù hợp.


Ở bên cạnh họ, mình được là chính mình.

Dù hôm đó mặt mình không make up, tóc thì không gọn gàng cho lắm , quần áo thì cũng mặc những bộ đồ bình thường,... gần như mình không cần cố gắng chải chuốt gì tất. Nhưng họ vẫn vui vẻ, vẫn đón nhận mình. Lúc đó mình nhận ra "À, đây chính là mình rồi nè".

Mình được "im lặng".

Khi ở trong 1 đám đông, mình luôn cố gắng hoà nhập bằng cách trở nên "hoạt ngôn" hơn. Nhưng thật sự mình không phải người thích nói quá nhiều. Mình có thể nói vài câu "đùa giỡn" nhưng khi thật sự ở bên cạnh những người bạn thân thiết mình thích những câu chuyện có chiều sâu. Và mình chỉ cảm thấy thoải mái nhất khi mình được "im lặng" khi ở bên cạnh họ.

Cãi nhau hợp với mình.

Mình nhận ra những người phù hợp với mình là những người cãi nhau hợp với mình. Là mình đưa ra chính kiến của bản thân, họ đưa ra chính kiến của họ,...cũng có thể là hay tranh cãi những câu chuyện lặc vặc, nhưng cãi nhau chứ không phải để giận nhau.

Mình nghĩ cãi nhau cũng là một cách để hiểu đối phương, nhưng cãi nhau xong 1 trong 2 đưa sẽ tự giác hạ cái tôi của mình xuống thì mới nên cãi nhau nha!

Thấy được giá trị của mình.

Đôi lúc mình bị tự ti về bản thân mình, đôi lúc mình cũng vụng về,... nhưng họ thấy được giá trị của mình. Không phải lúc nào cũng bênh vực, nhưng họ chỉ ra chỗ sai của mình, giúp mình phát huy được điểm mạnh của bản thân, khiến mình tự tin hơn,... và họ khiến mình cảm thấy ở bên họ mình được "trân trọng". Vậy đấy!

-----

Vậy tại sao cậu không cho mình cơ hội tìm được những con người phù hợp với cậu?




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024