Như 1 số comment hay đọc được dưới 1 bài báo than thân trách phận, oán thán đàn ông của 1 chị nữ nào đó thì lẽ bởi vì con gái rất ngu ngốc, con gái rất vật chất rồi trách rằng tụi con trai nghiêm túc giờ này đang cày sâu cuốc bẫm giữa đống sách vở hay giữa cái gì đó, tóm lại là miệt mài làm việc thế mà con gái chúng mình ko chịu chờ đi mà ham vui ham chơi cho hết đời tuổi trẻ rồi giờ còn nói gì với ai.
Chà!
Suy nghĩ!
Mới hôm qua thôi, mình đã gặp 1 chàng trai vô cùng nghiêm túc, vô cùng giỏi giang và rồi dễ thương làm sao, bạn ấy hỏi mình: "Tại sao bạn ko chăm chút cho bản thân thật đẹp lên"
Mình: "Vì bạn nghĩ mình đừng quá xấu là được ấy. Bây giờ lo học, lo bổ sung các thứ, để sau này có thể ổn định tài chính, ko chỉ lo được cho mình mà còn lo đc cho gia đình nữa. Khi đó rồi mình cũng có thể làm đẹp lúc cần và làm mọi thứ nên Giờ cố gắng để bố mẹ bớt vất vả đã."
Bạn đẹp trai nói: "Nếu được chọn giữa 1 cô gái giỏi giang và 1 cô gái xinh đẹp. ừm. mình sẽ chọn cô gái xinh đẹp"
Mình *nghĩ nghĩ chớ ko dám nói* : Khùng! Hết hứng nói chuyện rồi! Không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ của bọn nó.
Về nhà cũng lăn tăn xíu xíu ko biết có pải mỗi mình mình nghĩ nó khùng ko hay nhìu người cùng nghĩ vậy
À! Hóa ra 1 chàng trai giỏi giang rồi thì họ sẽ ko cần 1 cô gái giỏi giang nữa. Có phải là như thế ko nhỉ?Giống như cái quy luật bù trừ àThế la liệt những comment mình đã đọc được nghĩa là sao ?