Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/01/2024 23:01 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Ẩn sâu trong câu chuyện của mỗi người


Có một bạn nhỏ được 9đ toán, bạn buồn. Mấy người cùng lớp bảo bạn điểm cao thế mà vẫn còn buồn cho được. Họ lại chẳng biết mục tiêu của bạn nhỏ khác họ, họ cũng không hề biết bạn nhỏ đã chăm chỉ học hành như nào.
Có một bạn nhỏ vì không vặn được nắp chai, bạn khóc. Mấy người kế bên bảo bạn là cái đồ yếu đuối, có vậy mà cũng khóc. Họ lại chẳng biết là bạn nhỏ gặp quá nhiều chuyện nên chỉ vì không mở được nắp chai mà bạn bật khóc.
Có một bạn nhỏ, bạn nói bạn mệt, bạn muốn được nghỉ ngơi. Họ lại bảo bạn nghỉ thế là đủ rồi. Họ lại chẳng biết bạn nhỏ chưa từng được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Bạn nhỏ đã phải gồng mình để gắng làm theo ý họ như nào. Bây giờ, bạn mệt thật rồi.
Tớ muốn ôm những người bạn nhỏ của tớ. Bạn nhỏ của tớ thật giỏi. Mong rằng bạn nhỏ luôn cố gắng từng ngày, vì không ai khác hiểu bạn bằng chính bạn đâu. Đừng trách họ, vì không ai có trách nhiệm phải hiểu ai cả. 
Yêu và thương bạn nhỏ thật nhiều 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024