Chào mọi người, mình là sinh viên khoa xây dựng
Sắp tới mồng 2 6 là nhận bằng tốt nghiệp rồi, mình thì thi tốt nghiệp điểm rất cao, tổng kết ba năm học cũng đứng đầu khóa. Vậy mà khi sáng bạn mình có lên văn phòng khoa để hỏi danh sách nhận bằng tốt nghiệp, vậy mà chả thấy tên mình..mình điện lên hỏi thầy trưởng khoa, thầy nói liên lạc bên phòng đào tạo để hỏi về vấn đề trên , điện lên gặp thầy bên phòng đào tạo thì thầy có nói do nhà trường nhập điểm muộn, nên e ngày 2 6 không được nhận bằng ở nhà hát trưng vương, không có khen thưởng . giờ thì thầy không thể bổ sung danh sách lên kịp vì thứ 7 với chủ nhật nhà trường nghĩ. Đây là trường hợp hy hữu.Rồi thầy xin lỗi và nói sẽ mời mình đi uống nước chia buồn . Mình buồn quá, đi học đến lúc cảm thấy đáng tự hào về bản thân tí thì lại như vậy , ba mẹ hy vọng ở mình nhiều lắm, ba mẹ cũng nói là nếu con học giỏi , nhận bằng ở nhà hát thì ba mẹ sẽ ccất công từ quê vào thăm và tặng hoa ngày con nhận bằng , giờ nghe thầy nói vậy, chả biết sao nữa. Biết nói gì với ba mẹ bây giờ đây ???
Mình hy vọng sẽ không có trường hợp này xảy ra ở trường mình nữa , bởi biết đâu một lời hứa nào đó ở vùng quê nghèo lên thành phố đi học không thực hiện được