Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/07/2023 22:07 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Tìm tôi trong một tinh cầu khác


BẠN ĐÃ THỰC SỰ TRỞ THÀNH CHÍNH MÌNH HAY CHƯA?

1. Có những người thích mình, có những người lại ghét, nhưng tớ vẫn rất ổn với điều đó, đâu thể làm hài lòng tất cả mọi người được.

2. Mình không hiểu tại sao mình lại làm những việc đó.

3. Kỳ thực bản chất của “biết đủ là hạnh phúc” chính là học cách “quản lý kỳ vọng”.

Mức độ hạnh phúc của mỗi người thực chất phụ thuộc vào cảm nhận chủ quan và cách thấu hiểu lý giải mọi thứ xung quanh.

4. Tớ biết rằng mình cần cảm thấy cân bằng về thể chất, tinh thần lẫn cảm xúc, và bạn ưu tiên những điều đó, thậm chí nếu điều này có nghĩa phải nói không với người khác.

5. Mình rất nhạy cảm, chỉ cần đối phương hơi nhíu mày cũng khiến mình lo lắng, không biết liệu người ấy có vừa lòng không.

6. Mình cho phép bản thân thay đổi nếu bạn nhận ra mình đã chọn lựa điều không phù hợp với chính mình.

7. Tớ ghét ở một mình, có cảm giác cô đơn đến lạ. Tớ không muốn đối diện với bản thân.

Còn bạn thì sao?

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024