Công tác chuẩn bị trước khi lên đường,
Em Liên đang rang đậu phộng (lạc) để làm muối lạc, còn E Hương đang chuẩn bị nồi cháo hến ngon tuyệt để ăn tối :D Còn Em Tiểu yêu (Duyên) thì đang học hỏi kinh nghiệm làm muối lạc và cắm cơm để làm cơm nắm

Sau khi chuẩn bị được một nửa đồ đạc, lúc này nồi cháo của Ms. Hương cũng đã được, cả nhóm tạm nghỉ ít phút thưởng

Bé Linh đang trong thời kỳ giảm cân vậy mà khoản bon chen ăn uống thì vô đối ạ :D. Còn Ms. Liên thì cứ mân mê mấy quả chứng mà bóc mãi chưa xong ;))

Sau khi bon chen được chén cháo, cuống cuồng zô ghế ngồi với những chiêu lừa tình qua mạng của cô nàng, rất đúng với một hot girl lừa tình thực thụ
:D



Lo sợ hết cháo không đủ ăn, Ms. Hương đã rất vô tâm lấy đi 1 họp bỏng ngô của cậu anh trai mới vào thăm ;)), Chúng ta có thể thây tô, chén, đĩa bao quanh Ms. Hương đều được vét sạch sẽ không còn một chút ....

Và bây giờ là nồi cơm số 1 đã được nấu chín, và cả nhóm đang bắt tay vào công việc nắm cơm ;))

Cả nhà rất ngạc nhiên và trố mắt ra nhìn chàng pro boy Mr. Vĩ nắm cơm nắm :)) anh ta có vẻ rất lành nghề và thông thạo trong món Cơm nắm :D


Phần II Tập trung và chuẩn bị xuất phát ;))
Cả nhóm chúng tôi đã thức dậy lúc 4h20 và chuẩn bị đến nơi tập trung tại 267 Trường Chinh lúc 5h như đã thông báo ;))



Xuất phát lên đường đi Đông Giang


Cả đoàn tạm thời dừng chân nghỉ sau 1/2 chặng đường dài để lấy lại sức lực, tinh thần đi tiếp con đường :D

Có vài Chị em tranh thủ tạo dáng và ghi lại vài tấm hình tại điểm dừng chân này :)


Ms. Hương nhà ta cũng chịu khó tạo dáng không kém gì ai, với mà solo đã làm cho đội bạn phải choáng váng trước .... ;))


Ms. Car car car ra tion cũng chẳng kém gì mis Hương cũng khá là nổi cộm với con siêu xe :D

Và thế là đoàn chúng ta cũng đã đến điểm đến phát quà từ thiện đầu tiên
Uỷ ban ND Xã (không nhớ tên ;)) )
Đây là những em bé đã được người nhà đưa đến đây rất sớm để nhận quà (người dân tộc gì nhỉ quên rùi :(( )

các em rất ngoan và mau chóng xếp thành hàng ngang để nhận quà
rất tiếc CLB TN FTDU chưa có Băng rôn, khẩu hiệu :P nhưng không sao tất cả cùng mụch đích dù đứng ở đâu cũng là việc làm chung đầy ý nghĩa :D không phân biệt họ là ai phải không nào :D

Vâng niềm vui không thể diễn tả hết khi mà cô bé Coixuong rât vui mừng tham gia chương trình và thấy được niềm hân han của các em bé miền núi nơi đây
Vâng chúng ta có thể thấy nụ cười của bé Coixuong như chưa bao giờ vui tột cùng như vậy :D 

Vâng mặc dù cái nắng rất chói như đốt da người nhưng mà Mr. Vĩ nhà ta vẫn không quản nắng gió, đầu không đội gì nhưng chân đi dép, tỏ ra rất hạnh phúc khi được chụp ảnh và phát quà cho các em
Còn chàng trai đẹp trai rễ nhai langtu (Thành Nam) nhà ta thì rất mãn nguyện, niềm vui không thể tả hết khi anh nở một nụ cười đầy vui sướng, tuy vậy nụ cười của anh cũng có phần khiêm tốn :D






Buồn ngủ quá cả nhà ra làm ly cafe vùng cao, hịc hịc cả quán còn lại có 3 ly 2 đen 1 sữa, cả nhà chia nhâu 1 người 1 ngụm :D 



































