Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/06/2010 08:06 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Đả bại Voi rừng, những vũ công Samba nhảy múa trên đất Nam Phi


(BongDa.com.vn) – Brazil vẫn là Brazil của thứ bóng đá nghệ thuật và giàu sức hấp dẫn bậc nhất thế giới. Chiến thắng cách biệt với tỉ số 3-1 trước Bờ Biển Ngà đã giúp họ chính thức giành vé vào vòng tiếp theo, bất chấp kết quả của những trận đấu còn lại.

Không nhập cuộc với lối đá tấn công rực lửa như sự chờ đợi từ người hâm mộ, Brazil đã chủ động thi đấu chậm và không dồn đội hình quá cao sang phần sân đối phương. Các hậu vệ biên của đội bóng Nam Mỹ đã lường trước được sức mạnh của các cầu thủ Bờ Biển Ngà nên không quá ham bóng trong những tình huống tấn công. Trận đấu hứa hẹn sẽ là một cuộc so tài về chiến thuật thi đấu chứ không chỉ đơn thuần là tấn công và tấn công.



Lối chơi chậm rãi, ru ngủ đối phương của Brazil đã khiến Bờ Biển Ngà lơi lỏng và mất cảnh giác. Trong một tình huống lên bóng và tấn công ở phía cánh phải, hàng thủ của đội bóng châu Phi đã trở thành những khán giả bất đắc dĩ trước sự hào hoa trong pha phối hợp giữa Kaka và Fabiano. Với đẳng cấp của mình, Fabiano đã sút tung nóc lưới thủ thành Barry sau khi thoát xuống từ pha phối hợp cùng Kaka trước đó.

Trong khi đang mải miết tìm đường vào khung thành đối phương, Bờ Biển Ngà bất ngờ nhận thêm một gáo nước lạnh. Không hoàn toàn là một pha phối hợp xuất sắc như trong tình huống ăn bàn đầu tiên nhưng kĩ thuật cá nhân và sự bùng nổ đã giúp Fabiano có cú đúp trong trận đấu hôm nay. Ở phút 51, anh xử lí điệu nghệ trong vòng cấm địa đối phương, tâng bóng loại toàn bộ hàng hậu vệ và tung một cú sút chân trái bật đất trong sự bay người cản phá vô vọng của Barry.

Bờ Biển Ngà dù là đội xuất sắc bậc nhất của bóng đá châu Phi nhưng thứ họ thiếu vẫn là cái đầu lạnh khi chơi bóng. Quá luống cuống vì bị dẫn trước, họ tiếp tục nhận thêm bàn thua từ một pha phối hợp bên cánh trái giữa Kaka và Elano. Khoảng thời gian còn lại, Bờ Biển Ngà may mắn có được bàn gỡ danh dự của Didier Drogba nhưng tất cả đã là quá muộn.


Điều đáng chú ý nhất trong những phút cuối của trậnđấu tâm điểm này là sự nóng nảy và xấu chơi của các cầu thủ đến từ Phi châu. Những pha vào bóng ác ý liên tiếp nhắm vào những đôi chân tài hoa của các tuyển thủ Brazil. Thậm chí, Kaka đã quá ức chế dẫn đến pha trả đũa đối thủ và anh phải nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân vào những phút cuối của trận đấu. Carlos Dunga liên tục hò hét và tỏ rõ thái độ tức giận trước cách chơi bóng của các cầu thủ Bờ Biển Ngà.

Brazil sau chiến thắng này đã chính thức giành vé vào vòng tiếp theo. Bảng tử thần đã xác định được cái tên đầu tiên giành quyền đi tiếp, và những gì còn lại chỉ là cuộc cạnh tranh cho một tấm vé thứ hai. Cả 3 đội bóng còn lại đều có quyền hi vọng, do đó những trận đấp sắp tới của bảng G vẫn rất đáng theo dõi.

Đội hình xuất phát:

Brazil: Julio Cesar, Maicon, Lucio, Juan, Michel Bastos, Felipe Melo, Gilberto Silva, Elano, Kaka, Robinho, Luis Fabiano.

Bờ Biển Ngà: Boubacar Barry, Guy Demel, Kolo Toure, Didier Zokora, Siaka Tiene, Emmanuel Eboue, Yaya Toure, Cheik Tiote, Aruna Dindane, Didier Drogba, Salomon Kalou.

Bàn thắng: Fabiano (25’, 51’), Elano (62’), Drogba (85’)

Theo Bóngđá.com.vn


Đợi chờ....!

 
Các thành viên đã Thank BigZero vì Bài viết có ích:
21/06/2010 08:06 # 2
tieuyeu89dn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 65/110 (59%)
Kĩ năng: 28/120 (23%)
Ngày gia nhập: 02/05/2010
Bài gởi: 615
Được cảm ơn: 688
Phản hồi: Đả bại Voi rừng, những vũ công Samba nhảy múa trên đất Nam Phi


Brazil quá tuyệt vời. Bờ Biển Ngà chơi xấu quá . I love Brazil




 
21/06/2010 08:06 # 3
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Phản hồi: Đả bại Voi rừng, những vũ công Samba nhảy múa trên đất Nam Phi


BongDa.com.vn) - Trận so tài giữa 2 đội bóng Brazill và Bờ Biển Ngà là một trong số những trận đấu được mong chờ nhất tai bảng đấu tử thần của World Cup 2010. Khác với trận đầu tiên, khi đối thủ của họ được đánh giá mạnh hơn nhiều so với đội bóng đàn em Triều Tiên, thế nhưng khi trận đấu khép lại, các học trò của HLV C.Dunga vẫn nhẹ nhàng sút tung lưới đội bóng Bờ Biển Ngà đến 3 lần trước khi Didier Drogba có bàn thắng danh dự cho đội nhà.

 CĐV Brazil vui nhộn
 
  Mong chờ Brazil đoạt cúp
  Nào cùng cười lên!
  CĐV Bờ Biển Ngà cũng không chịu thua kém
 
  CĐV nhí của Brazil
HLV Brazil - Carlos Dunga
  HLV Bờ Biển Ngà  - Sven Göran Eriksson
 D.Drogba được phép ra sân ngay từ đầu
 Drogba bắt tay "hữu nghị" trước cuộc chiến
 Tốc độ trận đấu nhanh ngay từ đầu
 Brazil vượt trội hơn hẳn nhờ sự có mặt Kaka
 
 Và cuối cùng bàn thắng đã đến sau pha phối hợp bộ ba Robinho - Kaka - Fabiano
 Pha ăn mừng bàn thắng của Fabiano
 
 Bước sang hiệp 2, Brazil nâng đôi cách biệt
 Bằng pha solo kỹ thuật của Fabiano
 
 Nhưng trước đó, có vẻ như Fabiano để tay chạm bóng
 Elano lập công, Brazil dẫn trước 3-0
 Dẫn trước 3 bàn, các cầu thủ Brazil chơi chủ quan trong phòng ngự
 Drogba ghi bàn danh dự cho Bờ Biển Ngà
 Những phút cuối trận, cầu thủ Bờ Biển Ngà liên tục vào bóng rất thô bạo
 
Kaka bị thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu do bị cho đánh nguội đối phương


Đợi chờ....!

 
Các thành viên đã Thank BigZero vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024