Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/06/2010 09:06 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Pháp vẫn mơ về một phép lạ (Phát biểu sau trận Pháp – Mexico)


Pháp vẫn mơ về một phép lạ (Phát biểu sau trận Pháp – Mexico) 
Vẻ mặt thất thần của Domenech
(24h) - Thua trận tủi nhục trước Mexico bằng một thế trận vô cùng đáng thất vọng qua đó gần như không còn cơ hội vào vòng hai nhưng HLV trưởng đội tuyển Pháp vẫn mộng mơ về một phép lạ có thể xảy ra…

 

Chơi rất uể oải và thiếu sức sống, đội tuyển Pháp đã để lại một hình ảnh đáng buồn cho NHM và việc thua trận trước một Mexico tràn đầy nhiệt huyết là hoàn toàn xứng đáng. Thế nhưng, sau trận đấu, HLV Domenech, người phải chịu trách nhiệm chính cho những màn trình diễn tệ hại của “những chú gà trống”, vẫn mơ mộng: “Giờ chúng tôi cần một phép lạ ở lượt trận cuối. Chúng tôi phải mạnh mẽ hơn và ít nhất phải chơi vì danh dự. Dù thế nào chúng tôi cũng muốn để lại dấu ấn nào đó ở trận cuối cùng. Chúng tôi thực sự thất vọng và không còn gì để nói về màn trình diễn của mình.”
Domenech cũng muốn gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ đội tuyển Pháp: “Tôi không biết nói gì nữa. Đây thực sự là một nỗi thất vọng lớn cho tất cả mọi người, những ai đã đặt niềm tin vào chúng tôi. Nếu tôi có thể trả lời vì sao Pháp lại chơi tệ như thế thì có lẽ chúng tôi đã làm được điều gì đó tích cực hơn. Cả đội vẫn đầy khao khát và tham vọng nhưng khi vào trận mọi thứ lại diễn ra rất khó khăn. Ngay lúc này, tôi cũng không còn biết phải nói gì với các học trò.”
Pháp vẫn mơ về một phép lạ (Phát biểu sau trận Pháp – Mexico), World Cup 2010,
Bầu không khí ảm đạm bao trùm ĐT Pháp
Trong khi đó, tiền vệ Malouda lên tiếng: “Giờ là lúc chúng tôi phải đứng lên để ít nhất có thể giữ lấy danh dự của mình. Đây là một nỗi xấu hổ lớn. Thật khó để gượng dậy nhưng chúng tôi không thể rời World Cup mà không có một trận thắng nào.”
Trái ngược với bầu không khí ảm đạm bên phía Pháp, đội tuyển Mexico tràn ngập niềm vui và sự tự tin sau khi đánh bại đội bóng được cho là mạnh nhất bảng. Tiền đạo trẻ Javier Hernandez, người ghi bàn mở tỷ số, cho biết: “Tôi rất hạnh phúc không chỉ vì bàn thắng ghi được và giải thưởng cầu thủ hay nhất trận mà còn vì chiến thắng này mang lại niềm vui cho người dân Mexico. Nhưng đây mới chỉ là chiến thắng đầu tiên. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước và chúng tôi phải nghĩ đến trận tiếp theo gặp Uruguay. Chúng tôi cần nắm lấy cơ hội của mình.”
Pháp vẫn mơ về một phép lạ (Phát biểu sau trận Pháp – Mexico), World Cup 2010,
Thần đồng Hernandez tỏa sáng
Hậu vệ của Barcelona Rafael Marquez cẩn trọng: “Chúng tôi đã thắng một trận quan trọng nhưng phải biết giữ cái đầu lạnh. Vẫn còn nhiều khó khăn và cả đội cần phải tập trung cho những trận tiếp theo.” Còn HLV trưởng Javier Aguirre thì phát biểu: “Đây là một trận thắng vô cùng quan trọng. Pháp là một đội tuyển mạnh và không dễ để đối đầu với họ. Chúng tôi đã có một màn trình diễn tốt và cần phải duy trì điều này trong suốt giải đấu.”
Ở lượt trận cuối cùng bảng A, Pháp sẽ gặp chủ nhà Nam Phi, trong khi Mexico gặp Uruguay. Nếu Mexico và Uruguay hòa nhau thì cả hai đội sẽ đi tiếp bất chấp kết quả trận Pháp – Nam Phi.


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024