Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/06/2010 10:06 # 1
malu89
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 9/20 (45%)
Kĩ năng: 17/20 (85%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 19
Được cảm ơn: 27
12 bến nước


Hôm qua, mình đang làm thì con bạn thân gọi đt báo tin " mày ui, con L chuẩn bị cưới rồi ". Tôi buồn, nhưng cảm giác này trong năm nay đã đến với mình nhiều lần, làm mình dường như không còn sock như lần đầu nữa.                                           
Tại sao năm nay bạn bè xung quanh mình ( kể cả con nhỏ bạn thân chơi chung từ thuở "cởi chuồng tắm mưa") đều lần lượt cưới chồng??!!!
Không biết bọn nó có hạnh phúc được không khi tình iu đến quá nhanh, mà không có thời gian thử thách. Khi tụi nó còn đang tuổi ăn, tuổi chơi... 12 bến nước, tụi nó sẽ đậu bến nào đây??????                                                                    
Làm mình nhớ đến cảm xúc đã lâu lắm rồi, khi mà mình nghe bài hát "12 bến nước" của Cẩm ly. Mình đã rất thắc mắc về 12 bến nước - Vì sao chúng ta lại ví người phụ nữ như 12 bến nước.



Người Việt chúng ta chịu ảnh hưởng rất mạnh của văn hóa Trung Hoa .
Thành ngữ 12 bến nước cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó.
Ngày xưa, thời kỳ từ chế độ chiếm hữu nô lệ đến chế độ phong kiến Trung Quốc mà rõ nhất là thời kỳ Xuân Thu - Chiến Quốc, hệ thống các loại hình công việc và địa vị trong xã hội được phân theo 12 cấp bậc:
Canh, Tiều, Ngư, Mục, Sĩ, Nông, Công, Thương, Công, Hầu, Bá, Tử. Trong đó Sĩ, Nông, Công, Thương, Ngư, Tiều, Canh, Mục là 8 ngành nghề xếp theo thứ tự ưu tiên;
Công, Hầu, Bá, Tử là 4 thứ bậc cao cấp về quyền lực.
Con số 12 ra đời từ số 8 và 4 này. Có một điều cần lưu ý là thời kỳ này thì nghề như ca hát chẳng hạn không được xếp vào loại nào hết (lý do vì câu: "xướng ca vô loại").
Cũng trong thời kỳ này, phận nữ nhi thì tam tùng tứ đức, bởi vậy tương lai của người con gái khi theo chồng là hoàn toàn phụ thuộc vào thân phận người chồng. Lúc bấy giờ thì người ta xem thân phận của người phụ nữ cũng giống như "bèo dạt hoa trôi" giữa dòng đời và cũng tùy hên xui may rũi mà được ghé vào bến bờ nào đó như ý hay ngược lại. Và từ thực tế này mà người ta dùng từ bến nước để chỉ người chồng tương lai của một người phụ nữ.
Tất nhiên trong mọi thời đại thì người phụ nữ nào cũng mong có mơ ước lấy được một tấm chồng có địa vị trong xã hội. Và 12 ngành nghề lúc bấy giờ được coi là những ngành nghề chủ yếu, trong đó có nghề sang co nghề hèn (ví dụ nghề ngư và mục được coi là những nghề hạ bạc) và được ví như nước dục nước trong. Thành ngữ 12 bến nước từ đó được dùng với hàm ý chỉ thân phận của người chồng sắp cưới của người con gái.

Ngươì lớn vẫn thương hay nói,lấy nhau số bởi ông trời hạnh phúc của đời con gái mười hai bến sông.
Hồi má tôi thời con gái,nhớ thương chín đợi mười chờ,rồi đó mối tình của tôi đẹp như dòng sông.
Sông biết trôi đi về đâu,tôi vẫn hay ngồi nhớ ai.
Ôi có ai ngờ đâu cuộc đời,con nước chia làm đôi,tình đã rời xa người iu dấu.
Tôi bước đi lệ rơi ngậm ngùi ,xe pháo giăng thành đôi,
mình cũng dạt trôi về bến nao.

Đời người con gái 12 bến nước, biết bến nào đục bến nào trong. => ngày nay có còn như zậy không nhỉ !!!!



Tôi có 1 hoài bão, 1 hoài bão như bao ái thân...Nhưng hoài bão tôi chắc chẳng ai có thể ngăn cản và tôi biết sẽ thành công nếu ta học hỏi mọi thứ....


 
Các thành viên đã Thank malu89 vì Bài viết có ích:
14/06/2010 16:06 # 2
tieuyeu89dn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 65/110 (59%)
Kĩ năng: 28/120 (23%)
Ngày gia nhập: 02/05/2010
Bài gởi: 615
Được cảm ơn: 688
Phản hồi: 12 bến nước


Hic, nghe j thì nghe, chứ thấy mình đây chừng tuổi này, lo cho thân mình còn chưa xong, lấy j mà chăm sóc chồng con được trời. Nghe mấy chuyện đó mà thấy hãi ah . Đang tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi, vô âu vô lo thì thui cứ hưởng thụ cho trọn vẹn đi đã. Chưa j đã có lắm kẻ bỏ cuộc chơi theo chồng về dinh. Để rồi hối hận thì cũng đã muộn oài




 
Các thành viên đã Thank tieuyeu89dn vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024