Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/06/2010 14:06 # 1
nguoi2mat
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 17/30 (57%)
Kĩ năng: 8/30 (27%)
Ngày gia nhập: 23/05/2010
Bài gởi: 47
Được cảm ơn: 38
Vào đây coi chừng bị chém đẹp


Chào các bạn! Mình là người Hà Nội vào Đà Nẵng công tác... Hôm nay đi hát karaokie cùng cơ quan đến Quán Honey – số 49 – đường Hoàng Diệu – Đà Nẵng. Xin cảnh báo mọi người là quán này ngoài biển ghi giảm giá còn 50K/ giờ. Nhưng khi vào tính thì gian lận thời gian. Bọn mình vào có 1h30 phút. Lúc vào thì đổi phòng đi đổi lại, lúc ra thì thanh toán chậm. Vì thế chúng nó tính cả thời gian chờ như thế cho bọn mình đến 2h, tính thì đắt lên đến gần 1tr. Mà bọn mình hát có 2h, uống 3 chai Lavi, 3 đĩa hoa quả và 1 chai bia.. Mình giải thích rành mạch và rõ ràng thì toàn nhảy vào mồm mình mà nói… mà cái con mẹ chủ quán lại còn đầu gấu dọa dẫm bọn mình, nhìn cái mặt thì quái thai…định gọi bọn nhân viên ở đó giữ xe lại và đánh hội đồng. May mà mấy thằng nhân viên chỉ nhìn chứ k làm gì cả.( Chắc vì mình ở Bắc vào nên bắt nạt). Con mụ chủ quán và 1 con tính tiền còn lao vào cấu chảy máu tay 1 cậu và chảy máu cánh tay cô bé cùng cơ quan mình… Cái quán đó làm mình mất đi thiện cảm đối với Đà Nẵng. Làm ăn chụp giật, chém đắt đỏ.

Đề nghị mọi người tẩy chay cái quán đó nhé.
Quán Honey – số 49 – đường Hoàng Diệu – Đà Nẵng.Đừng nhìn cái biển giảm giá còn 50K/ 1h của nó mà bị bịp đấy…




Hãy sống với chính con người mình

 
Các thành viên đã Thank nguoi2mat vì Bài viết có ích:
07/06/2010 15:06 # 2
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: vào đây coi chừng bị chém đẹp


 Oạch! đề nghị nguoi2mat vào hội đồng hương Hn điểm danh gấp! ^^


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Các thành viên đã Thank Hương-Hà Nội vì Bài viết có ích:
07/06/2010 15:06 # 3
TranVanVi
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 28/130 (22%)
Kĩ năng: 106/220 (48%)
Ngày gia nhập: 22/04/2010
Bài gởi: 808
Được cảm ơn: 2416
Phản hồi: vào đây coi chừng bị chém đẹp


Trích:
 Oạch! đề nghị nguoi2mat vào hội đồng hương Hn điểm danh gấp! ^^
Đúng rồi vào Hội Đồng Hương HN điểm danh đi 
Link đây:  http://forum.dtu.edu.vn/sites/index.aspx?p=forum_thread&forum=134&thread=8709#p0


Một Ngày Mai tốt lành

Fone number: 0905936799 - 0905746789
YMmail:
tranvvi@yahoo.com.vn

 
07/06/2010 16:06 # 4
mrbin1612
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 16/60 (27%)
Kĩ năng: 29/40 (72%)
Ngày gia nhập: 06/01/2010
Bài gởi: 166
Được cảm ơn: 89
Phản hồi: vào đây coi chừng bị chém đẹp


Ơ pác nói thế nào chứ em vào hát hoài có thấy sao đâu pác...Có thể trường hợp của pác chủ quán ghi nhầm lẫn hay sao thôi chứ trước giờ đà nẵng đâu có những chuyện như vậy pác...Hix hix pác đừng giận cá chém thớt tội đà nẵng....Đà Nẵng tuyệt vời lắm á^^


Đã đến lúc tin rằg những đợi chờ sẽ chết trog lòg năm thág, nhữg mảnh vỡ sẽ tan và dằm sâu vào kí ức. Người ta vẫn khuyên đừng buồn phiền tuyệt vọng, một cánh cửa khép lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra...ý nghĩa của sự THAY THẾ...thay thế một tình yêu, thay thế một kí ức, thay thế như một qui luật..một qui luật khiến người ta vui hơn? Hay nghĩ đến lại đau lòng hơn ?

 
10/06/2010 18:06 # 5
vukktdtubuzz
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/20 (20%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 23/04/2010
Bài gởi: 14
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Vào đây coi chừng bị chém đẹp


mr bin nói đúng đó,ở đâu cũng có tốt xấu kả!chắc bác gặp trường hợp ko may thôi!!



 
10/06/2010 19:06 # 6
YooNaiK
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 24/100 (24%)
Kĩ năng: 81/90 (90%)
Ngày gia nhập: 20/02/2010
Bài gởi: 474
Được cảm ơn: 441
Phản hồi: Vào đây coi chừng bị chém đẹp


wan' đấy e chưa vào lần nào nhưng thấy wan' đó vắng hoe mừ
bác có jan hay gét thì gét wan' đó thôi đừng gét đà nẵng,đà nẵng đẹp, hiền hoà, bình yên lắm, bác cứ từ từ mà khám fa' đừng gét đà nẵng nhé ^^




“…Trong Tôi có nhiều Tôi …
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình… “

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024