Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/04/2023 23:04 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
[REVIEW SÁCH] Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ


“ Chúng ta đều là thiên thần chỉ có một chiếc cánh, và ta phải ôm lấy lẫn nhau để học bay. “ - Luciano De Cresehenzo

Đi qua khắp nơi trên thế giới, hầu hết mọi quốc gia đều đang cố gắng để bước trên con đường đến cam kết hòa bình, sự bình đẳng nam nữ và các hiệp ước đa phương về sự phát triển cho nhân loại. Ấy thế mà, có một nơi trước nay chưa từng biết đến những thứ đó, một quốc gia đầy rẫy tang tóc và bất công cho phụ nữ khi mà ở đó vai trò cũng như tiếng nói của họ dường như tan biến; chúng ta đang nói về Afghanistan, một đất nước phải trải qua bom đạn và chết chóc hầu như mỗi ngày, tất cả sẽ được thể hiện một cách trực quan nhất trong “ Ngàn mặt trời rực rỡ “ – một kiệt tác của Khaled Hosseini sau “Người đua diều”, cuốn sách mà đã từng làm rung động không biết bao nhiêu trái tim độc giả trên toàn thế giới.

Câu chuyện kể về cuộc đời của hai cô bé, hai phụ nữ, hai người đàn bà là Laila và Mariam, về đời sống của họ ở Afghanistan kể từ thời chiến tranh Xô Viết cho tới nội chiến của các chiến binh Hồi giáo, rồi đến chính quyền Taliban. Chưa một thời kì nào trong số đó mà bom đạn không lấy đi mạng sống của những người vô tội, sự tiên tiến là một khái niệm xa xỉ đối với phụ nữ xứ này khi mà họ chưa bao giờ được tôn trọng, khi mà chính sự tồn tại của họ vốn đã bị coi là một điều xú uế,…

“Giống như chiếc kim la bàn luôn chỉ về hướng Bắc, ngón tay buộc tội của đàn ông luôn hướng về phụ nữ “.

Về Mariam, một đứa bé gái nhưng còn bị định kiến xã hội xem rẻ hơn khi là một đứa con hoang, bị lừa dối, bị ruồng bỏ, bị đưa đi như là một món hàng nhơ nhuốc. Cuộc đời cô trải dài với những tháng ngày bị chính cha mình phản bội, bị đối xử tàn độc bên người chồng hung bạo và sống dưới một chính quyền vốn bất công và hà khắc. Dẫu cuộc đời trải dài vô vàn đau đớn, ấy vậy mà người đàn bà ấy vẫn chứa trong mình những bao dung quảng đại, sự hy sinh và lòng yêu thương cao cả của cô khi dùng chính đời mình mà che chở cho những người cô trân quý, như một biểu tượng về hy vọng le lói cho tình thương vô điều kiện vẫn luôn tồn tại giữa chừng ấy bất công của cuộc đời…

“Bà cũng đang rời bỏ thế giới này như một người đàn bà đã yêu và đã được yêu. Bà vĩnh biệt cuộc sống với tư cách là một người bạn, người đồng hành, người bảo vệ. Một người mẹ. Một người quan trọng.”

Về Laila, một cô gái sống trong môi trường được giáo dục từ tấm bé nhưng cũng không thể thoát ra khỏi cái số phận làm nạn nhân dưới một chính quyền điên rồ và độc đoán. Trong cuộc đời Laila cũng hứng chịu vô số đau thương khi mất đi cha mẹ giữa rừng bom đạn chiến tranh, khi bị lạm dụng như một thứ công cụ để thỏa mãn dục vọng, khi bị lừa gạt để phải chia ly với tình yêu thực sự và khi phải hứng chịu tất cả sự bạo hành từ những thứ khốn nạn mà người ta gọi là phép nước, luật nhà. Để rồi giữa từng ấy nhọc nhằn đời, cô vẫn như một ngọn giáo miệt mài tiến về phía trước, hay như chính ước mơ của tác giả để xây dựng lại quê hương mình với sự tiến bộ và xóa bỏ những ách cai trị hà khắc bất công.

"Không ai đếm được bao nhiêu mặt trăng tỏa sáng trên những mái ngói của nàng, hay ngàn mặt trời rực rỡ trốn sau những bức tường của nàng."

Và để rồi khi hai mảnh đời của hai người đàn bà trái ngược mà đồng điệu ấy giao nhau, chúng ta bắt gặp những thông điệp sâu sắc về tình yêu thương con người, thứ tình yêu mầu nhiệm ấy không phải là tình yêu như một người đàn ông dành cho đàn bà, không phải là thứ tình yêu mà một người cha dành cho con gái, mà là thứ tình yêu đẹp đẽ không vì bất cứ điều gì, thứ tình yêu hiển nhiên như thể con người ta chưa từng cần có khái niệm để mô tả về nó, thứ tình yêu ấy mạnh mẽ và ấm áp từ sâu thẳm trong trái tim con người khi dẫu chơi vơi giữa muôn vàn bất hạnh xót xa.

Có thể tác phẩm chỉ được thể hiện phần nào thực tế dưới góc nhìn của tác giả, tuy nhiên qua hàng thập kỷ bất bình, chiến loạn của Afghanistan; chúng ta phải thừa nhận rằng những người phụ nữ ở quốc gia này thực tế không khác xa khắc họa của hai nhân vật trong tác phẩm là bao. Qua đó mà không khỏi xót xa trước những mảnh đời cơ cực như thế vẫn tồn tại song song với chúng ta hằng ngày; qua đó mà chúng ta thấm nhuần được thông điệp về lòng yêu thương lẫn nhau, mà hướng trái tim mình cùng nhau bồi đắp những yêu thương đó cho toàn thế giới.

Khaled Hosseini đã đem đến một tác phẩm không chỉ xuất sắc về ngôn từ, mà còn là một tác phẩm tuyệt đẹp. Một tác phẩm tuyệt đẹp về con người, về thông điệp cho một tương lai hy vọng và tuyệt đẹp về sự yêu thương cao cả nhường nào mà con người chúng ta có thể mang lại cho nhau..




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024