Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/03/2023 21:03 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
CHIA TAY VÌ KHÔNG HỢP


Lúc mới theo đuổi, tán tỉnh nhau thì luôn khẳng định chắc nịch rằng " tụi mình hợp nhau ", tới lúc muốn dừng lại thì thản nhiên buông câu " tụi mình không hợp nhau". Ủa vậy là sao? Gì kỳ thế?

----------------------

Vài hôm trước mình có một phiên xàm xí với roomate, bạn bảo, dạo này bạn với chiếc người yêu của bạn nhạt nhòa quá, cứ thấy không hợp làm sao sao ấy, chán ghê, hay là chia tay nhể? Thế nên hôm nay tui muốn viết một chút về chủ đề hợp hay không hợp.Lúc mới bắt đầu có chút rung động, tụi mình theo đuổi nhau, muốn ở bên cạnh nhau và thường nhận định là hợp với nhau trên một vài điểm nào đó. Sau một thời gian dài đồng hành cùng nhau thì chợt nhận ra là không hợp.

Vậy chữ không hợp ở đây nên hiểu là như thế nào? Có thể là ban đầu tụi mình cùng mốc xuất phát điểm, thực sự rất hợp nhau, muốn cùng nhau cố gắng nhưng sau thời gian dài phát triển thành 2 chúng mình mới hơn, nhìn nhận lại có thể không còn được tương tác như ban đầu. Có thể đôi bên phát triển không đồng đều tới mức khoảng cách giữa hai người quá xa, rất khó để dung hòa.

Cũng có thể tụi mình đã phát triển theo hai hướng hoàn toàn khác biệt không thể có điểm chung nào nữa. Một người trở nên hướng ngoại hơn, thích ra ngoài giao lưu, tới những bữa tiệc đông vui nhộn nhịp, một người chỉ muốn hướng về bên trong thích tham gia các hoạt động về thiền, đọc sách, ……..Đó đều là những biểu hiện bề mặt. Hoặc là tụi mình đã rung động vì những ảo ảnh trong nhau.

Tui đã từng viết trong một tus về việc dừng lại mối quan hệ 7 năm vì mất kết nối với nhau quá lâu. Tụi mình không thể kết nối với nhau, cảm thấy mình bị phán xét thay vì lắng nghe, điều tui coi trọng thì bạn phớt lờ, suy nghĩ và quan điểm của mình không được đối phương ghi nhận và tôn trọng. Và chính vì sự khác biệt không thể dung hòa ấy chúng mình không đồng hành cùng nhau nữa. Dừng lại không phải vì bạn phản bác những quan điểm dị biệt của tui, thay vì chấp nhận nó như những lần trước. Mà chính vì tụi mình đã không tài nào hiểu nổi được những tâm sự, lời giãi bày về những bận tâm riêng biệt của nhau, khi cả hai đều thờ ơ về những suy nghĩ mà người kia coi trọng. Nghe rất cô đơn và khó chịu phải không?

Thực ra, thứ tụi mình mong muốn không phải một người có thể đồng hành được hết những công việc, sở thích mà là một người có thể chấp nhận và hiểu, đối với tớ, thì việc này hay mối bận tâm đó thực sự quan trọng như thế nào. Tụi mình không cần một người nghe theo hay đồng ý hoàn toàn về quan điểm của mình mà thực sự cần là họ chấp nhận quan điểm của tụi mình dù đúng hay sai. Vậy thôi nhe.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024