Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/03/2023 22:03 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Mẹ của mình.


Mẹ của mình tiết kiệm lắm, một cái áo có thể mặc suốt năm sáu năm trời liền, mặc đến sờn vai kêu mẹ bỏ đi, mẹ bảo “tao mặc quen rồi, cứ để yên đấy”, đi chợ mẹ có thể vì một nghìn mà mặc cả với bác bán rau cả hai ba phút, mình chẳng biết mẹ thích ăn gì cả, bởi vì trong tâm trí của mình, mỗi khi có gì ngon mẹ đều bảo “Không tao không thích ăn cái này, bố con mày ăn đi”. Khi bắt buộc phải mua thêm cái gì mới cho bản thân mẹ đều đắn đo suy nghĩ rất lâu.

Mẹ mình thường hay nhận việc làm thêm, ai thuê thêm gì thì làm nấy,khi mình còn nhỏ, mẹ thường đạp xe đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về, lúc đó mình hay thắc mắc rằng “Mẹ đi làm gì mà sớm thế, về thì muộn, mẹ không buồn ngủ sao?” sau này lớn lên, khi chở mẹ đi qua những con đường ở làng, thậm chí sang bên kia huyện mẹ kể đoạn đường này mẹ đã đi qua mình mới biết rằng, mẹ có thể đạp xe qua cả một dãy núi, có thể đi bộ cả một quãng đường xa thật xa, bởi vì mẹ không biết đi xe máy, cũng không ai chở mẹ đi cùng cả, vì thế sáng mẹ phải đạp xe đi thật sớm để kịp giờ làm, mình hỏi mẹ mệt không? Mẹ bảo đi nhiều thì quen thôi, dãy núi rất dài, đường cũng rất vắng, thế mà mẹ đi về một mình.

Mẹ tiết kiệm từng cái lon, cái chai, hái từng nắm rau để bán, thế mà khi mua cho mình bộ đồ mới có thể chọn loại đắt nhất, khi cho mình tiền đóng học có thể một lúc lấy ra cả mấy triệu, thậm chí mấy chục triệu, mẹ bảo chỉ cần mình học được thì mẹ không tiếc thứ gì.

Nỗ lực của mình không có gì lớn lao cả, chỉ đơn giản là vì để xứng đáng với tất cả những gì vất vả mà mẹ vì mình, người ta thường nói sau này bạn lớn, người ta sẽ nhìn con cái để ứng xử với bố mẹ, vì thế mình luôn cố gắng, mình cố gắng để cho dù không thể đem đến cho bố mẹ mình cuộc sống tốt nhất thì cũng có thể đem những gì mình có tốt nhất đến cho gia đình mình.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024